Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Đúng là ảnh này là thời chuẩn bị cưới mẹ PP ah. Hồi yêu nhau với mới cưới, bọn chị hay mặc đồ đôI lắm,đồng hồ cũng có vài Ba đôI giống nhau nữa cơ. Giờ thì Ba TG đI làm phải mặc sơ mi suốt nên ko mặc đồ đôI được, chỉ cùng nhau tone sur tone cả nhà thôI mà sao chưa gì Em đã lo tàn tạ thế,những người lãng mạn và lại hay cười như Em còn lâu mới già chứ đừng nói là tàn tạ. Bớt sắm đồ cho thằng cu lớn và thằng cu nhỏ để sắm sửa cho mình,biết nghĩ đến bản thân mình chút thì ko sợ điều đó đâu. Chị cũng ở nhà ăn bám chồng như Em này,nhưng lúc nào chồng đưa xiền bảo "biếu vợ mua quần áo" là cứ thoải mái "Hoang phí" mà chẳng phải nghĩ gì hết Cứ nghĩ rằng mình cũng phải vì mình một chút,mình có thoải mái thì chăm chồng con mới tốt được, và mình thấy tự tin thì chồng lúc nào cũng yêu và phải lo giữ mình ý chứ...hihi
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Từ nhà chị đI bộ mấy phút là đến nhà Sâu Sâu Em ah,nhưng chưa có lúc nào tạt vào đấy xem đồ vì thường thì mấy mẹ con hay "bình minh" muộn,dậy lại ăn ăn uống uống rồi cho bọn trẻ con ngủ nghê cũng hết ngày. Tối đến thì cả nhà tranh thủ "giao lưu" rồi đI ngủ nên chả đI đến đâu. Có 2 ngày cuối tuần thì sang ngoại và đI chơI nên toàn mua đồ ở nhữNg chỗ xa nhà Đồ nhà Sâu Sâu thì chị cũng chỉ xem trên lcm thôI,để hôm nào sang tận nơI xem thế nào Vụ đồng phục gia đình thì chị cũng định hè sẽ làm, chứ trời lạnh thì chả biết mặc lúc nào! Em nghiên cứu được mẫu nào chưa?
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Hihi,biết đâu lại tiếc hộ cái ông đứng cạnh chị thì sao Em Mà Em nói thế nào chứ mẹ MA còn hơn chị nhiều, bố MA trêu mẹ MA cho mẹ MA tức đấy. Thế nên từ tối tới giờ mẹ MA còn đang "bận" xử lý chồng có vào 88888 như mọi khi được đâu...hehe mấy tiếng nữa là mẹ con Pu được gặp nhau rồi đấy! Nhìn ảnh trông bố mẹ Pu trẻ Trung lãng mạn ghê! Mà bố Pu có vẻ hiền hiền,chiều vợ thương con ý nhỉ
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Ôi trùi ui, mẹ BB nghe mẹ MA nói mà đã ... hứng rồi kìa...Hiii, có khi ko cần đợi kỷ niệm ngày cưới đâu...kha kha kha
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Em nghiên cứu cũng nhiều mẫu đẹp nhưng em muốn thiết kế riêng cho gd mình thì hay hơn đúng ko chị? Ko sợ đụng hàng...hiiii. Mà trong SG này em tìm hoài chả thấy ở đâu làm cả. Mà đặc ngoài HN thì ko biết chất vải thế nào...hix, khổ thế đó. Em có tiền toàn se xua quần áo cho 2 thằng zai trong nhà, ko thì đồ chơi cho con...ôi cũng muốn mua cho mình mà cứ tiếc tiếc, em cũng ko biết em tiếc gì nữa còn 2 thằng kia thì mua ầm ầm
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Mẹ MA bận "đá" 2 hiệp với bố MA rồi chị ơi...hiii, hôm nay sinh nhật lão ấy mà
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Hihi, 6h chiều nay mới gặp cơ. Bố Pu trẻ lắm ý, 2vc bằng tuổi nhau nên bao giờ bố Pu cũng trẻ hơn mẹ Pu cả. Bố Pu có cái mẹt hiền, ko bít có được xếp hạng trong chuyện chiều vợ thương con ko, tạm thời thấy ổn. Hihi.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) sang gio ma sao ko thay ai hat ho gi het ta
