Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. Cầm dùm người ta mà còn bị ăn chửi liên miên mới khổ.
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. Chắc bạn sn 81 như mình. Giờ mình ko có ý định đi làm việc ở ngân hàng hay bất cứ doanh nghiệp nào nữa. Tự do muôn năm.
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. Lâu mà ko đụng đến kiến thức thì nó rơi rụng hết chị ạ. Như em giờ đi thi tuyển chả nhớ gì cả, vào phỏng vấn các vị nhìn bài xong rồi hỏi sao em chả nhớ gì thế, em thưa luôn là giờ có cho em làm thêm 10 bài thi thì cũng chỉ đến thế thôi, máy móc làm hết rồi em chả nhớ được đâu. Các chị còn giỏi kinh doanh chứ em rời cái ngân hàng ra là chỉ biết ở nhà làm osin cho chồng thôi. Chồng em cũng đang bảo em ko xin vào ngân hàng nữa, muốn đi làm lại thì kiếm công ty nào mà làm chứ làm ngân hàng bây giờ cực thân mà lương chẳng bao nhiêu. Em cũng muốn buôn bán cái gì đó nhưng mà ngu ngơ quá thể nên dự định mãi mà chả dám bung ra làm.
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. ôi, đọc topic của Chị xong em cũng thấy hoang mang quá, tại em cũng đang muốn xin vào ngân hàng . Mà giờ đúng là cần ngoại hình, em ucngx chỉ cao có 1m55, kiến thức thì chảng bằng ai mà có vẻ như có ngừoi đỡ đầu mới dễ lọt (((
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. Xem chừng tốt nghiệp loại trung bình khá ngành ngân hàng là hết hy vọng rồi.
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. Tớ cũng tốt nghiệp cao đẳng loại trung bình khá thôi mừ, mà ngày tớ đi xin việc làm chả có ai đỡ đầu cả, tự bơi thôi. Nhưng đúng là bây giờ ngân hàng họ yêu cầu ngoại hình cao lắm, với lại mấy năm vừa rồi nhà nhà thi ngân hàng người người thi ngân hàng nên giờ cung nhiều hơn cầu rồi, với lại chưa kể con cháu các vị đưa vào nên cái đầu vào nó lại càng siết hơn, lọt sàng mới xuống đến nia. Bạn thuybell ơi trong diễn đàn của mình có chị chạy việc vào ngân hàng đó, nhưng giá cũng chát đấy, nếu đủ lực bạn thử xem sao.
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. hihii, nhà em mà đủ lực chạy chọt thì em đã không âu sầu chị ah )) thôi mình cứ tự thân vận động, không được thì thui, kím việc khác zay hux
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. Mà tớ thấy ra ngoài kinh doanh khéo léo một tí là giàu hơn đi làm ngân hàng đấy. Tớ đi làm ngân hàng hơn 3 năm mà đúng chỉ có cái tết năm đầu tiên là được cầm tiền thưởng tết hơn 3 tháng lương, còn từ ngày chuyển về cái pgd chết tiệt của ACB thì chưa năm nào tớ được cầm đến 10tr kể cả tháng lương chính thức chứ chưa kể thưởng tết. Đúng là làm ngập mặt cả năm trời mà đến lúc cầm tiền tết cứ muốn trào nước mắt.
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. hix, chán thật chỉ nhỉ, em sắp ra trường nên cũng chưa thấy đâu vào đâu cả, chắc cũng phải thay dổi dăm ba chỗ làm mới yên ổn được. mà tính em lại không thik thay đổi môi trường nhiều
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. Đúng đấy, mỗi lần thay đổi môi trường làm việc là tớ ngại nhắm, vừa phải làm quen với phần mềm mới vừa phải làm quen lại với một tập thể mới mà khó nhất là với cái tập thể ý.
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. Em cũngnghe nhiều ng nói, đi làm thường môi trường hay cạnh tranh, săm soi, móc máy nhau, phức tạp lắm. Em chưa nếm mùi nên chưa biết thế nào, mà em lại thuộc dạng thẳng tính, đã ghét với khó chịu rồi thì cho tiền cũng chẳng ngọt ngào nôi hux
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. Ối, thế thì phải khắc phục ngay, chưa kể đến là giao tiếp với khách hàng thì với đồng nghiệp ko thôi cũng đủ lắm chuyện rồi ấy ơi. Tớ cũng thuộc dạng lành tính mà ko trụ nổi với các mợ, ấy mà thẳng tính quá là khó đấy. Còn đối với khách hàng thì dù có ghét mấy cũng phải cười toe toét với họ, như cái lão già dê mà tớ kể ý, tớ ghét đến nỗi chỉ muốn nhổ phẹt vào mặt lão mà cứ phải cười ngọt nhạt với lão đấy, ko lão cho cái thư góp ý là toi đời con ông cụ ngay.
