Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Haha, hum qua gặp cái hàng chè nó vừa mới nấu nếp cẩm xong, còn nóng hôi hổi. Làm luôn 5 cốc về ăn . Chẹp chẹp .... Ngon ơi là ngon... Mới ăn 1 cốc đã no roài mà vưỡn thèm .... Chẹp chẹp .... ngon =)))))))))))))))))))))))))))))))))
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ox bà làm CA ah ???? Hihi. Thế lại càng hay. Ko ở đâu an toàn bằng ngồi chơi cờ bạc trong đồn công an =))))))))))))))))))))))))
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) bà mỗi ăn là nhanh............................................
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) thui chào các bà tui out để chuẩn bị hành lý còn lên đường hẹn gặp các bà ở hà nội nhé
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Oánh chít bà bi giờ. Làm tui chép chép miệng từ nãy đến giờ. Fai alo cho xã tối đi làm về mua cho hộp sữa chua nếp cẩm thoai.....Thèm.... Xã tui làm CA nên chúng nó toàn đến nhà tôi cờ bạc thoai...hhe
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tui về nhà ngoại. Chả đi đâu chơi cả vì đông lắm. Sorry bà hôm nọ bảo đến mua đồ dưng mà lại về quê luôn nên ko kịp qua nhà bà. hum nào tui qua sau nha. Nhìn thấy nhà bà có nhiều đồ đẹp quá.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) chào mấy bà. cuối tuần này mọi người ọp ẹp rùi ạ. tui thì phải ở nhà rùi vì còn trông con nữa chứ. chả được giao lưu chán quá. hẹn dịp khác vậy. hồi chưa chồng suốt ngày tui ọp ẹp vui kinh người. hồi đấy còn nghe rock mỗi khi ọp show toàn qua đêm, có năm cả bọn còn ngủ ở gầm cầu vượt xuân thủy nữa chứ. nhớ thời tự do quá.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) sáng mai bà về sớm ah mà phải dọn đồ từ hôm nay thế ? chúc mẹ con bà đi đường thượng lộ bình an nhé
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) khiếp bà này off hội nào mà hoành tá tràng thế, lại còn ngủ ở gầm cầu vượt qua đêm nữa thì vô đối rồi hihiiii Con bà đc bao lâu rồi, nếu nhớn nhớn tý thì cho con đi off lun cho vui đi bà
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) thì rock reck ấy mà. một thời phong trần là thế dưng lấy chồng đẻ con xong là như con chi chi roài. tôi chả mang con được đâu. ở với ông bà nội mà ông bà giữ cháu lắm. có cho đi chơi bao giờ đâu. từ hồi tôi chửa đến giờ mới được về nhà đẻ một lần. con giai sắp được 1 tuổi rùi í
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ặc ặc, mới đc về nhà ngoại có 1 lần áh ? Nhà ngoại xa ko bà mà lại về ít vậy? Thế OBNgoai ko gọi về ah? Mà bà cũng ko đòi về ah ? Tôi chịu ko ở như bà đc May mà nhà nội nhà tôi ko giữ cháu nên mẹ con tôi đi suốt , chả ở nhà nội mấy
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) thật á, nhà ngoại ở xa ah mà bà về ít thế ? ông bà nội giữ cháu khiếp nhờ ,giống ông bà nội Hươu nhà tôi rồi ,giữ cháu kinh khủng nhưng đc cái may tôi ko ở cùng nên có cho Hươu đi đâu ông bà cũng ko biết,chứ nếu biết chắc tôi bị mắng suốt ngày hihii
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà ý ngoan chứ ai có cái tư tưởng " bật " như bà đâu hihi lêu ...lêu...
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hihi, ko phải. Cháu thì cháu cả 2 bà chứ chả phải của riêng ai nên chả ai có quyền giữ ca. Quyền do mình là chính. Mình nuôi con nên khỏe mạnh thì mình hưởng hay ốm đau thì mình chịu chứ chả lẽ cháu khỏe thì nhờ phúc ông bà còn cháu ốm thì tại mẹ ah. Với mình thì ko có chuyện đó. Còn đi thì mình về thăm nhà ngoại thăm mẹ đẻ mình chứ có phải đi chơi đâu mà ko đc đi. Chả lẽ lấy chồng rồi là phải an phận nhà chồng còn quên nhà đẻ ah. Quên luôn đi. Mẹ mình nuôi mình chứ BM chồng có nuôi đc ngày nào , nên chả có quyền ji với mình cả. Suy nghĩ của tôi là thế BMC chỉ có quyền với ông chồng của mình thôi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Mà nói thế thôi ,ko mọi ng lại tưởng tôi làm hư bà Nói chung là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Hoàn cảnh của tôi khác nên cách sống của tôi cũng khác các bà. Ko so sánh đc và cũng ko nói hay đc
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) biết là thế dưng mà có nhiều thứ muốn rắn mà không rắn được. khổ phết đấy các bà ạ @cảnh sát viên: tôi tối nào chả đi hả bà. tôi có tả cho các bà thì các bà cũng không nghĩ ông bà nội trông cháu cẩn thận mức nào đâu. thôi cũng vừa mừng vùa buồn vậy
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) mấy bà buôn ác, tui lội mà mỏi hết cả giò, hxhxhx
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà này nói chuẩn quá, tư tưởng y như mình, cháu bà nhưng là con của con, mình dứt ruột đẻ ra chẳng xót nó hơn ai hết ấy chứ lị