Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ac ac, hum qua em online bằng web. chị pm hộ em cái nick với
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Năm ngoái tôi cũng tham gia bán hội chợ giờ nghĩ lại thấy vẫn sợ, nắng to bán thì ế ẩm. Năm nay lại tổ chực hội chợ tận 2 ngày liền, thuê gian hàng tận 1,5 triệu nhiều quá bán gì cho lại nhỉ? Hàng tôi khuôn về còn được chứ các gian khác thì cử người trông đêm thì khổ lắm. Chắc tôi không tham gia đâu, nếu hội gà mình tham gia 1 gian bán chung, bán đồ ăn hoặc món gì đó riêng, tủ của hội gà thì tôi tham gia với nhé?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Sau khi lội ngược dòng, tóm lại là đi chủ nhật hả các bà ? theo ngu ý của tôi thì thế lày lày: - nếu ăn thì chốt sớm để còn cắt cơm nhà. - Nếu không ăn thì tập trung ở nhà Minh cubi. Đủ quân số ta sang nhà Phương, các bà ấy cùng phố mà. Gần nhà nhau kinh ! Tôi thì t7 và chủ nhật như nhau, khu tập thể đang sửa cống nên chả đi đâu mang xe đi được. Chị Bầu lại cho em đi ké chị Bầu nhé. Em đội ơn chị !
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Teo ơi teo, mai Teo đi về Hà Đông hở ? Mai về bù khú với bạn bè nhớ cái áo vàng nhé. Hôm nay Lan Bông nó cầm thắt lưng cho Teo rồi đấy. Nhớ là điều chỉnh ngắn dài ở đằng sau lưng nhé. @ Các bà đi Hà Đông hôm lọ: nhân dịp gặp nhau diện đồ mới luôn chứ nhể ?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Để em về mượn u em cái áo mới ,mặc đú cùng các chị .............hu hu nóa biết mình ứ mua được giề lại còn rủ mặc áo mới đểu thế
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! nhà bà như thế là 4 rôi. Đây người ta bảo chỉ đọc 3 đứa thôi. Như nhà MC tôi nè, 3 thằng, thằng đầu đang yên đang lành vợ chồng rủ nhau đi mổ tim, về vợ chồng kô kiêng, thế là bị hở vết mổ ko mổ lại đc nữa, bị rò rỉ dịch ra ổ bụng biến chứng sang cả gan thận phổi, nằm viện 5 năm trời ngày nào cũng phải dùng đến thuốc, ngày tôi về làm dâu sợ vãi tè_vườn ko nhà trống gia tài duy nhất là cái bếp than tổ ong.............. Sống nhờ thuốc người như cái que vậy mà vợ chồng vẫn chiến ngày 1, 2-3 đêm liên tục đến hom sau đi viện cấp cứu ko kịp..., Lúc chưa bệnh thì cờ bạc kinh người.... Mấy nhà nữa tôi biết thì nó lừa nó bán hết sạch đất BM đi thuê nhà ở, Nhà thì nghiện ngập của nả cứ đội nón ra đi bằng hết..... Nhà mình cũng 2 nàng đây, sau này công chúa chuồng nhà mình tha hồ chọn dể nhé...................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tiếc quá tôi ko tham gia được... Nhà tôi ở ngõ 67 HVT đây, cơ mà tôi lại đang cho 2 con về bên nội ở trong thời gian nghỉ làm tạm thời nên không có nhà... Chúc các bà có chuyến thăm viếng ấm áp, vui vẻ, ý nghĩa. Đồng thời cũng có 1 bữa đú ra trò!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đáng lẽ bà phải tậu cái áo tứ thân, cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen mới đúng ! Gái Hà Nội xịn mà đi đâu nếp sống văn hóa thế cơ chứ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! không hiểu vì sao cái YM của mình nó luôn báo không kết nối được. Lạ thế cơ chứ. coi như câm, k chat với ai được
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị đừng có thách em ,em là em chơi tất đấy chẳng ngán gì đâu .Ke ke cùng lắm vào chỗ chuyên cho thuê trang phục biểu diễn thuê thì các chị có mà chạy em dài
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thật khâm phục ,khâm phục anh chị này ,mờ sao bà tỏ tường lịch sinh hoạt của người ta thế ke ke kiểu này chắc tai thính lắm đây
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Phù vừa chén xong quả cháo hành của "thị nở" chồng nấu cho ,cả ngày chẳng muốn ăn gì ăn chẳng thấy ngon mặc dù có lúc đói mờ mắt .No quá Hiền ơi ở đâu vào rót cho cốc nước uống cái ,à nhân tiện gọt quả sầu riêng ăn đét se cái .Hiền ...........Hiền đâu............chạy đâu rồi ............vào rót nước gọt hoa quả cho chị ăn đê
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tởm không chịu được. Sao chị không bảo em ngồi sau gãi lưng cho chị luôn đê ! Ghét ghê cơ ! Ông Ngọc ông ấy bảo chị là là ..bà Phán Cảnh cũng đúng thôi ! Biết PHán Cảnh là gì không ????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà ơi hội chợ hôm nào đẹp giời mới đc thế thôi nhá,chứ nóng là toi,thôi chắc tôi lần này chả tham gia đâu,đúng là để mát trời bà ạ,bọn mình làm chung 1 gian cũng đc đấy nhể,gian hàng giờ đắt kinh
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! oke,hẹn giờ như c Sang hẹn nhé,tập trung nhà tôi,nhà tôi ngõ 93,gần xịt,à nhân thể tôi chạy qua topic bà lấy cái thắt lưng nhé,tiện thì mang đi cho tôi,chỉ cần ton xoẹt ton tí thôi,màu tím hoặc xanh lá
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! tóm lại là 1h chiều chủ nhật chị em tới nhà Minh ăn vạ nhé
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! hehehe,các c qua nhà e ngắm nghía lun nhỉ,xem có gì mời các chị nhỉ,à đợt trước thấy các chị xin nhau cái con Nấm trà đúng ko,nhà tôi đợt rồi bố tôi đang thả trong lọ,suốt ngày thấy đun đun nấu nấu đổ vào,uống thì như bia í,có chị nào có nhu cầu ko để e về hỏi bố e xem đã bóc tách đc chưa,e thì cũng chả hiểu gì vụ này lắm đâu
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi tưởng ôm anh trai ngủ rồi thế nào lậi dậy à ,ko ngủ nổi đúng ko ................hay đọc chuyện nhà Hoài nên khó ngủ ............chạy