Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 chị Queen cho nhà mình lên tầng đi nhỉ,đổi tên mới cho nó xôm.
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Chị chưa nghĩ ra em ơi, với lại dạo này lười lắm, xây xong ko chăm sóc được cũng buồn hehe
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Thôi cứ để nhà cũ thế này đi chị . Tình hình là nhà em k up đc ảnh. Chị ol yahoo thì buzz em gửi ảnh cho nhé
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Đúng đấy cậu ạ, để nhà này cho nó xôm, chứ xây nhà mới sợ vắng lắm, hì hì
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Có con nhưng vẫn mồ côi vợ hoặc mồ côi chồng thì sao.Mà nói thiệt là tớ thích có con nhưng không muốn lấy vợ
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Giờ mới tìm thấy hội này, e cũng đang trong tình trạng Ê rồi... Cho e tham gia với cả nhà nhé.
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Post ít ảnh lên cho đỡ buồn hehe... Đây là ảnh đi chơi của 1 số mem trong hội đợt nghỉ vừa rồi! Đây là ở rạp phim Đường tình yêu thì phải:-k Lăng Bác
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 @lion queen: hum qua offline bão giá thấy tên lion queen được nhắc 2-3 lần, chẹp, nàng cũng nổi tiếng thật đấy, hehe
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Trời hóa ra là cái ảnh bác Q chụp có cái cột phía sau là rạp chiếu phim.Chắc rạp quốc gia đúng ko :0)
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 ah chị Q hỏi thử bạn chị xem có đĩa dạy chơi tennis ko cho em mượn copy phát.Chiều nay đi lượn mua vợt chẹp vợt đắt quá,mới học chắc mua cái 1,5tr cuối năm có xiền rồi đổi sau vậy
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Mình tên Nhung là thành viên mới của diễn đàn. Rất vui được làm quen với các bạn. Cho xí 1 chân trong clb nhé! Chúc cả nhà nhiều niềm vui
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Nếu bạn biết tớ,đặt địa vị và cách suy nghĩ của bạn vào trường hợp của tớ thì đảm bảo 90% bạn sẽ có cùng suy nghĩ đó với tớ
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 tớ xin nhập hội với nhé!! Tớ tên Giang, sinh năm 81, vẫn chưa có gì!!
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Chào mừng các mem mới!(u):Cuoi Vài dòng về bản thân cho xôm nhể?