Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Mẹ cháu đang tính chiều nay mua bông hồng về tặng lão ý kèm theo bộ dụng cụ đàn ông: Dao cạo râu, lăn khử mùi...Mấy thứ này lão dùng cũng lâu rồi, chưa hỏng nhưng cũng đến lúc phải thay rồi. Ý tưởng mẹ TG hay lắm nhưng vướng MA quá nên chắc k thể lãng mạn đến mức ấy được rồi. MA bạo dạn lắm, k sợ ở chỗ đông người nhưng mà chính vì thế nên ăn uống mới chểnh mảng. Mẹ cháu đồng ý là sẽ tập dần cho con thích nghi dần. Chắc sẽ hơi lo một chút nhưng phải chấp nhận nhỉ. À, dạo này trời ấm mẹ hay cho đi chơi. Gặp ai cũng được khen là xinh xắn, hoạt bát lanh lẹn, nhất là khen 2 mắt đen như hạt nhãn ấy. Mẹ cháu nghe con được khen mà cứ thấy vui vui à.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) ặc...thế sao mẹ MA ko dạy con ạ trước rồi hãy dạy gọi ki,con nít nó có biết khi nào ạ khi nào tặc cơ,bé thấy gọi ki thì con ki chạy lại liền nên giờ gặp ai cũng tặc tặc đấy,mẹ MA phải nhẹ nhàng thui,mà em nghĩ cách dễ nhất là cho MA bắt chước mẹ thôi,gặp ai lớn mẹ MA cứ vòng tay rồi ạ,lâu dần eb1 sẽ hỉu gặp ng lớn thì ạ chị cho em xin cái tên nha,máy em đang sửa nên chưa nt cho chị được,số của em nè 0936805336(em tên Hiếu) ối..nhìn hem có ra à nha,vì ai cũng đeo mắt kính che rồi
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Ông nội MA đòi hỏi cháu cao quá. Mới có 1 tuổi làm sao bé nhận thức được khi nào ạ, khi nào ko. Cái đó phải tầm 2,3 tuổi mới nhận biết được. Đứa nào thông minh thì cũng phải 2t, có đứa 3t mà nhắc thưa gởi như nhắc bài ấy chứ. Tuổi này con đang bắt chước và làm theo lời người lớn thôi. Bảo con ạ, thì con ạ , bảo con vỗ tay thì con vỗ tay.Đừng bắt ép con quá, con mới 1 tuổi mà...ko khèo lại gây áp lực cho bản thân, bây giờ bé chỉ học và bắt chước thôi mẹ MA à. Giống như mẹ K nói đó, dạy gì bé cũng ko phản ứng nhưng bé ghi nhớ để sau thực hành mà.Nói cái vụ vỗ tay mới nhớ, hồi đó kêu vỗ tay thì P vỗ giờ thì ko cần nữa, riết rồi quen hay sao ấy. Bắt đầu 1 bản nhạc, hay kết thúc 1 bài hát là vỗ tay. Hỏi hay ko con thì trả lời bằng cách gật gù và vỗ tay. Hồi nhỏ môi lần đút P ăn xong mẹ hay nói , hết rồi hoan hô vỗ tay đi chon. Hiii, bây giờ ăn xong mẹ chỉ cần nói hết rôi là tự vỗ tay luôn.Dạy ạ, kêu ạ ko thèm ạ nhưng giờ kêu con ạ là ạ liền.Còn vẫy tay bye bye thì ôi thôi chỉ cần ẩm P ra khỏi cửa hay bước lên xe máy là con vẫy tay bye bye liền...mấy cái đơn giản hàng ngày mình hay nhắc bé làm, bé sẽ nhận thức được khi nào làm hành động đó. Còn cái ạ từ từ đi mẹ MA
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Mẹ P có tiền thì như bị kiến cắn ấy phải tìm cái này cái kia mua cho được , mà toàn cho thằng cu lớn và thằng cu nhỏ à...hiii, mình chả có gì mới đau.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Ừ, có lẽ mẹ MA vội vàng rồi. Cũng tại ông nội suốt ngày nói: "2 vợ chồng chẳng chịu dạy con ạ gì cả" làm mẹ cháu bị tâm lý. Bình thường con vẫn biết ạ, biết vẫy tay nói " bai bai" chào mọi người đấy chứ. Thảo nào mẹ cháu cứ thắc mắc: MA khá nhanh nhẹn mà sao dạy mỗi cái ạ khi gặp mọi người và ạ khi cầm đồ mà sao k làm được. Hóa ra trẻ 2-3 tuổi mới biết à. Cái này cũng do mẹ MA k biết đấy, cứ tưởng 1 tuổi phải biết rồi cơ.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Trời ơi, trưa nay đang xem ảnh bố mẹ TG thì ông xã về. Ông cũng ngó nghiêng xem ảnh. Mẹ MA giới thiệu: Đây là ảnh 2 vợ chồng đấy, anh thấy lãng mạn chưa? Bố nó cứ khen mãi, cụ thể thế này này: Anh chàng này đẹp trai nhỉ, cao to trông như tây ấy. Mà " em " này đã 2 con rồi á? Trông ngon thế này mà đã 2 con rồi , tiếc nhỉ. Mẹ TG thấy sao? Ơ, mà chả hiểu bố MA tiếc cái gì ấy nhỉ? hi hi.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Mưa dầm thấm lâu bà à. Cứ nhắc con ạ, con vâng thì sau này khắc con sẽ quen thôi. MA còn vẫy tay tặc tặc gọi. Chứ P thì muốn kêu ai thì chỉ toàn..."ê...ê"...hiii.Hôm nay lại biết gọi banh, anh mà ko thành chữ banh mà toàn phát âm thành "bây be.." hiiii.Kệ con đang bập bẹ mà, khi con nói được thì sẽ nói nhiều luôn ...hiii
