Thông tin: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi nunashop, 15/9/2010.

  1. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Ham gì đâu. Tại mẹ CCD khoe NA biết gọi dạ bảo vâng rồi nên nghĩ 1 tuổi phải biết ạ rồi chứ sao. Với lại ông nội cũng yêu cầu con dâu phải dạy cháu ông biết thưa gửi dần đi không lớn lên lại hỗn. Ai đời dạy cho cái chiêu vẫy tay gọi con ki. Bây giờ nhìn ai cũng vẩy vẩy tay, mồm tặc tặc gọi như gọi ki ấy. Kể cả ông bà và dì nó, nó cũng tặc tặc hết. Thế có chết k cơ chứ.
     
    Đang tải...


  2. mecucaido

    mecucaido Củ Cải Đỏ đáng ghét!

    Tham gia:
    3/10/2010
    Bài viết:
    4,734
    Đã được thích:
    1,223
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    con nít là vậy mà, CCD dc cái là mỗi lần muốn ăn cái jì là tự động vòng tay lại a rất nhanh và xòe tay ra xin nữa. đi về là chụt ông bà và ạ rùi mới dc về. cũng có cái được đấy chứ các mẹ nhỉ?hihi
     
  3. bonbonkute

    bonbonkute chó con nhõng nhẽo

    Tham gia:
    12/1/2011
    Bài viết:
    4,713
    Đã được thích:
    819
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    cái này là lỗi tại mẹ MA đấy nhé,thôi thì dạy ạ từ từ lại vậy,bé mà gọi ai như gọi ki thì mắng bé ngay
     
  4. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Sao lại do mẹ nhỉ? Mẹ dạy con chỉ được vẫy vẫy tặc tặc khi nhìn thấy con ki thôi mà. Ai lại dạy con áp dụng vào gọi người bao giờ. Nhưng mà chả hiểu con học bài kiểu gì mà bạ ai cũng gọi thế. Dưng mà có mắng nó thì con cũng có biết là k được làm vậy đâu. Chả lẽ mỗi lần con gọi người lớn theo kiểu ấy thì đánh con à. Thôi thì dạy từ từ.
     
  5. mecucaido

    mecucaido Củ Cải Đỏ đáng ghét!

    Tham gia:
    3/10/2010
    Bài viết:
    4,734
    Đã được thích:
    1,223
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    hihi nghe mẹ MA kể mẹ CCD nhớ chiện CCD, lúc gần thôi nôi, mẹ hỏi CCD ''con ngồi chơi mẹ pha sữa con uống nha? ok? CCD gật đầu rồi nói ô ke'', bi h mỗi lần hỏi CCD cái jì CCD cũng nói '' ô ke, ô ke'' rùi cười hì hì. Có hum mẹ thấy con đỏ mặt hỏi'' con mắc ị hả? CCD gật đầu và nói '' ô ke..'' chời pó tay, sau đó trèo lên bô ị liền.hì hì
     
  6. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Anh NA giỏi chưa. MA chả biết xin xiếc gì cả. Muốn ăn chỉ biết nịnh bằng cách thơm chụt vào má thôi.
     
  7. mecucaido

    mecucaido Củ Cải Đỏ đáng ghét!

    Tham gia:
    3/10/2010
    Bài viết:
    4,734
    Đã được thích:
    1,223
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    dc đó, có jì bùn 8 jới c, c nghe hết cho, số c nè : 0124 75 75 272
     
  8. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Em nghĩ, bản thân người lớn khi nói chuyện với nhau cũng phải lễ phép, con thấy đấy mà học. Tuyệt đối k văng tục, nói năng k có văn hóa trước mặt con. Thậm chí, khi con biết gọi mẹ ơi, mình cũng nói "dạ" chứ k "ơi". Mình cứ từ từ dạy con từng bước 1, rồi con sẽ lập lại những điều ấy và sẽ biết nói sao cho đúng ngữ cảnh.
     
  9. mecucaido

    mecucaido Củ Cải Đỏ đáng ghét!

    Tham gia:
    3/10/2010
    Bài viết:
    4,734
    Đã được thích:
    1,223
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    trước thôi nôi dạy jì cũng nói, còn bi h nói tiếng tàu ko hà mẹ MA ui, hum wa mới dc từ Sữa chua.hì hì CCD ngoan lắm ăn là đưa 2 tay ra xin và ạ khí thế lắm. hôn là hít hít jị đóa. mẹ hỏi thương mẹ ko? gật đầu, thương nhìu ko? gật đầu, thương để đâu ? đưa 2 tay vỗ lên đầu. mà thương ai mới làm thía, còn ko thì lắc đầu.hì CCD bít chỉ đâu là mắt, đầu thông minh, miệng, tai, và bít làm lêu lêu nữa. như ông già í mẹ MA à.
     
  10. mecucaido

    mecucaido Củ Cải Đỏ đáng ghét!

    Tham gia:
    3/10/2010
    Bài viết:
    4,734
    Đã được thích:
    1,223
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    chắc con gái sẽ hết thui e, đừng lo nha. Hum nay thấy CCD cũng hết nhưng bị té mấy cú cộng với quậy wá bị mẹ đánh khóc huhu nên chưa hết hẳn đó e.hì
     
  11. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Sao mà chị hay đánh đòn CDD thế? Nhìn cu cậu hiền thiệt cứ bị mẹ ăn hiếp hoài.
     
