Ðề: Sống sót thời bão giá! anh chị chắc cưới nhau cũng lâu rồi, chứ bọn em mới cưới được....4 tháng ạ!
Ðề: Sống sót thời bão giá! hehehehe, cho em tám chuyện gia đình tí nhé các mẹ, để em tạm thời quên cái vụ bão giá Tụi chị góp gạo thổi cơm chung được gần 5 năm rồi em à. Chị tính rồi mai mốt sinh con là chị đào tạo cho nó bám theo Ba nó thôi hehehehe, để lo chơi với con không có time ôm cái TV và máy tính
Ðề: Sống sót thời bão giá! em đào taọ con bé nhà em mãi mà nó chẳng chịu theo bố mấy thế mới chãn chứ.
Ðề: Sống sót thời bão giá! hihi... có khi thế thật chứ chị nhỉ? cứ nói xấu chồng thế chứ thật ra em cũng chả kém, k thích xem tivi nhưng lại ngồi mạng suốt. nói chung là cả 2 vợ chồng còn ít tuổi nên vẫn ham chơi với lại mới cưới nên cảm giác thế nào í. em chưa cảm thấy nó đầm ấm, trách nhiệm như bố mẹ em ở nhà.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Nhà mình mùa này đã 300k tiền điện, mùa hè lại thêm cái điều hòa với quạt nữa chắc phải lên gấp đôi.....mà chả hiểu sao nhà mình lắm quần áo để giặt thế cơ chứ, ngày 1 mẻ......đến tốn......
Ðề: Sống sót thời bão giá! hehe, thế mẹ nó mua hộp cơm hâm nóng tự động à, dùng có tốt ko vậy? Em đề xuất ý kiến mang cơm đi ăn mà bị chồng gạt đi, bảo là anh ko xách cặp lồng cơm đi ăn đâu, mấy đứa công ty nó bảo anh dở hơi à :-?
Ðề: Sống sót thời bão giá! Hôm nay tuyển được 2 nhân viên. 2 cô sắp xếp thời gian để thử việc nhé! Hehehe...
Ðề: Sống sót thời bão giá! cái quả xách cặp lồng cơm đi thì chắc chỉ có chị em mình thôi, chứ mấy ông ý còn sĩ diện, chả chịu tha lôi lỉnh kỉnh như mình đâu, vì còn mà
Ðề: Sống sót thời bão giá! Chị cho e ứng trước 1 năm tiền lương nhé! Em bắt đầu công việc ngay hôm nay ạ.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Chị cho e ứng trước 1 năm tiền lương nhé! Em bắt đầu công việc ngay hôm nay ạ.
Ðề: Sống sót thời bão giá! há há....thảo nào, em bảo ông chồng nhà em xách cặp lồng cơm đi ăn, sáng em dậy nấu cho, ông í bảo thôi trưa về ăn cơm với vợ. mà nhà cách cơ quan 7 cây chứ ít ỏi j. cứ đi đi về về,tiền xăng quá tội.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Làm thế nào đây cả nhà, điện lại sắp tăng tiếp 5% vào đầu tháng 6 tới http://cafef.vn/20110416122431219CA33/tu-16-dieu-chinh-gia-ban-dien-theo-co-che-thi-truong.chn
Re: Ðề: Sống sót thời bão giá! Thông tin này có từ đầu năm rồi nhưng chỉ nội bộ biết thôi, còn giờ mới chính thức. Hì hì em đã đun bếp than được 2 tháng nay rồi để tiết kiệm.
Ðề: Sống sót thời bão giá! trời ơi,sao cái gì cũng tăng vậy hả trời , bão giá cái gì cũng tăn, tiền nhà em thuê hôm qua chủ nhà bảo lại tăng thêm 300k nữa, hic hic em chẳng biết làm thế nào cả, chán ghê .
Ðề: Sống sót thời bão giá! điện có tăng thì vẫn cứ phải dùng thôi chứ chẳng biết làm thế nào. hix...hix....
Ðề: Re: Ðề: Sống sót thời bão giá! UH, nhà tớ có thói quen cứ nấu nước sôi bằng điện, rồi dùng nước đó nấu ăn cho nhanh, giờ điện tăng thì cũng ngang có khi đắt hơn gas nhỉ? còn phương án bếp than chắc ko dùng được vì đi làm cả ngày tối mới về lọ mọ than thì khi nào mới ăn được
Ðề: Sống sót thời bão giá! Tới đó biết luơng có tăng được đồng nào ko chứ qua 2 thời kì tăng xăng mà chẳ động đậy gì, ản ủi cái bình hoa 2k hôm qua mua được đây
Ðề: Sống sót thời bão giá! Cùng cảnh ngộ với các mẹ. Từ lâu rồi mình toàn dậy sớm đi chợ. Rẻ hơn đc nhiều lắm. Thịt bò hồi trứoc toàn mua thăn bò về xào. Giờ đi sớm mua cả miếng diềm thăn 11k/lạng , về nhà chịu khó lọc gân riêng, thịt riêng. Gân thì làm 1 bữa kho, thịt thì thái ướp để xào, bớt 1 ít để nấu mỳ ăn sáng. 1 bữa xào cũng bớt thịt đi, thêm rau vào. Nói chung là phải tính toán rất kỹ lướng.
Ðề: Sống sót thời bão giá! hihi, thế thì chị cho cả 2 chị em em ứng luôn đê Me nó mua hoa rẻ thía, hum trước rằm tớ đi mua 5k/10 bông đã thâý rẻ lắm rùi
Ðề: Sống sót thời bão giá! Hôm qua nhà tớ mới đóng tiền nhà mấy tháng đây. Nó tăng thêm 500k/1 tháng nữa mà bảo ký hợp đồng 2 tháng 1 lần mới mắc cười chứ( đang ký 1 năm 1). Đẹp và rẻ quá nàng ơi, cứ tưởng hoa nàng mua rẻ là loại hoa be bé cành ngắn tũn chứ. Thế này là rẻ rồi. Hay mai cũng mua về ít cắm cho nó hoàng tá tràng nhỉ. Từ lúc lấy chồng chả ai tặng hoa nữa........