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) HCM có mà đầy mẹ PP ui,cứ tăm tia bên HN làm gì cho sợ mua lầm em biết 1 chỗ nè nhận in áo lẻ áo gia đình I6bis Châu Thới, P15, Q10, HCM (gần công viên Lê Thị Riêng) http://navyshop.vn/?module=Article&key=thong-tin-can-biet-ao-thun-in&task=detail&id=187 hihi...haha...nhìu lúc tự hỏi sao mà đầu óc mình cứ nghĩ oan cho ng khác ko hờ thực hành luôn rồi mẹ PP ui,tuổi trẻ tài cao mà
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) hát hò gì,trời nóng như đổ lửa,em mà hát là bị ném đá mất kha kha
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) " Ối giời ơi biết rồi nhá, hèn gì sáng giờ ko thấy online chắc "mệt" quá hả em? Uh chị cũng biết mấy chỗ nhưng mắc quá trời
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Cái chỗ mẹ BB cho áo đẹp hơn ngoài HN luôn í. Mà gần nhà ngoại P nữa. Oh yeah để ngâm cứu làm liền 1 phát
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) CCD có dấu hiệu bị lẹo mất rùi cả nhà ui, chắc là do chơi dơ rùi đưa tay lên dụi mắt nên bị nhiễm khuẩn rùi. phải làm sao đây cả nhà.huhu
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Trời ơi, CCD mà lẹo mắt thì khó chịu lắm đó. Chị vệ sinh mắt cho CCD thường, nhiều khi ko phải do nhiễm khuẩn mà do thời tiết nóng, bé nóng trong người nữa chị cho bé ăn uống đồ mát vào. 2 hôm nay P bỏ 1 bình đêm 100ml nhưng bù lại anh ta được tăng cường 150ml sữa tươi, thích uống sữa tươi lạnh lạnh mà, khỏi cần kêu cũng tự ôm bình tu, còn sữa bột thì ko thèm cầm đâu. Chứng tỏ là ko phải P ko biết cầm mà P làm biếng....hiii, chỉ cầm khi nào cái đó P thích thôi à. UỐng sữa tươi cho mát cũng được.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Cả nhà đi đâu hết rồi úi ui. Hôm nay tự nhiên papa P hỏi em :"Vợ ơi, đi duỗi tóc và cắt tóc hết nhiêu, để chồng cho mà làm nè"...Hiii, em cũng ham nhưng nghĩ đến cu P quậy lắm hay nắm đầu mẹ, và trời sắp nóng rồi mà duỗi tóc thì phải giữ và dưỡng ... ôi em ngán lắm, thà để thế này em làm gì nó cũng chả sợ hư, buộc, kẹp, quấn cho nó mát...Hiii đợi P lớn tí sẽ điệu đà lại, giờ tiền đó papa P bảo ko duỗi tóc thì đi sắm quần áo vì lâu rồi ko thấy vợ sắm cho vợ toàn sắm cho 2 cha con ko à...Hiii...sướng...
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) À còn 1 chuyện nữa, em thuật nguyên văn nhé :"Hôm nào vợ rủ các chị trên dd đến nhà mình chơi, chồng sẽ vào bếp chiêu đãi" hiii, các mẹ SG nghĩ thế nào?
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Số của chị ah,đợi chị lấy đt về rồi SMS luôn một thể nhá,giờ còn đang để ngoài hàng chờ sửa...hihi Chị với ba TG hồi yêu nhau chụp nhiều ảnh lắm cơ mà máy tính hỏng thay mấy đời rồi nên mất hết. Còn một ít kịp up lên photobucket với flickr từ từ sẽ show nhá
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Hónh hình của anh chị nha.................
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Pin khỏi hẳn chưa em? Thời tiết tầm giao mùa này mệt mỏi lắm,con giai mau khỏe nhé!
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Dạ đêm qua ngủ êm , 1h bú 1 bình rồi đến sáng nay thì bình thường lại rồi chị ơi