Thông tin: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi nunashop, 15/9/2010.

  1. chip-hart

    chip-hart Mẹ Bisou - Tigger

    Tham gia:
    13/6/2007
    Bài viết:
    2,280
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    @Mẹ PP: Ba mẹ PP cũng lãng mạn nhỉ, chị với ba TG hồi xưa cũng hay "lắm trò" thế lắm. Giờ con cái bận rộn nên chả mấy khi làm thế được:D Nhưng thỉnh thoảng vẫn phải nghĩ ra vài "chiêu" đặc biệt, cho chồng "bất ngờ ngớ ngẩn" luôn...hihi

    Hội HN nhà này chưa ọp được lần nào mẹ nó ah. Đang chờ xem các mẹ tích cực hưởng ứng đến đâu:D Mà bây giờ mới để ý, nhà mẹ nó cũng ở Cát Linh ah, thế thì mình cùng phố rồi đấy! Mà nhà pimom ở đoạn nào?
     
    Đang tải...


  2. chip-hart

    chip-hart Mẹ Bisou - Tigger

    Tham gia:
    13/6/2007
    Bài viết:
    2,280
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    @Mẹ CCD: CCD khỏi ốm chưa em, ăn có còn hay bị trớ nữa ko? Mà CCD đi tiêm phải đi xa nhỉ, chị tưởng y tế phường/xã nào cũng có tiêm chứ, sao phải đi xa thế?

    Bạn Bơ chắc ở ngoài Bắc nên bị ốm theo thời tiết đây mà, mau khỏe con nhé! Mẹ Bơ đừng lo chuyện con ốm quá không đi được, đi sớm hay muộn còn tùy vào việc bé có thích ko nữa cơ:D Có nhiều bé biết đi nhưng lại thích bò hơn đấy, mà con mới 10 tháng đã lo gì! Các bé phát triển hàng tuần cơ mẹ nó ah.
     
  3. me yeu Soc nhat

    me yeu Soc nhat Sóc nâu đáng iu ^_^

    Tham gia:
    17/2/2011
    Bài viết:
    2,619
    Đã được thích:
    761
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Chị hay mua đồ cho Sóc ở Saigon Square đó. Đồ đẹp y như trong shop nhưng giá cả thì rẻ hơn nhiều. Có điều phải biết trả giá nha.
     
  4. chip-hart

    chip-hart Mẹ Bisou - Tigger

    Tham gia:
    13/6/2007
    Bài viết:
    2,280
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Có kem đánh răng cho các bé từ lúc mới có 1 chiếc răng đầu tiên đấy em ah, kem ko mùi và nuốt được nên an toàn cho bé. Lúc chưa cho TG đánh răng bằng bàn chải và kem đánh răng, chị cũng chỉ dùng khăn sữa rửa mặt và đánh răng, lau lưỡi hàng ngày. Chả dùng gạc vì thấy hơi bất tiện, cứ phải xỏ ra xỏ vào vài bận nên mua mấy gói gạc rơ lưỡi toàn phải đi cho:D
     
  5. chip-hart

    chip-hart Mẹ Bisou - Tigger

    Tham gia:
    13/6/2007
    Bài viết:
    2,280
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Cái này bs nói đúng đấy em ah. Đừng bao giờ so sánh 1 đứa trẻ sinh non với đứa trẻ sinh thường, đủ ngày đủ tháng để mà rước lo lắng vào thân! Về vận động, đứa trẻ sinh non chậm hơn 1 vài tháng so với đứa trẻ sinh thường, đủ ngày tháng là điều hết sức bình thường, em nên quan tâm đến chế độ dinh dưỡng cho con để con có sức đề kháng tốt, cơ thể khỏe mạnh thì bé sẽ dần bắt kịp tốc độ với các bé khác thôi. Mà ngay cả những đứa trẻ sinh đủ ngày đủ tháng cũng có đứa nào phát triển giống nhau đâu, mỗi đứa có 1 tốc độ phát triển khác nhau, khả năng nhận thức khác nhau, có đứa phát triển ngôn ngữ trước, có đứa lại phát triển vận động trước....Thế nên tốt hơn cả là đừng so sánh con mình với con người khác mà làm "khổ" con, để cho con phát triển 1 cách tự nhiên và cố gắng giúp con phát huy được những thế mạnh của mình. Bé ko chỉ học hỏi bố mẹ mà còn học hỏi ở môi trường, những người xung quanh - nhiều khi bố mẹ dạy còn ko hiệu quả bằng:D
    Cứ thoải mái đi mẹ BB nhé(u).
     
