Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) @hoanglanauto Tiếc quá, nhà mẹ nó xa thế #-o#-o
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em gõ Gu gờ ra địa chỉ như này các mẹ ạ. Nhà hàng Hồng Yên - 258 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội. ĐT: 04-37184761 / 0989580867 Chuyên đặc sản Bánh tráng phơi sương Trảng Bàng. 11h30 các mẹ nhá. Ăn xong là đi lấy đất luôn đấy nên các mẹ ăn nhẹ nhẹ thôi, chứ chén no bụng rồi ko vác được đất về thì chít :Laughing: Em copy thông báo từ nhà rau bên kia về đây nhé. Trưa nay ai rảnh rỗi thì đi off,ăn uống +chia cây,hạt+ lấy đất nhé
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Đợt vừa rồi em gieo hạt dền, hành, thì là, mùng tơi. Đến bây giờ dền, hành, thì là đã lên được mấy phân rồi, còn mùng tơi thì chưa lên được mấy. Vì lúc gieo em gieo cũng khá nhiều nên bây giờ các cây nó sin sít nhau quá. Vậy có phải tách các cây đấy ra trồng chỗ khác không ạ? khoảng bao giờ thì tách được? và tách như thế nào ạ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Các mẹ đi vui nhé, hôm nay em vẫn phải đi làm hic hic
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chiều tối qua nhà em được bữa vừa mệt vừa buồn cười. Mẹ em thấy các cây trồng sát nhau quá nên tỉa bớt, ai dè tỉa nhiều quá mà lai ko chú ý nên cả nhà mất tới 3h để rửa sạch hết đất đi, đó mới chỉ là lá mầm của cây rau cải thui. Ai cũng bảo" bữa này dc gọi là thu hoạch ko?" Chồng thì thấy rau nhiều hí hửng đi mua thịt bò về bảo xào ăn.....vậy mà lúc xào xong thì còn đúng 1 nhúm
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) hahaha, thế ăn có ngon hok^^..............................
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Bầu bì được ưu tiên hơn tí nhưng công nhận ngọt lắm bà ah
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hôm nay buồn buồn up ít thành quả khoe cả nhà này Chanh leo Rau cải xanh mơn mởn Rau này bắt đầu ra hoa hic Thì là chuột cắn hết còn bằng này ạ. Hoa chanh nở muộn Phong lan đang có nụ nhé Hành mới cắt giờ đang lên ạ. Húng chanh cho con gái Sâm đất mới xin của hàng xóm Có mỗi 1 cây đậu lên trong xó hộp Chanh leo bứng riêng cho ruachuot Địa lan nở hoa nè
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) hu hu,nhà tôi chật,nhìn vừon rau nhà bà này mà thèm rỏ rãi,hic
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) cẢ nhà hum nay có ai đi ọp ép ko vậy. Hum qua em thức khuya sáng 12h trưa mới mở mắt, lên nhà mình đã thấy thông báo off lúc 11h30 roài. hic.....
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ôi, nhìn thích mắt thế, bao giờ em đã được bằng nhà chị thế
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) E xin 1 chân vào top học hỏi kinh nghiệm nhé, nhà e cũng đang trồng mấy cây, hihi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) hic,nhà tớ chật lắm,cũng định bon chen mua hộp xốp rồi,nhưng xã bảo nhà chật thế này,trồng rau....trong nhà à?tức quá.Thùng xốp to quá,tớ định đi xin đất của mấy nhà đang đào móng,rồi về cho vào hộp sữa 900g của con,trồng như thế sẽ k tốn diện tích ,nhưng k biết có lên nổi k?nguyên liệu ngoài đất thì cần những gì,các mẹ trồng rồi giúp tớ với dc không?thanks các mẹ nhiều.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chiều nay tớ định đi phủ tây hồ, ở gần đấy có chỗ đào đất ven hồ, mấy lần đi qua thấy đào bới , ko biết loại đấy có phù sa ko nhỉ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) thế đất đấy có tốt hơn đất thịt k nhỉ?tớ định đi dò 1 vòng,xem nhà ai đào móng,có đất thịt thì xin về đấy
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Tks chị nhé.Em chưa đến xin cây được.Hôm nào đến em sẽ tặng chị thêm cành húng chanh nhé.Nhìn cây của chị hơi bị trơ trụi rồi ạ. À,cho con gái thêm ít hẹ,phòng ho chị nhá.Chị cứ nuôi hộ em cây chanh leo ạ.Em chưa xin được thùng xốp mới.Hôm nọ trừ 1 thùng rồi nhưng có người cho cây mướp nên em trồng mất chỗ của nó ồi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em vừa đi off về,hôm nay ko có hạt nhưng nhiều cây con vô kể vì ít người đi.Ra về chiến lợi phẩm là vô số cây rau thơm các loại và mỗi ng 2 tải đất (riêng em 1 tải). Hành xác nhưng vui vẻ ạ...
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) cả nhà ơi,em hỏi 1 câu hơi vô duyên:có mẹ nào thừa vài cây con ( rau) không?em xin với ạ.Trồng thử cho nó máu.( nhà mẹ nào cây mọc san sát quá ,cần nhổ bớt ý ạ).
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) trồng bằng cành thôi. Còn như ăn ngon thì, một vài người thấy thích, số còn lại thì không. Số không thích lớn hơn số thích đấy. Cây này nấu canh tôm, canh thịt, nó chín rất nhanh nên bỏ vào bắc xuống luôn. Phân trùn như đất mùn thôi mẹ nó ạ, em ko nhìn kỹ nhưng chắc ko có con gì lổm ngổm đâu. Mẹ nó chờ hôm nào nắng to mang ra phơi lại nhé. Phân này ko có hạn sử dụng còn bảo quản tì ở nơi khô ráo, thoáng mát là được ạ TKS[/QUOTE]
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Đến đó rồi mẹ nó đi quá ra đê sông hồng đi, ngõ nào xiên xuống gần sông ấy mà lấy @Mẹ Nhật Huy: thế mẹ nó thích những cây gì ạ