Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) kinh giới lá to và tròn, húng tép lá dài mà, cái ảnh bắp cải ở chữ ký lại ko nhìn được rồi, hi hi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ờ,thì tớ biết thế nhưng chồng tớ có biết đâu nên cãi mà. Bây giờ thì tin rồi. Cái ảnh thì tớ vẫn xem được mà,lạ nhỉ...
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị cũng biết vậy nên tháng trước mới đi trị răng, không ngờ trị xong nó còn đau hơn!! hic hic...
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em nghỉ có 2 hôm mà nhà mình lên trang nhanh thế! Hôm trước chị dặn lấy đất mà lúc đó em về rồi nên k biết. Em goi 50kg phân giun và bên đó mang đến cho em tối hôm thứ 7 rùi chị ạ. Em định lấy 30kg, để lại cho chị và mẹ Nhím Bông mỗi người 10kg, nhưng thấy chị bảo lấy nhiều thế, vậy em và chị mỗi người 20kg nhé, còn mẹ nhím bông là 10kg? Vì đóng vào cùng 1 bao nên là em sẽ cân lại rồi chia ra, giá 1kg là 3k chị ạ. K tính tiền ship. Hôm nào rảnh em mang qua cho chị nhé, và chị cho em xin thêm mấy cây rau thơm chị nhé, hehe. Em đang quẳng ở cty đây này. Hôm đấy có dám cho chở về nhà đâu, pải bảo các em ý mang sang bên nhà ông bà ngoại đấy chị ạ. Hichic.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hôm qua nhà mình thu hoạch rau thơm, cả 4 hộp mới đc từng này: Huhuhu
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hiiii, chị được thu hoạch rùi, còn em thì... Các chị ơi, cho em hỏi chút. Sao rau muống nhà em cứ lên lá là 1 con gì nó ăn mất lá í, lỗ chỗ lỗ chỗ. Lúc vạch lá lên nhìn thì thấy nhiều con nhỏ nhỏ lắm
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em có một thông tin cần thông báo với mọi người: ở chỗ đường Phạm Hùng ấy, cái đoạn chân cầu Mai Dịch đến gần toà nhà Kengnam người ta đang định xây cái gì đấy (cầu thì phải), ở cái dải phân cách ấy trước đây e thấy người ta trồng cây, nhg gìơ toàn bới đất lên để làm cầu thôi. Em thấy nhiều đất lắm, đất ấy trồng cây chắc là ngon đấy. Ai có nhu cầu thì chạy qua đấy mà khuân nhé. Riêng nhà e có mảnh vườn hơn 10m2 ở bãi đất trống cạnh nhà cũng muốn vác đất về mà hôm trước đi qua đấy cùng ông chồng bảo là hôm sau ra đây khuôn mấy bao đất về trồng cây cho đất thêm tốt, nhg lão bảo là cho vào bẩn xe. Thế mới tức chứ. Cây nhà e lên cũng thích lắm rồi nhg nói thật, e nhà quê, k biết up ảnh nên tuyền tàu ngầm thôi. He he. Hiện tại nhà e còn một số cây xà lách con, ai có nhu cầu ới nhé. Em ở đường Phạm Tuấn Tài (Cầu Giấy) ạ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Buồn quá các mẹ ơi, cây ớt nhà mình mập mạp to khỏe là thế cao 35cm rùi, đang chuẩn bị ra hoa.Thế mà...cái con chuột mất dịch nào tối qua cắn ngang cây luôn mới đâu chứ, may mag còn một nửa lại vướng tường nên không đổ, chả biết có hồi sinh được không.Sáng mình phải chống gậy để buộc cây vào rồi.Buồn quá, chẳng biết than thở cùng ai.Hic
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị ơi, có khả năng là sâu đấy (hihi, k bít có pải k) vì lần trước em trồng rau cải, cũng bị ăn giống như chị tả, vạch lá có hôm thì bắt được sâu, con nó bé tí màu xanh ý, cũng có hôm chả làm thịt đượcj con nào, nhưng mà bị như thế tức lắm. Em bj chỉ muốn nghĩ cách để thịt mấy con chim sẻ đây này, mà chưa nghĩ ra. Hôm qua nó chén mất một ít rau mồng tơi đang mướt mát của em.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hihi. Chị trồng thế là giỏi quá rùi ý, có tí đất thôi mà rau nhìn vẫn mỡ màng. Chả bù cho em, khuôn cả đống đất về mà rau ria thì chán chết.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Đúng là khổ thân chị.Nhà em trồng 1 cây ớt nhưng mà bị rệp,phải bỏ cả cây+đất đi mà đau lòng quá
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị chụp ảnh lên đi chị.Em đoán là rệp ạ
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hì,đây là đồ hàng chị nhỉ. Xả stress có vẻ hiệu quả phết ạ...
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà chị gần nhà em, PM em cho em xin địa chỉ, em qua xin ít xà lách con nhé. Nhà em ở đường Doãn Kế Thiện Cảm ơn chị
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị vừa hỏi bác chị ở quê, bác bảo có thể là còn rệp. Giờ có cách là ngắt hết lá đó đi, sát tới tận gốc rùi dùng thuốc xịt muỗi. hic hic. Mà thùng rau đó trồng ở ngay ban công, gần phòng ngủ trên tầng 3, giờ xịt thuốc xịt muối thì sợ mùi lắm. Mà lại còn mất công đợt lại từ đầu, nhưng ko làm thế thì cứ ra lá nào là bị ăn lá đó, mình cũng ko dc thu hoạch
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà tớ ở số 8, khu A, TT Viện Mác Lênin, tổ 3 Dịch Vọng Hậu. Nghe thì dài dòng tớ tả nhé: ấy đi Trần Quốc Hoàn nhìn thấy nhà hàng Trung Dũng thì đi thẳng vào cái đường cạnh ấy (đường Phan Văn Trường) đến cái ngã 4 nhìn tay trái thấy cửa hàng lẩu Tuấn Tài gọi điện tớ ra đón. Vân 0972887708
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Thế thì hôm nào qua lấy chanh leo tớ cho mấy cây ớt.Cây này bé lên mới bằng ngón tay thôi.Còn cái cây chuột cắn tớ đi xin nhà hàng xóm cho chóng được ăn quả đấy chứ.Hic nghĩ lại bùn
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ah, em bit chỗ này rùi, chỗ này gần nhà bạn Mẹ Ỉn đó mà. Cảm ơn chị nhé, hiiii
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nếu thế thì chị hỏi mấy chị cao thủ xem thế nào, hình như có thuốc trị đấy, nếu k có cách j thì hẵng làm theo lời bác hàng xóm nhà chị. Em vìa đây. Chúc cả nhà bữa trưa ngon miệng nhé!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ôi chào cả nhà, cho tớ vào góp vui với, mặc dù tớ chưa trồng được cây rau nào dù đã lên gân lên cốt từ lâu lắm rồi, chỉ có trồng mấy cây lười tưới vẫn sống như lô hội, cây đinh lăng (lấy lá ăn với nem tai), chẹp, mấy hôm tới nghỉ dài ngày phải hạ quyết tâm đi vác hộp xốp với đất cùng giống cây về trồng mới được. Có nhà ai ở gần mạn Lê Duẩn ko rủ nhau í ới để cùng đi mua giống rau nào