  12. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    To mẹ Pin: Em lọ mọ thế nào mà cũng chụp được nhiều hình ghê. Tiếc quá, mấy tấm chị em mình xinh đẹp thì bị mờ nhạt. Thôi, cứ lần này là bài học kinh nghiệm cho lần sau rút vậy.
     
  13. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Mẹ Sóc mắc nợ hay sao mà bị trừ thẳng cẳng thía?
     
  14. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Em khá lắm đấy, chả trách 2 vợ chồng tình thương mến thương quá, chúc mừng gia đình hạnh phúc của em nhá. Thèm quá.
     
  15. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Có thể lúc 7, 8 tháng bé ấy chưa chích nên 12 tháng mới chích cúm. Mà mũi cúm là nhắc lại mỗi năm đó.
     
  16. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Chao ôi, mỗi lần đi chích ngừa a CDD phải trải qua đoạn đường dài quá, mệt cho CDD ghê. Mau lớn để thoát chích ngừa bớt nhé con
     
  17. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Có dịp Mẹ BB đưa em ấy lên SG, thế nào các anh ý cũng nhắm tới BB đấy, của lạ mà, hihi.
    Ặc ặc, sao tui ham chụp hình mà bị mắng tè le thế này. Trộm vía, ở nhà Kem dễ ngủ lắm, mẹ chả phải ầu ơ bao giờ (con nhất định k cho mẹ ẵm ngửa), cứ kiếm cái gối là dụi dụi vào đấy rồi khò khò thôi.
     
  18. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Cả nhà ngủ hết rồi, thui, mắt díu lại, mình cũng đi ngủ đây. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ đầm ấm bên chồng con.
     
  19. chip-hart

    chip-hart Mẹ Bisou - Tigger

    Tham gia:
    13/6/2007
    Bài viết:
    2,280
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    @Mẹ Chin: Chin đã khỏe hơn, ăn uống được rồi ah, mẹ Chin vui rồi nhé. Mấy bữa nữa con khỏe hẳn, càng không phải lo nhiều chuyện ăn uống nữa:D Mà Chin đã sắp "có tuổi" rồi đấy ah, nhanh nhỉ. Làm SN cho con thì có gì đâu mẹ phải lo, mua ít bánh kẹo, trái cây, cái bánh gato xinh xinh, mời cho con vài người bạn cùng xóm hay anh chị em họ hàng đến cùng thổi nến cho con vui và dần có khái niệm về ngày "đặc biệt" của mình. Nếu mua được ít mũ SN, bóng bay....trang trí nhà cửa, bé sẽ càng thích hơn. Tuy nhiên 1 tuổi thì bé vẫn chưa ý thức được lắm về ngày SN, nhiều bé nhút nhát thấy nhà đông người sẽ sợ và khóc lóc nên tùy tình hình mà tính số lượng khách mời cho bé và mình đều thấy thoải mái nhất. Nếu có nhiều thời gian và muốn làm chu đáo, làm cả cúng mụ đầy năm (là thôi nôi như trong Nam gọi) cho con luôn thể (làm vào ngày sinh tính theo Âm lịch). Chúc Chin mau khỏe để chuẩn bị đón SN nhé(u)
     
  20. chip-hart

    chip-hart Mẹ Bisou - Tigger

    Tham gia:
    13/6/2007
    Bài viết:
    2,280
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Có chiêu này nữa này: Mẹ nó mua bông/bó hoa hồng và cái dây ruyban để "gói quà" (quà này thì chính là....mẹ nó ý). Tối chờ con đi ngủ thì mang hoa và "quà" ra tặng, đảm bảo chồng "ngất ngây con gà tây"...hehe :Cuoi

    Chả mấy khi con được đi chơi vui vẻ, thôi thì cứ chấp nhận con ăn uống vớ vẩn vài bữa, sữa bù cơm, cháo. Trẻ con nó cũng thích nghi nhanh lắm, mà mình cũng nên tập cho con quen với việc ăn uống, ngủ nghỉ nơi đông người, như thế đi đâu cũng đỡ ngại. Thường những đứa hay ở nhà thì sinh hoạt bao giờ cũng phải giờ giấc, yên tĩnh. TG hồi đầu đi chơi cũng mệt mẹ lắm, cứ ăn là phải chui vào cái xó nào yên tĩnh, ko có thì phải "yêu cầu" mọi người yên lặng cho cháu ăn mà nó vẫn ko ăn cho vì mải hóng. Sau thì kệ, cho đói hơn 1 chút mới ăn, và cho ăn luôn chỗ ồn ào đông người-mới đầu cũng thừa ra 1 ít, dần dần là hết sạch vì đi chơi được hoạt động nhiều con cũng mau đói! Chuyện đi chơi bị ốm thì cố giữ được là tốt nhất, ko thì cứ AQ mà nghĩ rằng "cho nó quen dần" với môi trường, sau này sức đề kháng sẽ tốt. Mẹ TG thì nghĩ, con ko mấy khi được gặp gỡ, giao lưu với đông người-nhất lại là ông bà, họ hàng của mình...con sẽ rất vui và học được nhiều thứ lắm. Ko tin, mẹ MA cứ cho con đi chơi 2 tuần về sẽ thấy:D Chúc cả nhà đi chơi vui vẻ nhé!
     

Chia sẻ trang này