Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) từ hôm qua ko vào, các bà 88 ác nhỉ, đọc mỏi cả mắt, hehe nhiều bà thích chơi tá lả nhỉ, tôi đọc mà cũng ngứa ngáy, các bà ko chê xa xôi, thì nhà tôi lúc nào cũng chào đón, hồi trước sinh viên, bọn tôi toàn chơi thâu đêm, sát phạt ác lắm, căng thẳng như thật ấy
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) lại chả căng thẳng, xiền chứ có phải giấy đâu mà ko căng thẳng đc bà .Đã vào xới là ko có nể nang gì hết hahhaa
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chuẩn chuẩn Đúng là có tí $ vào nó mấu hẳn =)) @Sữa tươi : Nhà bà ở đâu nhể ? Xa là xa dư lào? Có xa hơn nhà bà Bongcon tận trên Trần Cung ko ?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) tôi trả lời hộ bà ý nhá,ngứa mồm ko chịu đc mà hê hê nếu tính từ nhà bà đi thì nhà bà Sữa tươi gần hơn đấy, bà ý ở KĐT Định Công mừh
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Àh Àh, tôi nhớ ra rồi Cái lần đi ọp bà ý kêu nhà xa ngại đi =)))))))))))))))))))))) Hihi. Thế ra cafe ngồi cho thoải mái. Tôi ngại vào những khu CC lắm, tìm nhà hết hơi hết nghỉ Nhà bà Bông thì xa quá. Tự nhiên lại thèm chơi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) tui cũng đang thèm chơi đây. Hi. Công nhận là từ nhà bà ra nhà tui xa thật...Hôm nọ off ở nhà bà mún đi dưng mà nó xa...Mà tui thì ở hội mù đường nên đi đâu xa khu nhà tôi là lại fai hỏi han, mò mẫm. Đến là ngại...
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) He. Nhìu bà máu me cái món này nhỉ. Ngày SV tui cũng thế. Bỏ cả học để chơi. Đi học cũng mang theo bộ bài. Cô giảng bài ở trên, ở dưới trò vẫn sát phạt nhau đều đều. Nói đến lại thấy thèm... Oh. Đúng thế. Cứ cái gì dính dáng đến $ là fai cân đo đong đếm....he
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Các bà ơi buôn nhanh thế hả trời, tôi về quê chồng mấy hôm, hôm nay mới vào nhà mà nhà đã lên trang ầm ầm.Ngại lội quá, tôi hóng ở trang này luôn.hehe. @Mẹ Bé Zin: bà này tối ôm chồng hay sao mà tôi nhắn tin k thấy nhắn lại thía.Nhớ thuê thêm 2 bộ bàn ghế bà nhé k tôi mà phải ngồi đất là tôi ăn vạ bà đấy.hihi.Bà cứ nhắn cho tôi cái số tk tôi ck trả bà luôn không bà lại hết tiền lấy hàng nhé
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) có tý xiền oánh nó mới có.................trách nhiệm, kaka
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) hahaha, chân cẳng thì thừa, chỉ chưa thống nhất địa điểm xới thoai, hy, chờ hươu nhà bà me&u khỏi ốm là" giao lưu" 1 bữa, nhể
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Thế hóa ra bà cùng hội cùng thuyền với tôi ah htrc tôi phải search map xem Trần Cung ở đâu và mới biết là nó xa thế nào =))))))))))))))))))
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Định giết nhau đấy ah, hehe. Nhà tui thỉnh thoảng có đánh thì 2 vc chéo cánh
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ặc, tui cũng mù đường lắm bà ah, đi đâu toàn phải hỏi kĩ đường thui
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) đùng ruài đấy 2 bà ạ, đánh đấm là cứ phải có tí $ vào nó mới hào hứng, chứ tôi ko thích chơi vui, chơi suông bj. SUzin ơi, tôi ko biết Trần cung đâu ( cho tôi vào hội mù đường nữa với) , MeU trả nhời hộ tui rùi đấy, tui ở Định công, hôm nào Hươu nhà Meu hết ốm, tới tôi chiến đấu đê, tôi ở riêng, thoải mái, các bà chơi thâu đêm suốt sáng cũng ok, kaka
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) hehe, bà vào xem mừ ko để lại dấu chân, up hộ topic tui lên, nó trôi đi tận đẩu tận đâu rùi, mà hình như là bà đang bầu bí hả, cảnh báo bà nên ngủ sớm nhé, tôi nghe nói mẹ lúc bầu ngủ thế nào về sau bé sinh ra cũng ngủ thế đấy, tôi đang nhận hậu quả đây, con nhà tôi sớm nhất là 12h30 hoặc 1h mới ngủ, trước 3 tháng thì toàn 6h sáng mới ngủ
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) giọng bà này nói như dân chuyên nghiệp ấy, khi nào chơi chắc ko dám ngồi sau cánh bà mất
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) ko khó tìm đâu, MeU tìm 1 phát là ra, tới tận nhà luôn muh