Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Uh, sinh tháng 7 năm ngoái, con giai bà ạ, nhìn yêu lắm. Ở nhà gọi là Cá, thằng anh nó đặt hihi, tôi trêu Cá sang đây gặp mèo ăn thịt he he he
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Khổ chị thấy ko hôm nay em có dám ý kiến gì đâu, con em đang ở nhà bà ngoại, em ko về nó ko ăn ko ngủ trưa nó hành bà ngoại thì chết mất.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Sợ chưa chị Hương khóc roài kìa các chị ơi ........................................ra xin lỗi chị ý đê
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi vừa gọi hỏi thăm mẹ con bà ấy rồi, sinh trước cu nhà tôi 2 tháng. Dạo này nhà bà ý không có mạng nên ko vào buôn với các bà được
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! hôm nọ tôi đi SA gần nhà luôn vì cũng chỉ để nghe xem có tim thai chưa thôi. Ngày mai là được 8 tuần, dự kiến sinh là 24/11 Này, chưa chi đã trù ẻo mình. Hic hic, nhưng mà số mình đi đâu cũng bảo con 1 bề roài, hu hu
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đang dễ khóc lắm đây . Ngồi ngẫm sao cái số tôi cái quái gì nó cũng đổ lên đầu thế không biết
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Khà khà lên trơi đi, lên cho Hiền vặt lông để mình thay lông mới đi.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! mấy giờ lên nhà Hiền đấy? Để tôi biết đường xem có ăn ở cơ quan rồi đi hay lên đó mới ăn. Nếu lên đấy mới ăn thì để tôi ăn tạm cái gì đã, lại đói rồi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em out đây bb các chị nhé......................................................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cơ quan bà ở đâu thế, khoảng 20p nưa tôi lên Sang rồi qua Hiền cũng phải gần 12h cơ.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Trù ẻo cho có bầy đàn he hehe, giờ bầu rồi thì có thay đổi đc gì nữa đâu nhỉ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! bà ơi, nếu 1 bề tất thì sợ lắm nhỉ?? Nhà mình có bà Thủy Chip, bà Cún Bông là có cả nếp tẻ, còn lại hình như 1 bề cả sao ấy!! Tôi mà mẹ chồng toàn tập chắc tôi chết mất!! 1 bạn Đạt đã đủ làm tôi xì trét nặng roài!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Trù ẻo cho có bầy đàn he hehe, giờ bầu rồi thì có thay đổi đc gì nữa đâu nhỉ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em không lên được rồi, chị lấy hộ em ná, kiu chị.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Lo gì, cứ đơn giản đi. Già rồi thì xuống HN đú đởn với bọn tôi cho đời nó sướng, nghĩ làm gì đến mấy nàng dâu
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hồi Phương mang bầu đứa thứ 2, thỉnh thoảng tôi cũng hay gặp Phương. Nhưng kô biết con bà ý lại bị nặng thế này. Thế thì chuồng mình sắp xếp đi thăm mẹ con nhà bà ý thôi. Xây dựng và duy trì một tập thể là cần nhất những lúc bên nhau chia sẻ thế này mà!!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Có nhà em nữa mà chỉ. Cả nếp cả tẻ mà. Tôi nghe mọi người nói nhà mà toàn con gái thì sướng lắm. Hì hì.. nhưng nhà mà có 4 thằng cu thì xui, đen thế nào ý.