Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) cái đó là thuốc mỡ tra mắt,em đọc hd hok thấy đề độ tuổi hay chị hỏi ng bán thử xem,em thì mỗi lần bị thì úức vào rồi uống đồ mát là lặn,nhưng phải úức sớm chứ nổi to rồi thì chỉ làm đỡ cộm thui,hình như có cả thuốc uống nữa đấy nhưng em ko biết hiệu,ặc có mủ rùi thì chờ vỡ ra rùi lên khoa mắt lấy còi nha chị,để ở nhà,dù hết mủ nhưng còn còi là còn nổi đó
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) thì em nhỏ nhẹ phân tích với bà đi,em bịa ra là đọc trên mạng của bệnh viện nhi đồng thấy bảo vừa ăn vừa bế ra đường sẽ ảnh hưởng X,Y,Z...gì đó,rùi nói ngta khuyên nên tập ngồi ăn để có thói quen tốt(cái này chính xác nè),rùi có thể an ủi bà rằng Bông ăn xong thì bà hãy bế đi chơi cho dễ tiêu,bla... bla... nói với mẹ chồng thì mình phải nịnh thui em ạ,hihi...
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) hix hix hôm nay em vừa cho oxa 1 bài xong. ông ấy tức quá lên to tiếng với mẹ luôn. hu hu bây giờ chỉ có khổ em thôi này. Em đang phải khổ sở để tập lại cho B đây. Nhiều lúc bực quá không kiềm chế được quát con luôn. hu hu
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) c đọc trên mạng thì thấy bs bảo 1-2 mũ vỡ thì sẽ hết, chừng nào bị nhiều lần mới đưa đến bs. CCD còn nhỏ c ko dám cho đi bs lấy đâu, ng lớn còn đau con nít nhỏ xíu sao chịu nổi, c sợ lắm. cứ hi vọng là ko sao.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) cái ghế ăn của em có đồ chơi ko??ko thì lấy đồ chơi ra dụ Bông đi cho bé quên,hoặc bật tivi cho bé xem,mặc dù phản khoa học 1 chút nhưng còn đỡ hơn đi vòng vòng
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) tâm trạng chung thui e, ai là e cũng thía mà. E cứ bình tĩnh đừng làm mọi chiện phức tạp ra, mc e ko hiểu rùi tự ái, giận dỗi ko thèm trông cháu nữa thì khổ. từ từ tập lại cho con sẽ dc mà, bi h B còn nhỏ chắc sẽ nhanh thui e.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Chị mà bận quá thì khi nào có ọp là xung phong đi liền nha. Trông anh Khôi y chang anh Hưng, bố mẹ nặn khéo nhỉ
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) hix em cũng có nói nhưng mà bà lại bảo bây giờ nó không ăn thì cho ra ngoài đường có nhiều con nít thì nó ăn. Em mới bảo là bây giờ mẹ cứ để con cho ăn, ăn được mấy thì ăn, ko ép cũng kho bế rong, bế như vậy sau con đâu có thể vừa cầm cái bát vừa bế cho ăn được đâu ah. Mc em chẳng nói gì nhưng biết là bà cũng có giận. hix hix
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) em ko rõ,vì em bị là phải đi bs,bà bs ấy bảo vỡ mủ thì còn còi,ko lấy còi là tái đi tái lại,em bị lần cuối mà hết là do em bôi pamat tetra,còi nó bung ra với mủ trôi ra luôn,mà lúc đó em cũng nhớn rùi,lớp 3 hay lớp 5 gì rùi,còn CCD nhỏ quá ko biết có bôi được ko??pamat thuốc mỡ tra mắt tetracylin đó chị
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Thương em Tủn bé bỏng quá. Mẹ cứ theo bác sỹ để chữa cho dứt điểm nhé.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) hihi...cái này là lý luận chung của các bà thời xưa âấy,mẹ em cũng thế nè,nói là giận ngay,nhìu lúc mình cũng bực lắm nhưng ráng nhịn,chị cũng nhịn tới nỗi hết nhịn là bỏ đi chứ chả dám nói đâu,em nói rồi thì tranh thủ lúc bà vui giải thích cho bà hỉu,chứ ng già giận dai lắm em ui
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Ui, chị với ổng mà hú hí thì Kem ra rìa à? Cuối tuần là chị đưa Kem qua bà ngoại. Cả nhà xúm xít chăm Kem, chị k thể cứ tót vào cái máy được. Mấy hnay tự nhiên ba Kem hơi bị tình củm, chả biết thế nào. Thấy vui vui tính úp vài tấm hình ngày xưa quấn quýt lên khoe cả nhà mà ở nhà k load hình lên được. Chị dùng 3 G nên mạng hơi đuối.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Em cứ sắp xếp, khi nào rảnh thì hú tụi chị.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) CN này Zoo có ngày hội Enfa hả em? Bé nào cũng tham gia được chứ hay chỉ những bé uống Enfa? Nếu được có khi chị đưa Kem tới chơi luôn. Tuần sau nữa thì chị về quê rùi, Lễ ấy.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Vâng ! Nay là tự em cho ăn rồi ăn được mấy thì ăn xong cho uống sữa bù. Mệt mỏi quá chị ơi
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) hihi...từ từ Bông sẽ quen thôi,con nít tập cũng dễ mà,hồi chị tập BB bỏ nôi điện thì mất có 1 tuần thui hà,cố gắng lên em gái
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) hi hi cúng phải cố gắng thôi đâu có thể làm được gì nữa. B nhà em thì ko nằm chung với ai nằm 1 mình 1 góc mà nằm thì lăn lộn kinh lắm chị ah. be BB đã mọc mấy cái răng rồi
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Mẹ Chin hay có mấy cái avartar lạ quá nhỉ.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) mới 2 cái thui,mà mới nhú hà,chưa thấy rõ nên chưa chụp hình,BB nó ngủ được như Bông thì hay quá,tối nào ngủ mà giật mình là phải dụi dụi vào ng mẹ bế mới ngủ lại được,dậy mà ko táấy ai là khóc vang trời,chạy lên bồng cũng hok thèm,nước áắt nước mũi tè le hột me luôn
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) lạ là độ nhất vô nhị phải hem mẹ Kem???mẹ Kem có đi zoo thì nhắc mẹ Pin rủ cả mẹ savio với nha