Ðề: Sống sót thời bão giá! Thời bão giá cái gì cũng tăng, chỉ khổ nông dân, hôm qua em đi chợ mua có 7k/20 bông hoa, hic hic
Ðề: Sống sót thời bão giá! ôi đọc cmm của mẹ nó mà em phục mẹ nó quá ạ, em nấu nướng tệ hại lắm, chẳng đc ai khen bao giờ, ra chợ mua bán chưa bao giờ hỏi bao nhiêu tiền 1 lạng thịt, cứ cân lên là trả tiền.mà họ có nói bao nhiêu 1 lang thịt thì em cũng chịu k biết đâu là rẻ đâu là đắt, tại em toàn mua quen 1 chỗ, lười k chịu đi khảo giá nói ra thật xấu hổ cái tính em nó đoảng thế đấy chứ hoàn cảnh cũng éo le lắm, ăn chỉ biết no bữa nay, bữa mai đến đâu thì đến, chắc thế nên chẳng bao giờ có đồng nào để tiết kiệm giờ đồng tiền mất giá quá, tính thì vẫn thế k sửa đc nhưng khi đi chợ em cũng biết đắn đo cái gì nên mua cái gì k cần thiết để hạn chế, bớt đc đồng nào hay đồng đấy chỗ mẹ nó còn gần đc chỗ mua giá rẻ chứ như chỗ em thì kiếm đâu ra mà rẻ ạ, chợ nào cũng đắt như nhau chán lắm ợ
Ðề: Sống sót thời bão giá! Mọi năm tháng tầm trung tuần tháng 4 thế này là loa kèn bán đầy đường, trên trời dưới loa kèn nhưng năm nay mình thấy vẫn rất ít , cô bán hoa trong ngõ nhà mình nói 35k/20b kèn chùm mình chê đắt ko mua nữa...mặc dù rất thích hoa này và sinh nhật tớ tháng 4 thì phải mua 2 bó 20b mới đủ cắm đủ tuổi !!!!!!
Ðề: Sống sót thời bão giá! Chúc mừng huecapetown trước nhé, dù không bít ngày nào sinh nhật bạn, hehe
Ðề: Sống sót thời bão giá! hớ hớ........nếu phải đếm hoa để luận tuổi thì tầm tuổi mình rồi dễ bị "đếm nhầm" lắm, chi bằng mẹ nó cứ làm 1 con ba ba, rồi có thiếu thừa gì thì cắm thêm vài cây nến lên lưng nó...............hhihihihi............như thế đỡ nhầm.......................
Ðề: Sống sót thời bão giá! Có chị nào nhà khu Hoàng Cầu Hào Nam Thái Hà ko ạ? Khu này có cái chợ cóc ở hồ Đống Đa rẻ lắm ạ, chị nào mà k đi làm, sáng tầm 9 rưỡi 10h mà đi chợ thì rẻ ê hề luôn. Hnay e thay mẹ đi chợ mua đc dư lày : Cà chua hơi chín : 6k 1 cưn Dưa chuột mụn, dài, thon, ít ruột : 7k 1 cưn Thịt nhợn ba chỉ : 7,5k 1 lạng Hành, thơm 1 bó : 4k Hoa thì rẻ thôi rồi.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Thanks bạn, sang tuần sau mới sinh nhật tớ cơ, sướng tê người vì chưa sinh nhật đã nhận được lời chúc mừng !
