Không chồng mà lại có con ?!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Nhã Trang, 14/10/2004.

  1. Nhã Trang

    Nhã Trang Admin Advisor

    Tham gia:
    8/10/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    43
    Phụ nữ không chồng nhưng có con ở nước ngoài rất nhiều các bạn ạ, và dường như đây là điều bình thuờng với họ. Nhưng ở Việt nam, xã hội còn rất nghiêm khắc với điều này :x .
    Các bạn ơi, nghĩ thế nào về chuyện vô cùng tế nhị này?, nếu bạn mong ước một đứa con nhưng không muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân, hay vì một hoàn cảnh nào đó mà không thể lấy chồng, liệu bạn có dám làm không :roll: :?:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Nhã Trang
    Đang tải...


  2. Nhã Trang

    Nhã Trang Admin Advisor

    Tham gia:
    8/10/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    43
    Mẹ Bông ơi, xin lổi bạn vì trong lúc trả lời bạn mình đã lở xóa bài của bạn mất rồi :( , thành thật xin lổi .
    Mình cũng đồng ý với ý kiến của bạn đấy, mình có thể dũng cảm có con nhưng để trả lời cho nó về BỐ nó thì khó quá ... :?: :?:
     
  3. THUYBT77

    THUYBT77 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/10/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Không sao đâu
    Chúc Nhã Trang vượt qua mọi trở ngại để làm được những gì mình muốn .
    Phải cố gắng lên chứ !
     
  4. Nhã Trang

    Nhã Trang Admin Advisor

    Tham gia:
    8/10/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    43
    Úi trời, mẹ Bông ơi, mình chỉ bày tỏ ý kiến của mình về chuyện này thôi, chứ bản thân mình thì chồng con đùm đùm đề đề rồi. :lol: :lol:
     
  5. THUYBT77

    THUYBT77 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/10/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    ôi , em quê quá bác ơi :oops:
    Bé con và ông xã khỏe không bác :?:
     
  6. Mụ SeSẻ

    Mụ SeSẻ Thành viên mới

    Tham gia:
    15/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    (Trang đây ! :wink: )
    Bố khỏe, ngủ quên cả mẹ, ngáy o.o.... :twisted:
    Con khỏe, ngủ lăn tứ phía . :eek:
    TKS mẹ Bông nhe! :p
     
  7. BaoLinh

    BaoLinh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/10/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Thật ra, mình cũng thích cuộc sống văn minh bên Tây, phụ nữ có thể độc thân nuôi con, tránh được rất nhiều điều phức tạp do việc có chồng gây ra :wink: , VD như quan hệ phức tạp với bố mẹ chồng, với ngay cả chồng nữa (vì đàn ông VN nhiều khi không biết thông cảm và chia sẻ cuộc sống với phụ nữ, xin lỗi những người đàn ông mẫu mực nhé). Nhiều khi mình nghĩ chia tay quách đi lại hay, mình có thể tự quyết định việc nuôi dạy con cái mà không phải phụ thuộc vào ai cả, không bị ai can thiệp cả . Có bi quan quá không các mẹ nhỉ ?
     
  8. THUYBT77

    THUYBT77 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/10/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Kể ra cũng có vẻ bi quan đấy nhưng mình nhiều khi cũng hay nghĩ như Bảo Linh. Có chồng cũng chẳng giúp được gì mấy lại còn làm cho mình nhiều khi phải bực mình nữa chứ .
    Chán quá :x
     
  9. hanhphuc

    hanhphuc Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/10/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    3
    Nếu chồng không ra gì thì mình nghĩ một mình dạy con tốt hơn đây.. tuy nhiên xã hội nào vẫn nên theo XH đó, người VN chúng mình vẫn cần một Người cha là trụ cột gia đình ... con không cha như nhà o nóc ... và ... Một gia đình hạnh phúc theo văn hóa phương đông là đủ cha đủ me... cha dạy mẹ nuôi và hiện đại văn minh hơn thì cha mẹ cùng đồng lòng nuôi dạy con cái ... Gia đình đầm ấm với bữa cơm chiều, con cái mời cha mẹ, so đũa, lấy khăn tay, đưa hộp tăm để ba mẹ dùng sau bữa cơm.. đầy là những điều nhỏ nhặt của văn hóa phương đông nói chung và Việt nam nói riêng... tuy vậy mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh ai cũng có những hoàn cảnh đặc biệt và o phải ai cũng nói ra ... có những bà mẹ âm thầm nuôi con một mình, xấu hổ và im lìm chẳng dám nói với ai, đau khổ khi bị nhiếc móc ... xỏ xiên ... nhưng lại có những bà mẹ dũng cảm tự tìm kiếm nguồn động viên an ủi từ đứa con và hãnh diện tự hào nuôi dạy con... đúng là hoàn cảnh nào phải theo hoàn cảnh ấy ... tuy nhiên mình cũng nên theo một phong tục tập quán nhất định bởi vì nếu mình khác thường quá thì sẽ tạo một tâm lý bất lợi cho các bé và các bé sẽ khó nuôi dạy hơn những bé bình thường .
    Vì vậy nên chăng chúng mình đều cần cố gắng nuôi dạy và xây dựng cho con một gia đình hạnh phúc đủ cha và mẹ ?
     
