Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Ui,có 1 hum ko vào mà cả nhà mình 88 ác chiến quá.hic leo mỏi cẳng mới tới được đến đây,mệt quá thở nhìu nên quên luôn những gì vừa đọc được rùi.ko bít hóng gì đây ta. @mẹ PP:ax nhà mẹ PP là nhất đấy nhé,10 điểm cho chất lượng luôn đó.chẳng bù cho ba Nấm,riêng cái khoản vào bếp thì thui rùi.hic mấy hum nay bị lên sởi phải kiêng.ổng rang cho tí thịt và nấu cho bát canh thì.....thịt nhạt phèo,canh mặn chát,rau mềm nhũn nhùn.đến khổ,lão này vợ mà vắng nhà thì mì tôm cũng chẳng bít úp,bố con lão chỉ có nước gặm mì tôm sống rùi uống nước lọc cho nở ra thui.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Chết thật,Pu bị vậy lại còn ói nữa thì mẹ Pu nên đưa con đi khám lại thui.bình thường thì ko đáng lo nhưng ói thì phải để ý kỹ đấy.tội nghiệp con quá!mà cái ông bác sĩ kia cũng kì quá nói là ko sao mà còn tiêm thuốc gì vậy.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Bàn nhanh nhanh nhé. Mong đến ngày đó quá. Ba S thì chắc chắn là phải đi theo rồi, để cho mấy ông còn giao lưu với nhau nữa chứ hi hi
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Mẹ Nấm đòi hỏi quá nhé. ox chịu vào bếp là hay lắm rồi, có dở cũng ráng nuốt chứ (để lần sau anh ý còn hăng hái vào bếp chứ).
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Hơ hơ,ở quê ra mà ko có quà gì cho cả nhà hả mẹ Sáo.e đang có chuyện bùn đây,lại đang ốm nữa,cho e ít quà quê ko thì đường sữa thăm e đi.hihi mà Sáo được về quê nội chắc là vui lắm nhỉ,có nghịch ko mẹ Sáo.mà ko có gì kể cho cả nhà nghe à?
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) hihi,mỗi lần lão vào bếp là e sợ lắm chị ui.lấy nhau đến nay là 6 năm rùi mà lần nào e ốm lão vào bếp e chỉ úm thêm thui.hic,sáng nay đi khám ốm ở công ty,tiện đường e mua luôn đôi găng tay cao su tự mình vào bếp vậy.mình thì ko sao,chứ con mà ăn vậy thì tội lắm chị à.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) @mẹ BònBon:tình hình răng lợi của con thế nào rùi,đã thấy nhú trăng trắng lên tí nào chưa?hi từ hum mọc răng mẹ nó cho con ti có bị nàng cắn cho cái nào ko?BB mọc răng rùi,còn Nấm bao giờ mới mọc đây.mà 2 nàng này giống nhau à nha,nhìn như 2 cái thằng vậy.đợt nè MB nóng rùi,sáng nay mặc cho Nấm cái váy,để đầu trọc luôn ko đội mũ như mọi khi nữa,nhưng cài thêm cái băng đô.bà ngoại bế đi chơi khắp,ra đường có người còn hỏi (con trai hay con gái mà lại mặc váy,cài hoa thế kia).bà ngoại..... @mẹ TG:chị xem thế nào đi chớ,các mẹ MN ọp ẹp liên tục kìa.c phải đứng lên khởi xướng cho các mẹ ở HN đi.....
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Có nấu cho ăn là mừng nha chị đừng có được voi đòi 2 Bà Trưng luôn à. Tình củm của ổng dành cho chị mà...chị phải khen và động viên ông ấy chứ. Ba P thì nấu nướng cũng tạm thôi chứ ko ngon nhất nhỉ đâu, chỉ có cái là siêng à. Các mẹ Sg mà lên thì chắc mua về ăn cho gọn chứ vừa bận con, vừa 8 thì mất hết time ... hiii, mà em cũng làm biếng nấu và dpn5 dẹp...hiii
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Hị hị ghanh tỵ quá đi ấy chứ,ở tỉnh lẻ thật là thiệt thòi.Nhưng mẹ Nấm tính rùi,đợi hum nào khỏi sởi sẽ đưa Nấm ra nhà c Chin chơi,tiện sn Chin luôn mà.hiii 2 bà mẹ cùng 2 hổ con cũng phải ọp thui,đỡ tủi thân.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Giùi ui, NA giống MA rồi. Tay chân suốt ngày lê la nghịch ngợm nên bẩn kinh. Mẹ chưa kịp lau là đưa lên dụi dụi mắt. CHưa kể dạo này ngày nào cũng được bố mẹ cho đi lượn phố nên mắt chắc dính đầy bụi. Mỗi lần về phải nhỏ mắt ngay thế mà vẫn thấy mắt con kèm nhèm. May mà chưa thấy bị viêm nhiễm gì cả ( trộm vía). À, MA đúng là mọc răng các mẹ ạ, 2 cái một lúc = 10 cái. Chả chịu ăn cháo gì cả, cơm thì được 1/3 bát con thôi.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Sướng nhất mẹ PP rồi. Chồng có lời thế thì dại gì mà k đi làm đẹp. Mà đã làm đẹp thì phải hi sinh: nóng - kệ , con nghịch tóc - kệ thì mới hoành tráng chứ. Mẹ MA cũng thích mỗi lần chồng cho tiền hoặc chở vợ đi sắm đồ lắm. Mình cứ giả vờ làm hàng " Thôi, mua 1 cái thôi" để bố nó bảo là " cứ mua nữa đi" mà k bị " mang tiếng".