  6. chip-hart

    chip-hart Mẹ Bisou - Tigger

    Tham gia:
    13/6/2007
    Bài viết:
    2,280
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Nhà Sâu Sâu gần nhà chị này, có mua gì ko chị mua hộ cho :D
     
  7. chip-hart

    chip-hart Mẹ Bisou - Tigger

    Tham gia:
    13/6/2007
    Bài viết:
    2,280
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Cái này bây giờ ko đúng đâu mẹ BesHoai ah. BS trả lời như thế này: khi bị thủy đậu, các nốt thủy đậu đằng nào cũng vỡ ra nên ko phải kiêng tắm rửa mà nên tắm rửa hàng ngày với dầu tắm TE để tránh nhiễm trùng. Không phải ăn kiêng gì, thậm chí càng ăn nhiều thịt càng tốt vì các nốt bị vỡ sẽ nhanh lành, nếu có sẹo cũng sẽ nhanh đầy sẹo mà ko bị rỗ. Bây giờ có nhiều thuốc bôi khi bị thủy đậu mà ko nhất thiết phải bôi xanhmethylen xanh lè và trông nhem nhuốc như hồi xưa đâu.
     
  8. chip-hart

    chip-hart Mẹ Bisou - Tigger

    Tham gia:
    13/6/2007
    Bài viết:
    2,280
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Ui, mình cũng rất mê nem chua. Hôm nào đó sẽ order của mẹ nó. Mà đặt hàng sau bao lâu thì có hả mẹ Pu?
     
  9. me yeu Soc nhat

    me yeu Soc nhat Sóc nâu đáng iu ^_^

    Tham gia:
    17/2/2011
    Bài viết:
    2,619
    Đã được thích:
    761
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Ừ, mới mua nhà nên đang nợ NH đây này. Tháng nào cũng bị trừ, xót ruột quá!
     
  10. me yeu Soc nhat

    me yeu Soc nhat Sóc nâu đáng iu ^_^

    Tham gia:
    17/2/2011
    Bài viết:
    2,619
    Đã được thích:
    761
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Hi hi sáng nay có mỗi 2 chị em mình thôi mẹ TG à
     
  11. me yeu Soc nhat

    me yeu Soc nhat Sóc nâu đáng iu ^_^

    Tham gia:
    17/2/2011
    Bài viết:
    2,619
    Đã được thích:
    761
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Sao mà hâm mộ em Kem thế nhỉ. Sóc nhà mình thì cứ phải mẹ ẵm cho ti mới chịu ngủ chứ đừng hòng tự lăn ra mà ngủ nhé.
     
  12. chip-hart

    chip-hart Mẹ Bisou - Tigger

    Tham gia:
    13/6/2007
    Bài viết:
    2,280
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Cả nhà cũng đỡ đỡ rùi em ah, nhưng dạo này chả đi đâu cũng chả có hứng chụp ảnh bọn trẻ con nên chẳng có cái ảnh mới nào cả:D
    Tình hình là thấy mẹ PP kể chuyện lãng mạn nên mẹ TG "bỗng dưng nhớ chồng", lôi cái ảnh cũ này ra cho mẹ CCD nghía này....hehe

    [​IMG]
     
  13. chip-hart

    chip-hart Mẹ Bisou - Tigger

    Tham gia:
    13/6/2007
    Bài viết:
    2,280
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Cái này cần phải kiên nhẫn lắm. Mẹ liên tục nhắc con những lúc cần phải dùng đến (gặp người lớn-kể cả các anh chị lớn hơn, xin người lớn cái gì đó...) thì dần dần nó sẽ ăn sâu vào trí óc con thôi. Và khi dạy nên tránh nói đến từ "ạ" (vd: "con ạ ông/bà... đi") mà chỉ nên nói "con chào ông/bà...", "con xin ông/bà..." đi để bé có ý thức chứ ko phải là nhắc lại từ "ạ" 1 cách máy móc như con vẹt:D
     