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. nghề gì cũng có sướng khổ cả các chị ah, làm ngân hàng cứ tưởng là nhàn nhưng thậm chí còn vất vả hơn nhiều nghề khác, cứ tưởng là lương cao nhưng để được trả luơng như thế thì cũng phải làm việc chăm chỉ gấp nhiều lần thế
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. Uầy, mẹ này nói chuẩn ko cần chỉnh luôn! Về phần em thì nói thật lương có thấp một tí cũng được nhưng em cực kỳ quan trọng môi trường làm việc, các ngân hàng bây giờ áp đặt nhiều thứ chỉ tiêu quá nên vô tình làm cho cái tình đồng nghiệp nó méo mó đi nhiều lắm, em là nạn nhân 2 lần của cái kiểu đâm bị thóc chọc bị gạo và bị stress nặng đến mức khi chồng em phát hiện ra thì em phải vào bệnh viện mất mấy ngày là mẹ nó hiểu áp lực nó đến mức nào. Các chỗ khác thì áp lực nó cũng thế nhưng riêng chỗ em do gặp phải cái thèng sếp quá ư là quỷ quái và các mợ đồng nghiệp chuyên nghề đâm thọc nên cứ gọi là nát như tươm.
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. Gay go thật, em cũng biết là thế không tốt í hux, thui phải tập dần dần vậy. Cảm ơn chị nhiều :-*
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. Nói chung là mọi người nhìn vào cứ thấy làm ngân hàng là hoành tráng lắm. Như nhà chồng chị con các chú các bác lúc nào cũng bảo phải nhắm lấy cô làm ngân hàng. Có ai biết được rằng làm mửa mật, hết chỉ tiêu này lại đến chỉ tiêu khác dồn lên đầu. Mà bên Vietinbank còn có cái kiểu tháng nào cũng bắt làm cái bản báo cáo làm những việc gì, hết bao nhiêu thời gian... Ui trời nghĩ đến thế thôi đã thấy nản rồi. Nói chung chán làm ngân hàng rồi vì lương tháng chả đủ tiêu mà thời gian bó buộc chả đi đâu được. Khiếp đi làm mà chậm 5 phút là chết ngay, hết đứa này soi đến đứa khác soi.
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. Vầng, đúng đấy chị ạ. Chỗ em á, ngoài cái camera gắn cố định trên tường thì cái thèng sếp nó còn cài thêm 1 cái camera có tai có mồm để tường thuật trực tiếp cho nó tất tần tật chuyện của chị em chúng mình nữa cơ chị. Thế nên cái camera hàng hiếm đó của nó dù bao nhiêu lần phạm lỗi mà toàn lỗi nặng thì vẫn cứ lên như diều gặp gió. May phúc nhà em là em đi làm ở đó hơn 2 năm trời chưa bao giờ bị mất tiền quá 500k, thế mà cái camera đó á, nó mất tiền ko biết bao nhiêu lần, lần nhiều nhất là 30tr. Sau đó 2 tuần nó nói với 1 đứa thân nhất với nó ở chỗ em là nó đã lấy lại hết số tiền nó mất, chị biết bằng cách nào ko? Khách nộp dư tiền nó ko trả lại, mà chỗ em thì đúng là khách họ rất hay nộp dư tiền mà chính họ cũng ko biết, họ đi lấy tiền của khách hàng trả rồi nộp thẳng cho bọn em kiểm luôn nên bọn em bảo dư thì họ mới biết dư còn bọn em bảo thiếu thì họ cứ thế bù vô thôi. Nhưng em thì bố bảo em cũng chả dám ăn gian tiền của khách, em sợ gặp phải "đội đặc nhiệm" lắm, vô phúc mà hôm nào định gian tiền gặp phải họ thì cứ gọi là mang tiếng nhơ cả đời. Mà cái đứa camera ý, nó bị khách phàn nàn ko biết bao nhiêu lần rồi nhưng tất cả đều rơi vào im lặng, thậm chí có nhiều người còn gọi lên đường dây nóng của ngân hàng để khiếu nại là tại sao tôi nộp tiền ở 2 quầy kia ko bao giờ thấy các cô ý kêu thiếu mà cứ đến quầy cô này là tôi lại bị kêu nộp thiếu toàn những số tiền lớn, thế mà sếp em nó vẫn tìm ra cách để bao biện chị ạ. Khách hàng thì họ biết thế thôi chứ họ cũng ko có bằng chứng nên rồi lại chìm nghỉm. Em thấy chán ngán với loại người như thế nên thôi em nghỉ ở nhà tập trung chữa bệnh cho nó lành chứ ngày nào cũng thấy 2 kẻ ấy mèo mả gà đồng với nhau mà phát nôn. (cái thèng sếp của em nó có vợ rồi đấy chị nhé)
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. Minh đang làm ngân hàng đây các bạn ơi, đủ sống vào thời bão giá này là may mắn lắm rồi. Nghề nào, công việc nào cũng có những cái khó khăn, còn phụ thuộc vào vị trí làm việc của từng cá nhân nữa.
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. Mình đi làm chỉ để làm giàu cho các sếp thôi chị ạ, đến phần mình thì cái bánh to chỉ còn một mẩu vụn con con thôi.