Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Đất đào móng ý ít chất dinh dưỡng lắm mẹ nó ạ, mà chủ yếu là đất cát và đất thịt.Mẹ nó lấy về thì nên mua thêm phân hữu cơ hoặc giá thể trộn lẫn vào vừa có chất dinh dưỡng vừa xốp đất.Hộp sữa của mẹ nó chắc chỉ trồng được ớt và rau thơm thôi.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ok, mẹ nó, mẹ nó cứ thấy tớ thiếu cây j, cho tớ xin nhận hết.hihi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Thời tiết này có trồng được rau cải, rau dền, rau muống không các mẹ nhỉ? Em mua mấy hạt rau này từ năm ngoái mà giờ vẫn chưa gieo hạt, hix... lười quá!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nếu bạn mua hạt từ năm ngoái năm nay gieo nó sẽ không nay mầm nữa đâu. Lần sau nhớ là gieo đến đâu mua hạt giống đến đó
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hộp sắt trồng không được đâu bạn nhé, nếu ko dùng hộp xốp thì dùng hộp nhựa, chứ hộp sữa có thành phần sắt, thiếc nếu trồng cây sẽ bị phai ra đất, rất độc hại, ko còn là rau sạch nữa đâu nhé!!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) cách làm đậu phụ hay quá ạ, nhưng cho em hỏi các chị thường lấy khuôn bằng gì ạ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Rau cải thì hơi trái mùa còn rau dền,rau muống là đúng mùa đấy chị.Nếu cất giữ tốt thì vẫn dùng được hạt giống cũ mà.Chị cứ mạnh dạn gieo đi ạ
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hôm nay ốm ngồi nhà,em khoe cả nhà các thùng đồ hàng của em: Đậu đang ra hoa: Quả to như tăm: HÚng: Rau bầu:
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) 1 chiếc rổ nhỏ, có thể dùng đĩa làm vật nén, nén không chặt thì đậu mềm, nếu nén chặt quá thì hay làm cho đậu khô, mất ngon!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ốm sao vậy em?? Chị mấy hôm nay đang đau răng, buốt đến tận óc, sợ quá đi mất!!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mướp (trả bài cho mẹ Samy): Đất trồng khác nhau nên cùng mấy cây của chi cho em mà cây to cây bé chị ạ.Đây nà, chồng em vừa bứng vào đây ạ: Rau ngót đầu mùa đang xấu: Húng bạc hà: Thêm hoa lá cho nó mấu: Làm hàng thế thôi chứ vườn nhà em còi lắm.Hihi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em bị cảm cúm,họng hạt chị ạ mà hôm qua vẫn cố đu theo nhà rau bên kia đi off nên về càng nặng. Dù sao chắc còn đỡ hơn chị bị đau răng.CHị bị răng sâu hay là mọc răng "ngu"?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Răng "ngu" nhà chị mọc lâu rồi, thế mà vẫn chưa hết ngu!!! CHị bị sâu 1 cái răng, hôm nọ đã đi hàn rồi, nhưng hình như hàn xong còn đau hơn?!! hic hic....
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hic,đau răng thì khó chịu lắm. May em ko bị đau răng.Mà hàng xóm nhà chị xây nhà xong chưa? Chẳng thấy chị ở đâu bên kia,mọi ng vẫn nhắc chị
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chưa nàng ạ,nhưng mờ vẫn đang phải khắc phục khó khăn, hôm qua chị bắt đầu trồng sâm đất rồi, mấy hôm nữa gieo hạt CAVE, còn có sẵn cả cây bí đỏ đang lên nữa!!! Mùa mưa trên chị ác lắm, nên chỉ trồng vớ vẫn thui, còn lại là giá với cả rau mầm ăn đỡ!!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) @Ruachuot: ốm hơn nhiều không, có bị chồng mắng không? @Mẹ Đạt: chị phải điều trị dứt điểm đau răng trước khi mang bầu đi ạ, hic
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Seo mình chả thấy hình nhà ruachuot đâu nhể.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) @BR: Tớ ko ốm hơn nhiều nhưng mà ho dã man.Họng hạt nặng quá rồi,đành tẩn thuốc vào vậy.Hi.Tks nàng. À,quên. Mấy cây tớ xin hôm qua trồng chắc là sống hết rồi,về cứ cãi nhau mãi với húng tép + kinh giới đấy. Mãi sau phải vò 1 cái lá ra để cãi.Hheehe
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Sao thế nhỉ?Em vẫn nhìn được bt mà.Chị xem lại xem sao...
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em dưới này ko mưa lắm mà em cũng có trồng được đâu ạ.Đu dây theo để chơi thôi chứ chờ đc em có rau ăn khỏi mua ngoài chợ chắc chết