Ðề: Sống sót thời bão giá! Chúc bạn thêm tuổi mới nhiều thành công mới + hạnh phúc nhé * Cho cứng người luôn hehe
Ðề: Sống sót thời bão giá! Tớ ở ĐÔng Anh, dân họ trồng hoa nhiều lắm, họ bảo bao nhiêu mình mua chứ mà trả người ta cũng bán vì nhiều lắm, do nắng lên hoa nở rộ nên phải bán UH, hoa bông to cành dài lắm, tớ mang lên cơ quan mà ko ai tin rẽ thía. có gần khu cổ nhuế không , cn tới tớ mua cho, tại cn mới được nghỉ đi chợ được
Ðề: Sống sót thời bão giá! Hôm rồi em gọi điện bình gas mới, giá giờ là: 400K. Choáng hẳn! Mà không biết có nhà ai ăn gas như nhà em không, 20 ngày hết bình gas
Ðề: Sống sót thời bão giá! Em cười sằng sặc vì ý tưởng tuyệt vời của mẹ nó, đến khi nào đủ tuổi em sẽ làm như mẹ nó cho nhanh mà lại NGON nữa
Ðề: Sống sót thời bão giá! lâu lắm em ko vào nhà mình rùi, tại dạo nì em ăn mãi chưa hết trứng mẹ em gửi lên nên chả bít bão giá càn quét tới đâu rùi nữa. cơ mà dạo nì chỉ trứng và rau ( 1 củ xu hào em ăn được 3 bữa cơ ) thì bập bõm nên em bị táo bón òy...hchic . cố hết tuần này hết trứng em lại lết ra chợ đối phó với bão giá vậy
Ðề: Sống sót thời bão giá! thấy các mẹ toàn khen cái bình hoa 2k rẻ mà k hiểu là bình hay hoa, theo em hiểu thì chị ngodong9 mua đc cái bình cắm hoa giá 2k chứ k phải mua đc 10 bông hoa giá 2k có phải k hả chi?chứ bi giờ kiếm đâu ra 2k/10 bông hoa nữa nhỉ, em toàn mua 2k/bông rùi
Ðề: Sống sót thời bão giá! Chị í nói chỗ hoa đó có 2k chứ k phải cái bình đâu ạ. H cái bình hoa 2k còn hiếm hơn là chỗ hoa đó 2k =))
Ðề: Sống sót thời bão giá! Lại nói đến chuyện thuê nhà.Nhà em thuê kí hợp đồng 3 năm.nhưng trả tiền phòng 3 tháng liền 1 lúc,mà bắt trả trước.Điện nước ngày trước còn đỡ chứ giờ tăng lên méo mặt.Đúng là họ đã có tiền cho thuê nhà lại còn kiếm luôn tiền chênh lệch giá điện nước.Nhà nước cứ bảo phải thu đúng giá nhưng có ai làm đúng như thế đâu...huhu
Ðề: Sống sót thời bão giá! có đấy mẹ nó ơi,hôm nọ mẹ mình mua trên chỗ bà ở là chợ đầu mối chỗ kim ngưu hay lĩnh nam gì đó mua được 1/2 bó hoa tính ra 16 bông hồng to đùng,cành to và thẳng đẹp như hoa ở trong shop ý có 8k thôi,hehe về cắm nở bông to bằng cái bát nước mắm đấy, mình đùa mẹ mình bảo mẹ tìm cho cái nhà trên ấy để nhà mình chuyển về sống cho dễ chịu, chứ ở đây cái gì cũng đắt dã man
Ðề: Sống sót thời bão giá! đúng là bão giá lan tràn mọi nơi trên thế giới đi chợ hôm qua để ý: hộp cà phê Folger rang xay sẵn khoảng 700g, từ $6 lên $8; chuối mỗi 1kg từ $1.3 lên $1.5; sữa tươi bình 3.7 lít từ $2.89 lên $3.29; kẹo bánh thì thấy chưa nhích lên thịt, cá, tôm thì nhích lên chút xíu hầu như ít nhận thấy mấy nơi fast food thì vẫn đứng giá nhà hàng vẫn đứng giá xăng mỗi lần đổ từ $30 lên $42 là dễ nhận thấy nhất đọc báo VNExpress: Đồ xa xỉ vẫn hút khách thời giá cả leo thang 240 triệu đồng cho chiếc túi Hermes Birkin, 120 triệu đồng mỗi bộ Veston của Italy hay bữa ăn bào ngư, vây cá mập giá bạc triệu, một bộ phận người tiêu dùng Hà Nội vẫn mạnh tay mua sắm cho dù giá cả tăng cao. Giữa thời nhà nhà thắt chặt chi tiêu, các shop hàng hiệu vẫn đắt khách. Ảnh: Xuân Ngọc Giữa lúc nhà nhà đều thắt chặt chi tiêu, những shop hàng hiệu, nhà hàng, khách sạn sang trọng trên phố Lý Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng, Kim Liên Mới... hay trung tâm thương mại Parson, Vincom, Tràng Tiền Plaza vẫn nườm nượp khách. Đứng lựa một chiếc túi Gucci, chị Hà, dân chơi chứng khoán chia sẻ, những chiếc túi giá vài chục triệu đến hơn trăm triệu vẫn ở ngưỡng bình thường. Thi thoảng chị và những người bạn lại mua một chiếc để làm giàu bộ sưu tập. “Ở đâu bão chứ ở đây chẳng thấy bão chút nào. Khách tiêu tiền vẫn nhiều, hàng hiệu vài chục, vài trăm triệu vẫn đắt khách. Thậm chí, tháng này, lượng khách còn có chiều hướng tăng khoảng 10-15%”, nhân viên thu ngân trong trung tâm thương mại