  10. Mai Hoa

    Mai Hoa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/10/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn hanhphuc nói đúng đấy, quả là Nhập gia tùy tục nhỉ . Ở VN mình còn đặt nặng vấn đề đức hạnh của người phụ nữ, chắc là không có nhiều người phụ nữ độc thân dám vượt qua dư luận để làm điều này . Mình nhớ trước đây có đọc một bài báo về ở đâu đó có một làng toàn những cô gái thanh niên xung phong lỡ thì không chồng mà có con.
     
  11. Tí điệu lên Net

    Tí điệu lên Net Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/10/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Thôi thì ở quách vậy cho khỏi mang tiếng, xin con nuôi cũng là một cách để yêu thuơng bé, an ủi phận mình .
     
  12. ConBe

    ConBe Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/12/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Minh o nuoc ngoai 19-20 nam roi nen co le minh bi tay hoa trong suy nghi chang? Minh thay khong chong co con chang sao ca. Quan trong la minh nuoi day con nhu the nao kia. Co nhieu gia ddinh co bo me dday ddu nhung khong ai dde y dden ai va bo? mac cac con nho thi cang thay toi hon. Noi chung la ban than minh thi minh dda lam "nhieu cuoc cach mang" , lam gia ddinh nhieu phen hu' ho^`n. Khong phai la minh thich giong nguoi nuoc ngoai nhung biet lam sao dduoc khi ca tuoi tho va thoi thieu nien cua minh toan la song o nuoc ngoai. Ban VN thi co ddung 1 nguoi, ma co^ ban ay cung rat tay hoa tuy ca 2 ddua minh noi tieng Viet rat gioi. Noi tieng Viet gioi ddau co nghia la suy nghi giong nguoi VN 100% . Noi chung minh khong ung ho ma cung khong phan ddoi chuyen khong chong ma co con cung nhu chuyen song voi nhau truoc khi lam ddam cuoi. Moi nguoi moi cuoc song va quan niem nen minh ton trong y kien cua tat ca moi nguoi. DDung lam dung su ton trong cua moi nguoi ma lam ddieu sai moi nguoi la dduoc roi. DDung vay khong cac chi?
     
    Emnhoanh242 thích bài này.
  13. DTMK

    DTMK Thành viên mới

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    :lol:
     
