Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) bà này máu nhỉ. Tui hay chơi nhưng Gà Công Nghiệp lém nên vẫn chơi online thui. he
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ọp ẹp phát nhể Nghe lại thấy ngứa tay roài đấy
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) à còn me & you nữa ihhhi bà qua tui lấy hẹt sen nhé, rùi tui nấu .........cho bà ăn, pam vào hộp thư ý bí mật ko có đưa nghe thấy chạy qua ngay ahahah
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Các mụ này 88888888888 ác thế? Cho tôi hỏi, 30/4 - 1/5 vợ chồng con cái nhà các mụ lượn đâu chơi thế? Nhà tôi đang định đi, mà ngắm nghía chưa biết địa điểm nào cho dễ. Với cả chờ Sâu khỏi ốm nữa...
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) VLC bà ah Có phải chơi ăn thua đâu mà lo. Tôi cũng toàn mang tiền đi nộp nhưng vẫn ham lắm Tiền thua thì cũng là trả tiền caffe thôi. Còn ng thắng thì chi tiền ăn uống , hehehehehe. Chứ có phải chơi để mang tiền về đâu mà nghĩ làm j
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) e hèm .................................................
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) bà đâu họng à, thương quá haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.........................
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Nhà tôi 3/5 mới đi chơi, đi ngày lễ đông ng vừa mệt vừa đắt đỏ có khi còn bực mình nữa bà ah. Nhà tôi chả bg đi chơi ngày lễ.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ngày trc còn SV nhà tôi lúc nào cũng là ổ cờ bạc. Nhà rộng mà nên ngồi mấy chiếu vô tư. Thế là bỏ cả học để sát phạt nhau rồi lấy tiền đi ăn che, ăn vịt nướng. Thua mà vẫn đc ăn nên vưỡn máu chơi. He. Hôm nào tụ tập nhỉ. Nhà tôi rộng lắm mà chỉ có mỗi tôi ở nhà thôi. Nhưng mà tôi thuê nhà nên ko đc sạch sẽ, gọn gàng đâu. hihi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Có tí ghét. Hèmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm CHúng nóa ăn mảnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh :x
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) ui yêu chế, yêu chế ...cho tôi moaaaaaa bà cái nào....chụt...chụt..... tôi chưa kịp đọc đã có đứa nó "e hèm... " rồi đấy, tôi công nhận nó thính ghê ý hehhee
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Nghe đc đấy nhể Nhà tôi cũng hay rủ rê mấy đứa em đến chơi. Nhưng vướng 2 con nhóc con phá quấy nên chơi ko thoải mái. Bữa nào đến nhà bà phá quấy nhể
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Dỗi roài. Ngồi ăn sữa chua nếp cẩm cho bõ tức :x
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hi bà nói quá chuẩn, vợ chồng tôi thỉnh thoảng đi chơi toàn thua nhưng lại rất vui vì tiền đi ăn mừng của đứa thắng còn quá tiền mình thua hihiiii
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) máu cờ bạc đang lên cao đây, tui gọi cảnh sát đến bắt hết các bà bi giờ
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) UKI. Nhà tui lúc nào cũng welcome các bà. hi.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Dỗi roài. Ngồi ăn sữa chua nếp cẩm cho bõ tức Bà này làm tui lại xèm roài. Lâu lém ko ăn món nài..
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hix thế mà đến nhà bà chơi nhỡ anh xã về thấy 4 đứa đang khoanh chân thì ông ý có hất tung lên giống như ông bố chồng của Ưn-chê gặp bà mẹ chồng đang ngồi oánh bài trong phim " Sự quyến rũ của người vợ" ko ??? tôi sợ bị như thế lắm hihiiihi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Nhà tui có sẵn cảnh sát roài nên tui chả sợ đâu bà ah...hihi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Yên tâm đi. Xã nhà tôi đi làm cả ngày. Tối 8h mới có mặt ở nhà. Nên thoải mái đi. Mà xã tui có biết cũng chỉ cười thoai. Có mắng vợ thui chứ ko mắng bạn vợ đâu. ihihi