Parkson (Thái Hà) cho biết. Tại tầng một trung tâm Vincom (Bà Triệu), sau một hồi xem xét chiếc kính nhập khẩu từ Nhật trị giá hơn 43 triệu đồng, người đàn ông rút ví thanh toán rồi tiếp tục dạo qua những nhãn hàng cao cấp khác. Theo ghi nhận của VnExpress, đối tượng khách hàng của những sản phẩm trên chủ yếu đều là người Việt Nam. Nhân viên gian hàng kính thời trang trong trung tâm thương mại Vincom (Bà Triệu) cho hay, khách mua hàng chủ yếu đều là những người có thu nhập cao trong nước. Chị này giải thích thêm, hàng bán chạy chủ yếu do người Việt mua do đây đều là hàng nhập khẩu từ các nước Pháp, Anh, Nhật..., sản phẩm sang đây đều đã bị đánh thuế nên khách nước ngoài thường mua ở nước họ luôn. “Chiếc kính trị giá hơn 43 triệu đồng kia được làm từ những chất liệu quý hiếm, bảo hành 2 năm trên toàn cầu. Nếu nói toàn bộ số tiền đó dành cho chi phí thiết kế, sản xuất hay nhập khẩu thì không đúng, một phần cũng vì hàng thương hiệu nên giá mới cao vậy”, cô nhân viên bán hàng nói. Giới thượng lưu không ngại chi vài chục, thậm chí vài trăm triệu đồng cho sản phẩm hàng hiệu. Ảnh: Xuân Ngọc Nhà hàng sang trọng với những thực phẩm cao cấp như yến sào, vi cá, bào ngư...cũng “sống khỏe” nhờ một bộ phận khách hàng dường như không hề bị ảnh hưởng bởi bão giá. Lướt nhìn menu thượng hạng của một nhà hàng cao cấp trên đường Lê Thái Tổ với bào ngư hơn 1,4 triệu mỗi con đủ cho 2 người ăn, súp vây cá mập giá 1.320.000 mỗi thố nhỏ nhất dành cho một người ăn cùng nhiều sơn hào hải vị khác, ước tính đại tiệc dành cho 6 người chi phí không dưới chục triệu đồng. Chị Hoa, lễ tân ở đây cung cấp số lượng khách đến nhà hàng vẫn đông, trung bình mỗi ngày có khoảng chục lượt. Đến đây có cả những đoàn tiếp khách nhưng cũng có nhiều gia đình đi thưởng thức. “Nhiều người ăn thấy ngon rồi về đưa cả gia đình đến là chuyện bình thường. Với giá đó, khách quen rất nhiều, thậm chí họ còn giới thiệu cho bạn bè”, chị Hoa nói. Quản lý nhà hàng còn tiết lộ, so với thời điểm trước, số lượng khách đến nhà hàng còn tăng khoảng 20-30%. Các tour đi nước ngoài thời gian này cũng không sụt giảm là bao. Anh Phùng Đôn, thành viên của công ty cổ phần du lịch Ngôi Sao Đại Dương (Đinh Liệt) cho hay lượng khách đặt tour du lịch Quốc tế tăng đáng kể. Tính đến ngày hôm qua, tour đi nước ngoài dịp 30/4-1/5 tại công ty này đều đã đóng. Giá cả tăng cao, kinh tế khó khăn nhưng những tín đồ hàng hiệu có lý do riêng để không tiếc tiền mua sắm. Anh Hưng, người nhiều năm nay thường sử dụng sản phẩm của nhãn hàng Calvin Klein chia sẻ, với công việc của anh, xài hàng hiệu là cách để... kiếm tiền. Anh giải thích, khi làm việc với những đối tác nước ngoài, trang phục và phong thái là điều vô cùng quan trọng. Ăn mặc cũng là cách để mình tự tin trong công việc, thể hiện sự tôn trọng khách hàng. Điều đó giúp anh kiếm được số tiền lớn hơn nhiều lần so với chi phí anh bỏ ra cho quần áo hay nước hoa thời thượng. Còn chị Hà, người vừa sắm chiếc túi Gucci gần 20 triệu đồng tâm sự, dù trong thời điểm chứng khoán đang lao dốc, thu nhập của chị không được như trước nhưng mua sắm đồ hiệu đã thành thói quen khó bỏ. "Lâu lâu không sắm đồ mới, dùng đi dùng lại mấy chiếc đã mòn mắt, mình nhìn còn thấy chán chứ chưa nói tới bạn bè, đối tác", chị chia sẻ. “Nếu ai không quen, nhìn vào giá thành sẽ thấy hoa mắt nhưng khi đã thử dùng và có điều kiện kinh tế, nhiều người không ngại chi những khoản tiền lớn cho nhu cầu làm đẹp của bản thân. Đơn giản, khi dùng hàng hiệu, họ cảm thấy thoải mái, tự tin trước đám đông”, chị Quý, chủ một đầu mối hàng Louis Vuitton xách tay chia sẻ. Xuân Ngọc
Ðề: Sống sót thời bão giá! Mọi thứ đang đắt lên trừ hoa thật. Đúng là hoa dạo này rẻ giật mình, chắc đến mùa hoa thật. chúc các mẹ ngày mới đi chợ mất ít tiền nhưng vấn sắm được nhiều đồ nhé