  14. chip-hart

    chip-hart Mẹ Bisou - Tigger

    Tham gia:
    13/6/2007
    Bài viết:
    2,280
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Ko rút kinh nghiệm vụ mẹ PP nói hả em...hihi Chị cũng lưu số của em rồi nhé :D
     
  15. chip-hart

    chip-hart Mẹ Bisou - Tigger

    Tham gia:
    13/6/2007
    Bài viết:
    2,280
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Hehe, hai cái cô này máu me quá! Lần sau rút kinh nghiệm, đến là tranh thủ đứng pose vài chục cái luôn , sau mới chụp đến mọi người - đảm bảo có nhiều ảnh đẹp :D
     
  16. chip-hart

    chip-hart Mẹ Bisou - Tigger

    Tham gia:
    13/6/2007
    Bài viết:
    2,280
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Hihi, mẹ TG hôm qua bận ko vào post bài được nên sáng nay phải tranh thủ, cứ tưởng có mình mình solo vài trang liền. Hnay mẹ Sóc cũng phải đi làm ah?
     
  17. me yeu Soc nhat

    me yeu Soc nhat Sóc nâu đáng iu ^_^

    Tham gia:
    17/2/2011
    Bài viết:
    2,619
    Đã được thích:
    761
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Vâng, sáng nay em cũng đi làm nhưng ko đông khách nên 8 được. Mẹ TG cũng đi làm T7 à?
     
  18. Nấm yêu

    Nấm yêu Cả nhà thương nhau

    Tham gia:
    12/3/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Các mẹ ui,mẹ nào rảnh về nhà bên kia chút đi.lầu rùi hum nay mẹ cutybeo222 chủ top bên ấy mới về nhà mà lại có chuyện bùn nữa.các mẹ sang đó động viên 88 với mẹ ý cho vui,hix hum nay e bị lên sởi rùi,bác sĩ bảo k được xem tivi nên e ko dám 88 gì lâu.mà bị vầy có cho Nấm ti được ko nhỉ?(bs bảo nếu ăn kiêng thì vẫn cho con bú bình thường được)
    @mẹ Chin:hi e gio k đi đâu được rùi,thui để hum nào e hết sởi hẳn sẽ đưa Nấm ra sn chị Chin.nhưng e chỉ đi được ban ngày thui,vì Nấm còn bé mà.hum nào e ra coi như 2 chị e mình ọp ẹp tại nhà chị vậy.
    @ cả nhà:thanks cả nhà đã quan tâm,e hết bùn chuyện mất tiền rùi.ox bảo thấy vợ ủ rũ mãi nên quyết định hum nào rảnh,sẽ đi đặt lại cái dây chuyền khác giống cái đã mất tặng lại vợ.hìhì (nhưng e vẫn thấy hơi ấm ức vì thấy mình ngu ngu)
     
  19. Annhi2010

    Annhi2010

    Tham gia:
    11/7/2010
    Bài viết:
    12,021
    Đã được thích:
    3,308
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Thui mẹ Nấm đừng buồn nữa nha, chuyện qua rồi mà.
    Mẹ Nấm bị sởi hay sốt phát ban? Thử hỏi BS coi có cho bú được ko? Hic hic. Khổ thân quá cơ.
     
  20. Nấm yêu

    Nấm yêu Cả nhà thương nhau

    Tham gia:
    12/3/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Uh,thì bảo dạo này mẹ Nấm gặp toàn chuyện xui thui.mà mẹ nó đã đón Pu ra chưa?thui mẹ Nấm thoát đây,mỏi mắt rùi.cố gắng kiêng thui,thi thoảng vào hóng 1 chút cho đỡ buồn vậy.mẹ nó về qua nhà bên kia chút nhé,gửi luôn đường link bảo mẹ cutybeo sang luôn bên này 88 cho vui.
     

Chia sẻ trang này