  14. Mộc Anh

    Mộc Anh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Em thì thấy chuyện này bình thường thôi chứ có gì to tát đâu ạ! Nếu vớ phải một ông bố không ra gì thì thà chỉ có một người mẹ tốt chăm sóc còn tốt hơn nhiều. Có một ông chồng cần vốn làm ăn thuyết phục vợ đi vay tiền. Chẳng may công việc thất bại, tiền ko còn một xu thì chồng phủi tay, rũ bỏ mọi trách nhiệm lên đầu vợ. Thế là chị vợ từ một cô giáo trở thành một con nợ lớn phải bỏ trốn khỏi nhà, mất việc, xa đứa con gái nhỏ đáng yêu để lại cho bà ngoại chăm sóc. Tội nghiệp con bé con được bà ngoại chăm sóc hết lòng nhưng mới 7 tuổi đầu đã mếu máo nói với bà: bố cháu sắp lấy vợ mới rồi bà ơi!Lý do trong 1 lần về thăm bố nó thấy bố cặp kè với 1 đứa con gái khác và tất cả nhà nội đều nói bố nó sắp bỏ mẹ nó rồi. Con cái may mắn được cả bố và mẹ chăm lo còn với con bé này thì ko có gì cả. Mẹ nó đã từng rất tự hào về gia đình còn bây giờ chẳng biết vất vưởng ở phương nào, bà ngoại lo lắng cho con đến héo mòn cả người còn đứa con gái nhỏ vẫn ngày đêm ngóng mẹ về. Một ông bố cờ bạc, rượu chè hễ thua là về đánh đập vợ con, mang cả đồ trong nhà đi cắm ngoài quán liệu có đáng để người vợ suy nghĩ về giá trị thực của tình yêu và hôn nhân hay không? Một ông chồng tối ngày chỉ biết đến công việc đến con năm nay đã học lớp mấy rồi còn chẳng nhớ, mọi việc to nhỏ trong nhà đều do vợ gánh vác có xứng đáng để được gọi là người cha, người chồng tốt hay không? Xã hội bây giờ tiến bộ nhưng chưa đến nỗi bình đẳng quá đâu ạ! Vì phụ nữ vẫn còn có thiên chức sinh con, họ vẫn còn luỵ vì con thì làm sao mà bình đẳng được. Các ông cứ thử ở nhà lấy 1 tuần quay như chong chóng với tã lót, sữa bột với dọn dẹp, giặt giũ để xem còn phát biểu được về bình đẳng nữa hay không?
     
    Emnhoanh242 thích bài này.
  15. Ngo Anh Tu

    Ngo Anh Tu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/1/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Cho mình góp ý với nào.
    Không nói đến chuyện có con mà không chồng nhé.
    Nói trước chuyện ấy cơ.
    Có nghĩa là quan hệ trước hôn nhân nhé.
    Với xã hội bây giờ dường như mọi thứ đã khác trước ngay cả trong quan niệm.
    Có thể nói người VN xưa rất coi trọng chữ trinh.
    Nhưng bây giờ khi yêu nhau người ta có thể dâng hiến cho nhau tất cả.
    Nói một cách dễ nghe hơn đó là quan niệm của giới trẻ bây giờ, tình yêu rất thực dụng. Đi chơi thì con trai là người bao con gái thích gì thì con trai chiều. Đến lúc ngồi bên nhau "âm sự" thì đến lượt con gái "chiều".
    Nói khó nghe thì tức là: tình yêu là con trai trả tiền còn con gái thì lấy thân ra trả.
    Tất nhiên là điều đó thì không đúng hoàn toàn. Nhưng bạn cứ thử đi vào công viên vào buổi tối và xem thử có đơn thuần chỉ là hôn không. Đã có một câu hỏi trong một diễn đàn đó là: Tại sao khi hôn con trai thích cho tay đi "du lịch"thế. Đa phần câu trả lời là: Vì con gái không phản đối.
    Đó là ở những nơi công cộng mọi việc còn tự nhiên như thế.
    Những đôi có điều kiện ở với nhau một nơi kín đáo hơn thì thử hỏi chuyện gì sẩy ra.....
    Nói chung là đối với thanh niên nói chung và con trai nói riêng bây giờ không còn quan niệm về chữ trinh nặng nề như trước nữa. Thế nên việc quan hệ trước hôn nhân bây giờ được coi là bình thường.
    Đó là nhận định của tôi và từ đó tôi muốn nói đến vấn đề của chủ đề này.
    Khi việc quan hệ trước hôn nhân trở nên phổ biến thì việc chót với lỡ chỉ là vấn đề có biết cách phòng tránh hay không.
    Biết cách phòng tránh ở đây tôi không muốn nói đến sự hiểu biết đến vần đề này. Vì bây giờ phương tiện thông tin lúc nào cũng có thể cung cấp cho ta biết làm thế nào để phòng tránh và đơn giản và hiệu quả nhất là dùng bao cao su. Nhưng biết và có làm hay không lại là hai chuyện khác nhau.
    Có những lúc làm liều mà không cần nghĩ đến hậu quả.
    Vấn đề tôi muốn nêu ra ở đây là phải biết tự nâng cao ý thức bảo vệ mình. Nếu cả hai người đều có ý thức tự bảo vệ mình và bảo vệ bạn tình thì có lẽ chuyện đáng tiếc xẩy ra sẽ rất ít.
    Mình chỉ có thể nói về chuyện quan hệ trước hôn nhân thôi.
    Còn về việc có con ma không có chồng mình không muốn nói sâu vì nói gì thì nói mình vẫn chưa lập gia đình :p
     
    Chuột đeo kính thích bài này.
  16. Brightmoon

    Brightmoon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    83
    Điều bạn quan tâm là việc Quan hệ tình dục trước hôn nhân mà việc này có thể dẫn đến việc có thai ngoài ý muốn cũng như việc sinh con ngoài giá thú....