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Em đang ngâm cứu đổi máy chụp hình nè chị.Hôm bữa về làu bàu ông chồng về cái máy chụp ngày thì ok, mà đêm thì thấy ghê.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Em ko có time để lựa chị ơi. P hay lắm, đi siêu thị thì còn được chứ mà ghé shop chỉ vừa tới cửa thôi là anh ta chằng lại, la lên ko chịu vào hình như biết mẹ shopping hay sao ấy.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Nhà này chỉ thích dùng máy Canon thôi. Mấy năm trước bố nó mua con Canon Powershot SD500 hơn 7 triệu dùng được phết. Chụp nét, quay cũng nét. Nhưng mấy năm rồi nên già cỗi toàn bị chai pin, dùng 1 ngày là phải sạc.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Ối thế à. Thích nhỉ, vậy chị ơi nhà Sâu Sâu bán đồ chị thấy thế nào, chất vải có đẹp ko?
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) @To mẹ TG : Ôi nhìn 2 người em đoán chắc lúc đang iu hay mới cưới hả chị. Mặc áo cặp nè, quần cặp nè, nón cặp nữa...Hiiii, loãng mạn quá.Chồng chị cao quá, anh ấy cao bao nhiêu vậy chị? @To mẹ MA : Nhìb mẹ TG xong tự nhiên em thấy sao mình còn trẻ , mới 1 con mà ... tàn...tàn...tàn...tạaaaaaaaaaaaaa dữ vậy ta...
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Sắp tới ngày 23-24/4 Zoo tổ chức ngày hội diệt khuẩn gì ấy, có trò chơi nữa các mẹ SG có tính đi ko?Em và ba P đang tính ngày đó cho P đi chơi Zoo nữa nè
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) C mới ghé trang của KK shop, đồ nhìn xinh xắn mà giá cũng được đấy. để hôm nào rảnh ghé tận nơi xem sao.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) tinh hình là em S đang bị sốt (mọc răng hay sao í) nên chưa nói trước được gì cả mẹ P ạ. Với lại đi ra ngoài ban ngày ba S ko thích lém vì sợ em S bệnh.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Hihi,mẹ TG ở nhà mẹ Sóc ah. Bthg thì cũng phải 11-12h mới ngủ dậy cơ,tại đêm qua TG ko ăn trước khi ngủ nên sáng cu cậu dậy sớm ăn,mẹ tranh thủ vào điểm danh trước khi cả nhà dắt díu nhau sang ngoại của đI thay người mẹ Nấm ah,cố đừng nghĩ đến chuyện ko đâu để lo dưỡng bệnh cho mau khỏe nhé!
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Chị khi nào đi hú em , em với chị đi luôn nha. Đang định ra đó xem đồ và lấy mấy cái oder cho P rồi nè
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) S mọc răng hả chị? Chị nói ba ba S cho S đi ra ngoài cho quen, đừng để bé trong nhà ko mai mốt ra đường bé ko quen gió đó chị. Nhà chị gần nhà nội P, hôm nào về nội P rủ chị ra quán BLT uống nước nha
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Chị ở nhà à? Em cũng ở nhà nè...hiiii, nhà chị gần nhà sâu sâu, mà gần lắm ko chị? rảnh chị ngó nghiêng giùm em,có gì em oder đồ cho P. Hii, mà chị ơi em thấy ngoài HN có cái web làm áo gia đình đó. Chị có làm chưa?Em đang tính làm 2 bộ nè.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) @Mẹ BB: Cái ảnh đấy chụp hồi đi Sapa cách đây 4 năm rồi,chụp giữa trưa nắng lại bị mặt trời chiếu vào mắt nên phải đeo kính đen xì. @Mẹ MA: Hihi,ba mẹ TG gửi nhời cám ơn bố MA nhá. Dưng mà mẹ TG cũng thắc mắc ko hỉu bố MA tiếc gì nhể...hihi