Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chào các chị, em vào chớp nhoáng cái rồi lượn đây, lắm việc quá. Hôm qua có 5 chị Bầu, Honyen, Đậu đỏ, Nhím Xinh, Minh, chờ ở nhà chị Minh. Tình hình là hôm qua dây chun, dây chão cả giờ đến và giờ về. Em tưởng về sớm em mời vào nhà em, các chị buôn hết lên bờ lại xuống ruộng, 4h mới rời khỏi nhà chị Phương. Tiếp đến lạc đường vào hàng lụa gần nhà em, em k đú được nữa vì 1 đoàn tàu đang chờ em ở nhà, bỏ các chị ở lại k chỉ đường cho về nữa nên chị Nhím 5h mới gọi được Công an dẫn đường về nhà (về đến nhà cảnh sát khu vực ập tới phạt cảnh cáo vi phạm giờ giấc hehe).
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, tức quá các bà ơi chỉ muốn bỏ chồng thôi mệt mỏi quá
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đi đâu hết roài...................................................................thôi đi nấu cơm cái đã
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Sao thế bà bình tĩnh vợ chồng thỉnh thoảng như thế bình tĩnh bà nhé
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em ghét chị vì hôm qua làm cho bọn em nhịn đói ,tưởng được măm hào nướng hóa ra cho bọn em leo cây cao quá
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Các chị buôn lâu quá, em ngồi cứ như trên đống lửa có nhiều việc chờ ở nhà nữa, thế hôm qua chị có chọn được cái áo nào k? Thế nào các chị chả có dịp ăn hào của em nữa, yên tâm.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Giờ này chán chỉ muốn sống 1 mình, chồng thì nhàn ko phải lo, còn mình cứ chổng mông lên để làm, hic
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà Gấu ơi, trưa nay anh tôi mang cá trích sang cho bà nhé!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị để chờ op tháng 4 này bẩu chị Trưởng chuồng mang Hàu qua op lun thể nhể??????????????????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị thế thì làm seo giảm cưn đc????????????????????????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà ơi, bình tĩnh đi, nhà nào chả thế, ai bảo bọn mình sinh ra làm phụ nữ nên khổ, cố gắng lên bà hy sinh vì con đi.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chính ra ngày nghỉ em còn bận hơn ngày thường, chắc các chị cũng thế. Hết thứ 3 này em tha hồ bay lượn. Các chị ọp tháng 4 làm quả cây nhà lá vườn đi, chị Bibong làm bò chiên, bò bít tết, pín ngâm mắm, em làm món hàu nướng, hào chiên, + vài món salat vừa ngon, bổ, rẻ, sạch.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà ơi, xác định là lũ đàn ông chúng nó thế đi, mình tự lo chả trông mong được gì đâu thì sẽ thấy thoải mái tư tưởng. Có con là động lực, lúc nào mệt quá bế con lên hít hà vài cái là giảm bao nhiêu mệt mỏi. Bọn đàn ông thì từ từ tính sau, lúc nào vui vẻ ta đem ra làm thịt cũng chả muộn
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?191517-Nhờ-mod-đổi-dùm-tên-toppic/page8 Chị Bầu ơi, topic em nhờ đổi tên đây, chị up lên để mod biết mà sửa cho chị nhé!! Hình như nhờ đổi tên ngày nghỉ mod ứ để ý!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Giờ này chán chỉ muốn sống 1 mình, chồng thì nhàn ko phải lo, còn mình cứ chổng mông lên để làm, hic
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em nghe chị nói mà ghê quá, bọn thì còn tàm tạm, chứ Lũ thì nghe hơi quá!! Chị Teo với chị Mèo mà nghe thấy lại bênh chằm chặp cho coi!! Teo với Mèo nhể???
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Biết là thế đấy nhưng mà không nghĩ thì thôi, nghĩ là điên tiết À mà bà ko mang cá cho tôi à?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hê nhô cả nhà. Tối qua em ở quê ra mà người mệt quá trời à, Hội làng mệt thế chứ, người đông như kiến, về cũng chả đi đâu, rúi đầu với con cái, cơm nước là hết ngày.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nhà mình có ai ở Tuyên Quang không? Hôm qua tôi được người quen cho ít măng khô xé sẵn ở Tuyên Quang về ngâm mấy ngày rồi nấu canh ngăn măng ăn ngon quá à. Có ai ở Tuyên Quang không? Mua hộ em với. Hì hì...