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Lâu lắm mới gặp 2 mẹ con. Chúc cả nhà luôn vui vẻ.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) chị nghĩ do thời tiết thì nóng mà CCD hay đổ mồ hôi rùi dùng tay quẹt nên nhiễm khuẩn em ui, ngày nào c cũng vệ sinh mắt cho CCD 3lần lận đó. hum nay thì mí mắt dưới sưng lên cái mụn nổi lên trắng trắng rùi, ngứa lắm nên cậu í cứ đưa tay lên dụi liên tục, cũng may là mê chơi nên ko có quấy vì cộm khó chịu. P uống sữa dc lúc nào thì cho uống lúc í e à, CCD thì bữa nay ngày 800ml sữa rùi, chưa kể đòi uống thêm sữa đậu nành nhưng c chỉ cho nhấp nháp cho vui thui, cũng thíc uống lạnh lạnh giống P jị đó.hì
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) MA giỏi thật, dc 10 cái rắng rùi bằng NA lun, lớn tháng hơn MA mà mọc răng chậm như rùa í, xí hổ thiệt. mẹ NA đọc sách thì bảo bị lẹo mắt ở bé thì ko dc tiêm chíc jì hết cứ để 2-3ng thì tự vỡ ra rùi hết. hi vọng là vậy chứ nhìn mắt con thấy thương wá, con thì cứ vô tư chơi, ngứa wá thì đưa tay lên dụi mẹ có ngăn cũng ko kịp...mà mẹ MA ui, nhỏ mắt cho mA có dễ ko? chứ nhỏ cho NA cực kì khó, thấy mẹ cầm chai nhỏ mắt là nhắm tịt mắt lại rùi la oai oái à.hihi
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Ui tội nghịp Tủn wá, hồi nhỏ CCD cũng bị hẹp đó mẹ Tủn nên mỗi lần đi tè hay khóc lắm, từ từ lớn thấy ko khóc nữa chắc là hết rùi hay sao í vì nghe bs nói có đứa bị hẹp sinh lý nữa wa 6th là tự khỏi, bs còn dặn là mỗi lần con đi tè xong mẹ nên lấy tay cầm'' con giống'' của con lắc lắc cho ra hết nước tiểu nếu ko sẽ bị ứ lại trong đó sẽ ko tốt. Mong là Tủn nhà cọp ko seo. mẹ Tủn dc lo wá nha!
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) To mẹ P: c cũng cho ox e điểm 10 cho chất lượng nè, mà seo ko nghe e ru rê jì c hay mẹ BB jị ta? toàn ưu tiên các mẹ ở sì gòn thui, c tủi thân wá đi, định đi mà ko nghe nhắc tới tên mình thui trả vé xe lại.....hic
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) To mẹ Sáo : mẹ Sáo về qê cả tuần mà sao ko thấy quà cáp và db là hình ăn chơi của gd jị ta? up hình lên cho cả nhà nghía đi mẹ Sáo ui.hì To mẹ Kem : CCD có nhược điểm lắm e ui bữa nay có cơ hội c mới moi ra dc một ít ưu điểm cho đỡ mất mặt í mà. he he
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) 2 đứa này lại giống nhau rồi. Làm gì có chuyện nằm yên cho mình nhỏ mũi, nhỏ mắt đâu. Mỗi lần nhỏ là phải lên tấn để mà giữ tay chân, giữ đầu nàng ấy cho khỏi giãy dụa. Con giãy, la hét om sòm nhưng mẹ vẫn cứ phải đè ngửa ra mà làm nhiệm vụ thôi. MA chỉ thích ngoáy mũi, ngoáy tai sau mỗi lần tắm thôi. Còn khoản nhỏ thuốc vào mắt và mũi thì cứ nhìn thấy lọ 0,9% là gào lên rồi.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Có khi ông ấy giả vờ nấu ăn dở để khỏi vào bếp ấy mà. Lão nhà này thì nấu ăn ngon hơn vợ nhưng chỉ khi nào vợ ốm thì mới lăn vào bếp thôi không thì hãy đợi đấy.