Ðề: Sống sót thời bão giá! Thế thì thêm món gà vào danh mục kinh doanh đi chị, gà có nghệ da vàng phải biết, hi hi, 2 món hàng này cũng hợp nhau đấy
Ðề: Sống sót thời bão giá! Quê tớ Hà Tây, nhưng đóng đô Lai Châu đến gần 10 năm rồi!! Chắc chắn là ko về HT nữa đâu!! He he... tôi ko có khiếu buôn hoa, ngày SV đi buôn hoa lần nào lỗ chỏng gọng lần đó!! Ko thèm buôn!! Trên này lợn rừng ko thiếu, hầu mỗi tuần có 1 lần, lâu thì nửa tháng!! Nhưng phải đi chợ sớm mới lấy được miếng ngon, chứ ko thì ko có thịt ngon nữa, lợn này ăn bì giòn lắm ấy, nhưng thái dày 1 tý thì cấm có nhai nổi!!
Ðề: Sống sót thời bão giá! oạch 8tr, mà mẹ nó chi tiêu đủ cho 5 người lớn và 1 trẻ con thì e bái phục, bái phục
Ðề: Sống sót thời bão giá! Hôm nay mình đi chợ, xương cục là 50k/kg, thịt ba chỉ là 8.5k/lạng, đỗ quả: 8k/kg rau muống: 4k/mớ be bé mồng tơi: 2k/mớ mong mỏng mà bắt đầu vào mùa loa kèn rồi đấy các mẹ nhỉ! Sáng nay mình thấy ng ta bán 20k/20b, rẻ thật, mỗi tội lọ hoa đồng tiền ở nhà còn tươi nên mình chả mua....................
Ðề: Sống sót thời bão giá! Chỗ nhà chị thịt vậy vẫn là rẻ trên nhà e toàn trên 10 thoai. Nói tới loa kèn lại thèm.........phải tranh thủ ko nó chỉ có 1 tháng
Ðề: Sống sót thời bão giá! Chỗ nhà chị thịt vậy vẫn là rẻ trên nhà e toàn trên 10 thoai. Nói tới loa kèn lại thèm.........phải tranh thủ ko nó chỉ có 1 tháng
Ðề: Sống sót thời bão giá! huhu...Cá khoai sao mà rán được, phí quá, phí quá. Em nấu cá khoai thế này: rửa sạch cá - nhất là cái trắng trắng ở trong bụng cá ý - gây vị tanh. Cắt đôi con cá theo chiều ngang. Ướp cá với gia vị, hạt tiêu, gừng băm nhỏ khoảng 30p - 1h. Cho cà chua và me vào nồi, rồi đổ cá đun nhỏ lửa cho sôi liu riu khoảng 10p, dằm me, bỏ thêm nước, cho hành thì là, ăn luôn. Em thấy canh chua cá khoai nấu với me là ngon nhất - sấu hay khế k bằng đâu ạ. Đợt tới mà bố em mang lên nhiều em sẽ ới bác. Nhưng mà nhà em xa nhà bác lắm, ở Trần Đăng Ninh cơ ạ.hihi..
Ðề: Sống sót thời bão giá! May mình không thích ăn nhót.Mà giá này có thích có khi cũng không dám ăn.
Ðề: Sống sót thời bão giá! đấy đấy.....tại khi ăn thấy vị của nó ko đúng như mọi ng miêu tả nên chị nghĩ bà nấu hỏng mất rồi....nhưng vì sự nghiệp ăn uống, xa mấy chị cũng cố mò, khi nào có thì ới chị nhé. Cám ơn em.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Có ai chống trọi với bão giá bằng xe đạp điện không ạ mời các mẹ tìm hiểu loại xe sử dụng công nghệ hiện đại Pin Lithium-ion nhé
Ðề: Sống sót thời bão giá! Oầy, mua gà mà cứ chọn loại da vàng ươm là rất dễ dính mấy loại gà giống mới bây giờ (tam hoàng hay đông cảo gì đó nhé). Tớ mua gà ko bao giờ tớ chọn gà màu vàng ươm, vàng óng ả theo kiểu gà béo tốt thì được, chứ gà mà vàng ươm là tớ ko có mua bao giờ đâu nhé, hehehe...
Ðề: Sống sót thời bão giá! Mọi khi vẫn ghi ghi chép chép các khoản chi tiêu hàng ngày,tháng này tự nhiên chán không ghi nữa, vì đằng nào mà chẳng âm, lại nghĩ mình có ghi chép hay không ghi chép thì vẫn phải tiêu mà, có đừng được đâu. Sáng nay còn 300k đưa nốt cho chồng đi công tác, từ giờ đến cuối tháng 2 mẹ con em sống bằng gì nhỉ? Tháng sau lại phải quay lại thói quen ghi chép thôi, không thì tưởng mình bị mất cắp.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Huhu, mình cũng thế, lười ghi chép, thỉnh thoảng cứ giật nảy cả người vì tưởng bị mất hay đánh rơi tiền . Hôm nọ lọ mọ vào đây xin được cái file excel quản lý thu chi, ngồi lẩn mẩn thử nhập các khoản chi, rồi mới vỡ lẽ ra sao tiền của mình nó cứ đi đâu mất. Đúng là thời khủng hoảng thật rồi.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Chị giống em thế, hàng tháng cũng ghi ghi chép chép các khoản thu chi, tháng này từ tuần trước tự dưng thâý chán chán chả muốn ghi, sáng nay đi chợ sớm giở ví ra từ gio đến cuói tháng còn 500k cho 2 vc, buồn quá cơ môĩ ngày bn thứ phát sinh ko hiêủ sẽ sống = cái zê đây