Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chả hiểu sao hôm nay ăn lắm thế ko biết, ăn suốt từ tối rồi thế mà giờ lại thấy đói,hix đang ngồi chờ chồng đi rang cơm kim chi cho ăn tranh thủ vào hóng các bà tý hihi mà nhà mình hôm nay buôn bán có vẻ ế ẩm nhỉ
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chào các bà! Dạo này các chị em ta có được khỏe k ạ? ) Dạo này tôi chỉ mở lamchame ra rồi xem chứ k tham gia được topic nào. Chẹp.. Đợt hội chợ tới ngoài bà Zin ra có bà nào tham gia hội chợ k? ^^ K biết đợt chào hè có hoành tráng k nhỉ? Thấy mọi người xôn xao là hoành lắm.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) chuẩn bị off đấy, bà có đi đc ko thì đăng ký đi cho vui
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ngon thế! Bg vợ chồng tôi làm bát bún ngan đây. Tối thì ăn bánh mỳ thịt nướng, chồng đi mua từ Quang Trung mang ra cho vợ. hí hí
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ọp ẹp hôm nào đấy bà ơi? Buổi tối là tôi okie, t7 CN thì hơi khó thui.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Oạch, làm mình thấy đói, cũng phải kiếm cái gì ăn thui
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Mềnh vừa ăn miếng pizza xong giờ đi ngủ BB các mụ. Chủ đề ăn uống chấm hết =)))))))))))))))))))))))
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) đã bảo là số tôi nó ko sướng như số các bà mà iihihih
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) vì thấy lấy vợ huế sướng quá, lời quá, nên lão nào cũng cười, mà ở huế cũng ko có cái tục thách cưới nên các lão ý càng cười bảo chồng tui sướng
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) bà ơi thứ 3 tôi về đến hà nội, gửi đậu cho bà thế nào đây? 2 đứa ở xa nhau quá
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Để tôi cầm hộ cho Mụ ý ko ăn thì tôi ăn giùm luôn cũng đc Hí hí
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Công nhận , chưa thấy ở đâu lấy vợ sướng đến thế Để tui bảo chồng tui vào đó kiếm thêm 1 cô đất rộng nhà to Hehehehe
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) cái khoản này thì bà nhanh nhẩu nhất ahahahah, toàn đòi ăn giùm nhưng ko trả tiền giùm hahaha thế bây giờ tính sao? bà với bà hoàng anh đứa nào qua tui lấy đồ, ngày kia là về rùi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) ừ bảo láo lấy đứa nữa đi haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) bà ơi. bà tăm tia hộ tui 1 bé cho................con giai tui sau này nhá ^^, giờ tui mới dậy mà vưỡn muốn ngủ tiếp, hehe
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) khiếp bó tay với bà luôn ngủ gì mà kinh thế???????????????????????????????