Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Lê Hồng Phong thì ngược đường rồi, tôi đi ra Láng Hạ giao thịt rồi qua Sang mới qua Hiền cơ. Hic hic..
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hehe, công nhận đến phòng khám phụ sản bây giờ, toàn thấy siêu âm ra trym thui! Hum nào ọp tui cho Silk đi, để bà thèm ná, híhí...Mà bà có săn Rồng giống mấy bà kia ko?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Trời, cứ bảo đi giao kg thịt mà tốc độ buôn các chị ác quá em không dứt ra được, thôi em đi đây có gì gọi thẳng điện thoại cho em nhé. Hì hì.. Bà Gấu kia: cho con đi khám đi còn vào đây buôn hỏi kinh nghiệm nếp tẻ à, tớ tự nhiên vỡ kế hoạch nên ko biết làm thế nào nữa. HÌ hì..
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hnay đến bàn giao cv, mấy thằng mũi lõ nó sang phải đi làm, mai cho nó đi ktra luôn, cũng sợ chứ tự nhiên 1 bên lại bị sưng (
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em săm mèo, nhưng cứ hụt mãi, tháng này còn mấy ngày nữa là đến ngày rụng trứng, nhưng hứa trông con cho mụ Nhài rồi, chồng cũng ko về được!! Chắc chắn là lại hụt nữa rồi!! Hic hic...
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ko sợ đâu bà ơi. Tôi 2 bứm xinh đây này, nhìn sướng lắm. he he.....chẳng muốn đi làm nữa thích ở nhà ngắm con thôi Các bà ui đóng quỹ ở đâu thía bảo tôi để tôi đóng nhé. Chỉ mẹ sướng thôi còn bố thì mếu vì tủi thân 3 thằng cu chứ hổng phải 4 đâu (các cụ bảo : Tam nam bất phú Tứ nữ bất bần_chuẩn đấy nhà nào 3 thằng kiểu gì cũng có 1 thằng có vấn đề, kô tật nọ thì cũng tật kia, phá gia chi tử lấy đâu ra mà giàu nữa ka ka......)
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! bà Lý cũng săn mèo à, thế mà im ỉm giờ mới nói thế, giống mình, thả mấy tháng chưa dính nên chả dám nói gì
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tự nhiên 1 bên bìu của nó sưng, cứ chạm vào nó lại kêu đau ko biết là làm sao
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nhà tôi 1 nữ 3 nam đây, hiện tại thì chưa thấy thằng nào phá nhà, nhưng có 1 thằng ăn chơi kinh lắm!! Bù lại: Nó còn bé tý đã biết kiếm xèng, nó tiêu xèng của nó, giờ toàn chơi hàng hiệu, 1 thằng thì nghiện điện tử mặc dù đã là công chức NN rồi, còn thằng nữa thì ngoan ko có gì để nói!!! Bà nghía giúp tôi 2 đứa trên đứa nào nó phá gia để tui bảo papa giám sát chặt 1 chút!!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Lý ơi, nhà bà thêm bà nữa là át rồi , nói chung cái gì cũng chỉ có tính chất tương đối thôi, với lại ngày xưa các cụ nói thế là vì tam nam thì phải lo đất chia của cho 3 thằng, tứ nữ thì gả hết rồi nó toàn hốt của về dấu cho bố mẹ, còn giờ thì đâu còn cảnh chia chác cho con, cho nó kiến thức và cái đầu rồi nó tự lập roài. Chứ tôi cũng biết mấy nhà Tam nam mà giờ giầu nứt đố, con toàn thành đạt cả 3 đến nỗi mọi người bẩu đổi thành Tam nam rât phú.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hi hi thấy teo nói thế mới yên tâm mang sách vở đến nhà bà jeryy (chắc viết sai ) học cách làm sao tập 2 phọt ra 2 trai ,tập 3 phọt ra 2 gái hê hê vậy em là tỷ phú con roài
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hơ hơ, giờ em còn gày hơn cái lần gặp chị ý Cái vụ kia thì tùy các chị còn chị Phương bây giờ đang ở nhà chăm con thôi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà này cũng chưa đi ăn trưa à, hehe, còn ngồi buôn ác nhể
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em đang chờ chồng về rồi 2 vợ chồng đi có việc tý ,mà lâu quá chưa thấy về ko khéo lỡ việc thì chít
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bị bỏ bom rồi à, thế không lên nhà Hiền à. @Huyền pt: có người đang thắc mắc hôm qua mời chị add nick chị cá chê kìa.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Lâu lắm rồi mới được gặp bà trên này. Bà ý sinh lâu rồi trước ku nhà bà cơ.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mọi người ơi thế này nhé việc nhà Phương Quốc Bảo vì bà ý là gà cũ lại ít khi vào nhà nên bọn gà mới chỉ nghe và biết thôi nên thời gian vừa rồi hơi vô tâm với bạn nên bạn có biết thì bỏ qua cho bọn gà mới này nhé .Thứ 2 là ko biết thì ko sao nay biết rồi thì bọn mình tổ chức đi thăm 3 mẹ con bà ý ,dự tính đi thăm vào chủ nhật hoặc thứ 7 tức ngày mai hoặc ngày kia luôn ,vì đã quyết thì làm luôn chứ ngày một ngày 2 lâu lắm .Có điều tôi lăn tăn là có nên off luôn tháng 4 cùng ko các bà hay để chờ cuối tháng ,nếu tiện thể vào ngày nghỉ các chị thu sếp được thì ok nhất vừa ngồi với nhau được lâu lại tranh thủ đi thăm bạn luôn .Mọi người chiều vào buôn cho ý kiến nhé
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bực quá nhỡ hết bao nhiêu việc ,hẹn người ta rồi mà bây giờ vẫn chưa đi đây này .Lại đói nữa chứ