Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Một tuần ko có mạng, ko vào thăm nhà mình mà giờ gần trăm trang, đọc sao cho hết bây giờ...Các mẹ chỉ cho mình chỗ bán tên lửa loại cao cấp nhất với, he he...Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ...
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) hóng hình,hóng hình...mòn dép em hết rùi nè... hem có mệt đâu mẹ PP ^^ tiếp năng lượng mà mệt thì còn làm ăn gì nữa,keke uh,...mẹ PP ngâm cứu đi rùi cho ý kiến với nha,em thì thích áo gia đình lắm,nhưng chồng em có tính mắc cỡ hok chịu mặc,khi nào thuyết phục được thì chắc cũng in 1 bộ,hình thì em có ý tưởng sẵn rùi hihi
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) khổ thâm CCD,à hồi xưa em bị lẹo mắt tái đi tái lại gần 1 năm mới hết,mà hết là nhờ em chịu khó ăn rau xanh đặc biệt là cải bó xôi đó chị,mà lúc đó em học lớp 3 rùi,hem bít CCD ăn được ko??mẹ CCD vệ sinh mắt cho CCD thường xuyên nha,tối đi ngủ thoa lố mỏng pamat tetra(cái loại đề thuốc mỡ tra mắt ý)để tránh sáng dậy mắt bị dính gây đau,mới bị nhẹ thì mau khỏi lắm,để lâu phải đi lấy còi ra đau lắm sao dạo này mẹ PP có gì xảy ra là mẹ BB cũng gặp tương tự ko hà,PP ói BB cũng ói nè,ói xong ngủ vô tư,giờ pa BB cũng bảo cho xiền đi duỗi tóc,mua quần áo...chắc 2 ông này mà gặp nhau coi chừng là "cốt" luôn đó
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Chị tìm được cái tên lửa ấy thì báo em mua luôn nha. Em lại phải lần mò nữa rùi. huhuhu
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Tớ cũng vậy, đến khổ với con bé khi làm gì trên cái mặt của nó. Khóc la dữ dội.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Lưỡng tính cơ à? Em phát hiện cũng hay đo, thường họ rất kỹ và dấu mình. Đúng là số phận em à, cái duyên cái số rồi mắc nợ nhau nữa nên k thoát khỏi nghĩa vợ chồng.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Anh CDD ngoan lắm. Trộm vía, sao mà ưu điểm k vậy nè?
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Savio và mẹ came back. Xin chào cả nhà! Chúc cả nhà ngủ ngon nhé! Hihi... 2 tuần làm osin cho chồng con nên chẳng còn tinh thần nào mà online 888 nữa cả. Mong các chị em thông cảm cho mẹ savio nhé! Mặc dù trong lòng rất muốn 8, đang gào thét để "xổ" ... nhưng mà ko còn hơi sức nữa
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Mẹ MA đừng coi thường con mình không biết nhá. Trẻ con hay lắm, tầm 10 - 11 tháng là có thể phân biệt được đúng, sai qua thái độ của người lớn rồi đó, em có đọc được thông tin này. Như con em khoái bỏ giấy vào miệng nhai (hì, bọn trẻ hay thích bỏ giấy vào miệng thì phải), mỗi lần sắp bỏ giấy vào miệng là lấm la lấm lét nhìn mẹ, mẹ mặt nghiêm nói con k được làm như vậy là con bé giấu sau lưng rồi nhăn răng ra cười trừ với mẹ.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Nghe kể thì có vẻ mẹ đang mệt lắm đây? Còn con trai khỏe chứ mẹ nó. Vừa rồi mấy mẹ ọp nhau ở gần khu công nghiệp Tân Bình, cứ mong có mẹ Savio tham gia mà chả thấy mẹ nó vào nhà 8 gì cả. Lần sau nhé.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Nhìn anh chị đúng là cặp tình nhân lãng tử. Em thấy anh chị có cái mũi giông giống nhau đó, mà vợ chồ mà giống nhau là ăn đời ở kiếp, cung hỷ cung hỷ.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Sắp tới Lễ 30/4 em cũng đưa Kem về quê thăm ông bà nội, cũng có nỗi lo như mẹ MA. Nhưng giờ em cũng phải dẹp cái lo sang một bên. Con mình cũng nên đưa tơi nhiều môi trường, hoàn cảnh khác nhau để dễ dàng thích nghi với cuộc sống. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, trẻ con rất cần được học hỏi. Người ngoàn khen con là chính xác rồi. Chán mẹ MA quá, thế mà cứ hay chê con. Mẹ phải tự hào về con nha.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Ngày xưa mình cũng có áo cặp, 2 đứa mặc áo cặp chụp hình trên đỉnh núi, khà khà, tếu thiệt. Chị thấy em còn nhí nhảnh như con cá cảnh lắm.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Em gái tính quên chị luôn hay sao mà rủ mỗi mẹ Sóc đi cafe hả?
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Pa mẹ Pu cũng rất trẻ trung, toàn hội 8 X. Giờ con phong độ vậy k mẹ Pu
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Ba Sóc kỹ quá hen. Tớ nghiệm rồi Hương ơi, trẻ con cứ sương gó vậy mà lại khỏe mạnh. Trẻ con ở quê ấy, đứa nào cũng mạnh cùi cụi, có ốm đau gì đâu.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Em định cho P đi luôn à? Xa lắm à. Chị thì chỉ đi được t7 CN thôi, còn mấy ngày kia đi làm về tới nhà đã 6-7h rồi mà. T7 này đi nhé.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Tội nghiệp anh P quá. Em S cũng hay bị ói lắm, nên mội lần em ăn xong thì ba mẹ em phải rất
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Tội nghiệp anh P quá. Em S cũng hay bị ói lắm, nên mội lần em ăn xong thì ba mẹ em phải rất nhẹ nhàng đó.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Hí hí, mẹ Kem nhớ tên tớ à. Mừng wé! Thực ra thì S cũng phong trần sương gió lắm đó nhưng tại vì zoo xa quá mà đi ban ngày thì nắng đến mình còn ko chịu nỗi thì sao con chịu được. Chứ S từ hồi hơn 1t đã vi vu trên Đà Lạt rồi.