Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em chào các chị họp Chợ đêm , mai em cũng vướng con roài không đi được ạ, con đang ho rũ ra mà bố nó tút đi Móng cái roài.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nhà tôi canh sân bóng ngõ 250/9.(tò tí te đây: 0985546191) Vậy để sáng mai tôi ngâm cho. Thôi tôi ngủ trc đây. Chúc bà ngủ ngon nhé.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! ngồi buồn tặng các chị bài hát, nhất là chị Mèo, tặng chị Mèo là chủ yếu. http://www.youtube.com/watch?v=1cJ9_Lg71cs
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! còn các chị, em tặng các chị thứ chỉ có ở Hà Nội đây: http://www.youtube.com/watch?v=gzz_0R5mf40&NR=1&feature=fvwp
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Có mấy chị sáng đèn từ sớm giống mình, k biết mới vào hay để quên máy chưa tắt từ đêm qua nhỉ? Hôm nay mấy h đi thăm con bà Phương nhỉ?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ui Lý ơi con bà Phương bị bẩm sinh mà, có phải từ khi ốm mợi ko vào đâu, chẳng qua bây giờ 2 thằng thì ko có thời gian để vào thôi mà. Dạo này tôi đang bận quá, thanh kiểm tra mệt phờ râu, các bà đi thăm thì cho tôi gửi lời hỏi thăm nhé.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! @Lý: cái link đó cũng ko phải là link đầu tiên của chuồng gà đâu bà ơi, link cũ chắc mất tích luôn rùi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! oài sao sang nhà Phương mà ko sms cho tôi 1 tin thế?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! hôm qua các chị ý chốt là 13h ở nhà Minh cubicoi. Còn hnay có thay đổi ko thì chưa biết
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! không thay đổi gì đâu Hà ạ cứ trên tinh thần ấy nhé. Hẹn gặp lại 13h nhé. Hôm qua định làm mẻ sữa chua để hôm nay mang đi cho các cậu, thế mà ngủ quay đơ, giờ mới ngủ dậy, chả kịp làm rồi. Kể ra cho các bà thèm thôi vậy Bầu đâu ?? Chưa thấy Bầu tài xế đâu rồi ???
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chào các bà, Lâu lắm ko vào chuồng, hình như có mấy gà mới??? Trưa nay các bà đi thăm con nhà Phương à, con Phương bị làm sao vậy? Thông cảm lâu tôi ko vào ko kịp cập nhật.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Các gà ơi, làm thế nào để gà mới như tui đc đi off làm wen với gà cũ bgio nhể các gà giúp tui với , hehe
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bầu ơi Bầu cho em leo cây đấy à. Nói thật là nhà em bé như cái mắt muỗi cho nên cái sủ lạnh nhà em còn bé hơn cái mắt muỗi chẳng có chổ để MC em đang càm ràm em đóa chị à.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! sáng nay tôi đánh vật với thằng con mệt quá nên ko đi với các bà được Thằng cu nhà tôi dạo này hư lắm ý. Không vừa ý cái gì là khóc giãy nảy lên, rồi đánh mẹ nữa chứ. Nên dạo này mệt với nó quá
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đấy là kết quả của trẻ ở nhà với ông bà đấy, đi lớp dần sẽ ngoan. Chứ thằng nhà tôi đi bộ đội từ bé và 1 tay mẹ rèn nên từ bé đến giờ mẹ lừ mắt là sợ, mẹ lắc đầu là nghe theo không phải dùng roi tẹo nào.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! đâu có, từ khi Ben nhà tôi đi trẻ về thì lại hư hơn. Hồi trước nó ở nhà chả bao giờ khóc, chỉ khi nào ăn thì mới khóc thôi, còn lại chơi ngoan cực. Sau 1 time đi nhà trẻ + ốm đau suốt nên giờ hay khóc lắm. Nhất là sau đợt ốm vừa rồi. Nhiều lúc điên quá, mẹ tẩn cho 1 trận, bố thi thoảng cũng tẩn cho 1 trận, nhưng rồi nó chả biết sợ ai cả. Dạo này tôi mệt với nó quá, vì nó lại hay bắt nạt mẹ nữa chứ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chuẩn ko cần chỉnh, bà này giống tôi thế, chỉ cần mẹ lừ mắt với lắc đầu con sợ vãi tè roài, chồng mà ở nhà con nghịch là toàn réo tên cúng cơm vợ ra dọa nó thôi.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thế thì phải ngâm cứu lại lớp gửi con, nó có thể thay đổi tâm lý khi mới đi lớp đấy, chứ con tôi đi lớp từ bé và tôi luôn tạo cho con nhận biết rằng con chỉ có thể đi lớp không lựa chọn được vì không có ai trông, đi lớp như tầm con nhà bà là nó hiểu hết vấn đề đấy nên nó thay đổi tâm lý.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nhiều người nghe thì bảo ghê gớm không thương con bà nhỉ nhưng phải rèn nó không mai sau mệt với chúng nó lắm.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! thằng cu nhà tôi hơi nhạy cảm nên hồi mới đi lớp về nó hay tủi thân, toàn bắt mọi người bế mà hay khóc. Sau đó thì ốm suốt nên quấy, mỗi lần ốm xong lại hư hơn. Mấy hôm nay thì hư quá. Mà thằng cu nhà tôi từ nhỏ đến lớn nó chưa biết sợ ai bao giờ cả. Chỉ hơi sợ bố 1 chút thôi. Thế mới khó bảo chứ lị. Mà giờ mắng nó bảo ko được làm cái này, không được làm cái kia là vâng dạ ngay, nghe thì ngoan lắm, xong lại đâu đóng đấy, việc nó nó làm