    :arrow: Đó chỉ là một khía cạnh của topic này.

    Trong thực tế "không chồng mà lại có con" xuất phát từ nhiều hoàn cảnh khác nhau. Ngoài những trường hợp quan hệ trước hôn nhân dẫn đến hậu quả (không thể giải quyết được) như trên đã nói, cũng có nhiều hoàn cảnh rất đáng thương cảm. Có những người phụ nữ đi thanh niên xung phong, khi về đã lỡ thì không ai lấy, không thể ở mãi một mình được nên đành phải xin (người yêu cũ hoặc ai đó) một đứa con. Có những người lấy nhau mãi không có con đành phải chia tay, không dễ đi bước nữa ở cái tuổi muộn màng ấy nên cũng đành xin một đứa con để nương tựa lúc tuổi già.... Có người hỏi "Tại sao không xin con nuôi?". Biết thế nào được, có người chấp nhận nuôi con do người khác sinh, nhưng cũng có người thèm được mang nặng đẻ đau, thèm được nuôi dưỡng giọt máu của chính mình ...
     
  17. Ngo Anh Tu

    Ngo Anh Tu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/1/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Tất nhiên là mình nói đến hiện tại chứ không nói đến quá khứ!
    Trong quá khứ có những gia đình phải nhận con nuôi vì chất độc mầu da cam không cho họ hưởng chọn vẹn niềm hạnh phúc ấy.
    Nhưng đó là quá khứ. Ta chỉ nhìn vào quá khứ để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.
    Không ai có thể sống mãi với quá khứ được.
    Nhớ về quá khứ, nhìn vào hiện tại và hướng tới tương lai.
    Có như vậy thì con người chúng ta mới phát triển đi lên mà không quên tổ tiên ông bà chúng ta được.
    Nhưng hiện tại vẫn là hiên tại và điều quan trọng hơn là chúng ta đang sống ở đó và không thể không biết đế những gì xẩy ra xung quanh.
    Vấn đề trong topic này là một quan niệm rất mới bây giờ.
    Có thể nó sẽ còn gây nhiều tranh cãi.
     
  18. dongsongmuathu

    dongsongmuathu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/1/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Khó quá!

    Khi đọc bài của annh, em nhớ đến lới mọt người bạn của em nói từ hồi SV "nếu có con trai sở khanh thì là do con gái tạo điều kiện cho con trai sở khanh thôi!".
    Em thấy cũng đúng nhưng anh có nghĩ là khi đã yêu, đã nghĩ đến chuyện lập gia đình thì con gái ít khi "đề phòng" lắm.
    Còn chuyện, có con mà không có chồng. Đó là điều nằm ngoài mong muốn. VÌ em nghĩ, đã là phụ nữ ai chẳng cần một mái nhà, một chỗ dựa. Nhưng em cũng đồng ý là nếu người chồng đó ở giới hạn cuối cùng của sự "không thể chấp nhận được" thì em nghĩ nuôi con một mình còn hơn. 8)
    Em nghĩ là mình nên cư xử với những người có hoàn cảnh đặc biệt ấy trong cuộc sống bằng một tấm lòng chân thành và thông cảm, đó là điều nên làm nhất! Để giúp họ không còn bị thêm áp lực tâm lý mỗi khi buộc phải lựa chọn giữa ly dị hay không, giữa giữ con hay không, giữa có nên níu kéo người ta hay không ...?
     
  19. Mộc Anh

    Mộc Anh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ôi trời mod ới ơi! Có lẽ là phải lập một topic mới thôi chứ nếu không cứ mổ xẻ ra với các phần liên quan thì vấn đề chính sẽ bị loãng ra mất!
     
  20. Mod CGDDB

    Mod CGDDB Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Cảm ơn bạn đã nhắc nhở. Theo mình, chưa cần tách chủ đề này đâu. Các bạn mổ xẻ một chút (trên cơ sở nội dung chính của chủ đề) thì càng làm cho topic này thêm sinh động hơn thôi mà.
     

Chia sẻ trang này