Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của hội khỉ nhà ta. Các mem cũ hay mới đều là lần đầu gặp cả . Nhưng tình hình này chắc k hẹn hò được nhau rồi,trời mưa k ngớt hic..hẹn nhau 2h mà bây giờ 3h chiều trời vẫn mưa . Công nhận rằng cái số nhà khỉ vất vả,gặp được nhau cũng vất vả lắm đây .
chào các bạn! Mình là thành viên mới gia nhập.có gì mong được các bạn cùng chia sẻ những kinh nghiệm nuôi dạy con nhé.http://i581.photobucket.com/albums/ss253/phuongtuan91/09.jpg
Tôi xin lỗi các bà vì không đến được nhé. Nằm đợi trời mưa thế là ngủ quên mất, đến khi tỉnh dậy thì đến giờ đi đón con rồi thế là lại không đi được. Hôm đó mọi người đến có đông không bà Hân? tôi đành phải gặp lần sau vậy đúng là buồn thật đấy.
Mưa quá mình đi có việc bị mưa ướt đành về nhà luôn. Thật xin lỗi cả nhà. Có dịp gặp nha lại mưa gió thế này đúng là tuổi Khỉ vất vả thật
Đúng là tuổi khỉ vất vả thật. Ngày xưa còn đi học thì mỗi lần đi thi đều mưa cả. Chỗ nhà tôi ở thì thường xuyên bị lụt, đến gần hôm chuyển nhà thì bị trận lụt toàn thành phố, chỗ nhà mới không bao giờ bị lụt thế mà hôm chuyển nhà đến lại phải lội bì bõm
Hồi mình ở nhà cũ cũng bị lụt lội suôt. Cá bơi tung tăng trong nhà ngoài cá còn kéo theo ti tỉ thứ. Kinh thật. Thế nào lại may trong trận mưa lụt vừa rồi sinh sớm 2 ngày ko tí thì ko đi đến bệnh viện được. Hìhì
Hôm đấy mưa quá nên k ai đến bà ạ. "No bóp nhầm" bà ạ,mình set up lại lịch gặp đi. Trời mưa trời gió tôi cũng ngại gặp gỡ lắm hehe...hội nhà mình đi đâu cũng phải xinh đẹp hoành tráng chứ ,set up lại lịch nhé, các bà cho ý kiến nào
Sao bà giống tôi thế,hay hội khỉ nhà mình giống nhau???Ngày xưa mỗi lần tôi đi thi là trời mưa,cứ hẹn hò hay đi công việc quan trọng là trời mưa,làm gì trời cũng mưa,. Mới đầu thì chán lắm nhưng giờ tôi quen rồi và thêm 1 quan điểm mới là: mưa là có lộc hehe...và mưa cho lãng mạn
ô sờ kê,nhất trí chiều thứ 7 này nhé,ngày 7/3. Mình tự tổ chức chúc mứng ngày phụ nữ cho các mẹ khỉ nhà mình luôn Kính mời các mẹ khỉ tham dự buổi ọp ẹp gặp mặt vào lúc 14h thứ 7 ngày mùng 7/3 tại 66d ngõ Núi Trúc,HN. ( Các mẹ đi đường Núi Trúc thì rẽ vào cái ngõ cạnh số 57 phố Núi Trúc. Còn đi đường Giang Văn Minh thì Ngõ Núi Trúc ở ngay đầu Giang Văn Minh với Cát Linh,đối diện tòa nhà Vietteo ) Danh sách mẹ khỉ đăng ký góp mặt: 1. Gấu Biển 2. Chanhchua ........... (các mẹ nối tiếp vào danh sách nhé
1. Gấu Biển 2. Chanhchua 3. Bicoicuame các mẹ nối tiếp vào danh sách nhé Ui ui may quá tôi được op rùi. Thứ 7 tuần này vào buổi chiều nhé các bạn.
4. ChickyBabyShop Bà bicoicuame làm tôi mất cơ hội thể hiện với MC. Định mang nôm chân gà rút xương về cho bà thưởng thức lại bị cancẹl
Ke...ke... tôi sorry bà nhiều nha. Tôi cũng muốn tham lắm chứ nhưng hàng nhà tôi không phải tôi đạo diễn mà là Bà cô tôi, tôi chỉ ti toe thôi mấy hôm trước nhà có việc bận nên không làm được, ngày mai có rồi đấy bà có ăn không tôi phục vụ Cuối tuần chúng mình cùng op nhé, vui quá các mẹ khỉ bố khỉ vào đăng kí đi cho nhà ta đông đúc nào.
Buồn quá, tôi đề nghị thứ 7 này gặp mặt lại không đến được rồi. Hôm trước hẹn chú thầy cúng là chủ nhật này đến lễ cho nhà tôi vậy mà lúc nãy chú gọi lại bảo là chiều thứ 7 lễ vì chủ nhật chú còn về quê, tôi lại thất hứa với các bà rồi, buồn quá là buồn
Để tôi về hỏi xem có ai ăn ko đã nhé, ở nhà ông bà ngoại chẳng ai ăn, cuối tuần về ông bà nội thì tính. thanks bà nhé
vì sự nghiệp gia đình cao cả thôi bà ơi,k sao đâu. Còn có các dịp ọp khác mà . Hôm đây gần 8/3,tôi cũng bận lắm,nhưng lại mong muốn gặp hội nhà mình hehe...nên quyết tâm ọp
uh, đành hẹn dịp khác vậy . Chắc từ hôm nay là bà bận rồi vì 8/3 là chủ nhật nên học sinh phải đi cô giáo sớm, chúc bà đắt hàng nhé.
Bà này phát biểu chuẩn k cần chỉnh. 14/2 zai nhà tôi tặng cặp đôi sim để 2 đứa dùng,bắt tôi phải bỏ 1 số đt kia thành ra ai cũng nói mình là k tài nào liên lạc được hic..Bà dạo này bận gì thế,chẳng thấy vào 888 cùng cả nhà gì cả???