Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Hí hí, cái này mình chịu nè. Khi nào vậy mẹ P? Mình là mình ủng hộ nhiệt tình nè.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Hí hí hí, sướng quá, có bao nhiêu chân tay chị giơ lên ủng hộ hết. Chủ nhật 24/04/2011 luôn đi. Ông xã em là nhất!
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Chào cả nhà, chúc cả nhà tuần mới vui vẻ, tràn đầy năng lượng nha. Cái vụ này nghe hấp dẫn quá nè. Mẹ Tủn đồng ý hai tay hai chân luôn.Vote cho papa của Pin là ông bố SỐ 1
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Chán cho mình quá cơ, gần đây chẳng có nhiều thời gian nên ít vào nhà Hổ, cứ thỉnh thoảng vào là lại lơ ngơ như bò đội nón, phải lần mò leo lầu mải miết mà hổng theo kịp tốc độ 888 của các mẹ nhà mình
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Hôm vừa rồi sốt ruột cái vụ Tủn đi tè ít mà cứ lắt nhắt, lại hay có vết màu cam màu đỏ nên cho xét nghiệm nước tiểu của bé, hôm qua cho đi khám, bs Từ Dũ xem kết quả xét nghiệm và khám "con giống", kết luận cái vết màu đấy là cặn urê bé sơ sinh nào cũng có nhưng các bé đi tè nhiều thì thải ra hết từ hồi 1-2 tháng rồi, còn Tủn bị hẹp bao quy đầu lỗ tiểu nhỏ nên ko thải được, giờ phải bổ sung thật nhiều nước rồi theo dõi trong vòng 1 tuần, nếu ko hết phải đi cắt bao quy đầu cho Tủn chứ để lâu thì ko tốt. Huhu tội nghiệp Tủn quá
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Mình cũng có nhu cầu mua cái tên lửa đó nè mẹ Sao ơi, chỉ cho mình nữa nha
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Hiiii, phước trời cho đó...Hiiii. Cốt đúng rồi 2 ông , ông nào cũng ốm như con khỉ mà....hiiii
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Mẹ Kem cuối tuần hú hí với chồng sao mà lặn mất tiêu chả thấy tăm hơi gì hết à. Em bán tên lửa nè các chị có mua ko?
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Bởi vậy chị phải vào nhà thường xuyên nhé. Mẹ PP đang rủ lên nhà PP chơi đó chị.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Thế chị giờ đã tìm được người giúp việc chưa? Giờ 8 được chưa chị iu? CÁc mẹ SG ộp được 2 lần rồi đó nha.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Đúng chính xác nói gì 10,11 tháng bé còn nhỏ đã biết cảm nhận thái độ và tình cảm của mẹ rồi đó. Giọng nói, nét mặt bé nhận biết hết. Làm gì sai mà mẹ la 1 tiếng là lần sau phải nhìn mẹ xem thái độ thế nào rồi mới làm, nhưng trẻ thì tò mò, la thì la làm cứ làm chứ ko phải ko biết ko hiểu nên bé làm đâu chị. Con nít là thế càng cấm càng muốn khám phá cái đó mà...hiii
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Ko phải wen chị mà là em nói khi nào về nhà nội P thì em chỉ chạy ra được tầm 30p thôi chứ đâu có đi lâu được. Mẹ Sóc gần nên tiện chứ chị thì ở tận CH mà...Hiii, ko wen đâu bà chị. À, em đang tính hôm nào rủ các chị lên nhà em chơi nè
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) T7 này ko được chị ơi vì đám cưới chú Út của P...Hiii, nguyên ngày là em kẹt, CN đi được ko?Em ko có người giữ nên phải cho P theo. P sương gió quen rồi, có hôm chồng em bận em 1 mình chở P qua nhà ông Ngoại bên Q.8 ăn tiệc luôn ấy chứ...hiiii. À T7 đám cưới chú Út P , sáng Cn em cho P đi Zoo , chị đi luôn ko? Sẵn mình ghé luôn chứ chiều tối chạy ra em oải quá...hiiii. Còn ko chiều tối em để P cho ngoại giữ em về chị đi. Mà chị đi có cho S đi ko
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Vậy hơi kẹt nhỉ. Vì CN chị lại bận rộn lắm vì chỉ có 1 ngày để đi chợ, dọn dẹp, giặt giũ, ủi đồ... đến chiều còn đi Lễ nữa. Nếu có đi thì cũng đi 1 mình thôi chứ có S đi thì ba S phải chở chứ ko cho đi 1 mình. Vậy muốn đi chung thì chắc phải tuần sau roài.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Tuân sau thì ko ổn vì T7 đám cưới chú Út P, CN thì P đi chơi Zoo ngày hội Enfa chị à. Chắc phải tuần sau nữa í
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Chị Phương sao dạo này ko thấy đâu hết, nghe ộp ẹp là xuất hiện liền...hiiii. Nhà mình cũng hay nhỉ, mẹ HK tên Phương mẹ Sáo tên Hương - Mẹ P tên Trang , mẹ Kem tên Giang...haaaa, dễ nhớ quá
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Úi làm gì làm chị ráng nha đừng để cắt bao quy đầu em nghe ghê quá. Thằng cháu em cắt bao quy đầu xong làm mủ làm j đó mà gọt đi gọt lại mấy lần làm mất cái bao của thằng nhỏ mấy phân luôn. Cu tí giờ nhìn xí lắm chị ơi, mà thấy nhỏ xíu à
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Haiz....chị đi 1 mình vậy ai chăm Sáo....Hay em ghé chở chị luôn, đi 1 xe chứ đi chi 2 xe cho cựa chị
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Chị là chị phải phạt em nhá. Lúc đầu thì ko nhớ tên c, bây giờ nhớ rồi thì lại sai tên con chị. Thế là thế nào hả?
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Có bà ngoại chăm mà. Ngoại nói mình bóc lột sức lao động của ngoại ghê á, T7 CN cũng ko được nghỉ nữa. Ừ, khi nào đi thì hú chị (Trừ tuần này nhé)