Thông tin: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi nunashop, 15/9/2010.

  1. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Cuối cùng cũng dí kịp các mẹ nhà 888 rồi.

    To mẹ CDD: mắt CDD ổn chưa chị?

    Trang ơi, giờ chỗ chị đang mưa lớn quá. Nhà em có bị mưa k? Xem như mùa mưa tới rồi, sắp tới tranh thủ ngày nào nắng đẹp là cho các con gặp nhau liền nha.
     
    Đang tải...


  2. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Em ơi, cả 11 tiếng ngủ mà BB k bú tí sữa nào à? Giỏi quá nhỉ, nhưng như thế con có đói k?
     
  3. PinPinMoom

    PinPinMoom Banned. Cẩn thận! Người này không trung thực.

    Tham gia:
    14/11/2010
    Bài viết:
    6,998
    Đã được thích:
    1,267
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Mẹ MA đọc của mẹ HK ko kỹ rồi. Bây giờ là đang cho bé uống nước nhiều để đi tiểu hết cái gì gì đọng trong đó đó. Khỏi thì thôi khi nào ko khỏi mới phải cắt.Bởi vậy Tũn vẫn còn 50% ko cắt mà, chứ đâu phải Tũn nhất thiết phải cắt đâu...Giờ mình chỉ hy vọng bé uống nước sẽ đi tiểu hết cái đó ra sạch sẽ thì sẽ ko phải cắt nữa
     
  4. PinPinMoom

    PinPinMoom Banned. Cẩn thận! Người này không trung thực.

    Tham gia:
    14/11/2010
    Bài viết:
    6,998
    Đã được thích:
    1,267
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Ok em gái, P dùng chai đó ko đó. Dùng từ hồi 5th trước đó thì dùng chai nhỏ. Hiii. chai xịt cũng phải để bé ngửa và nằm thì tốt hơn vì đứng hay ngồi thì khi xịt nước muối sẽ chảy ngược ra thành công ko đó nha. Nhưng cái này tiện vì làm nhanh nên bé sẽ ko kịp la phản đối đâu...Hiii
     
  5. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Chị phải cho Kem bú sữa đây, Trang với Hiếu tám tiếp nha, nhưng đừng khí thế quá, kẻo mai chị lại chạy thục mạng.
     
  6. bonbonkute

    bonbonkute chó con nhõng nhẽo

    Tham gia:
    12/1/2011
    Bài viết:
    4,713
    Đã được thích:
    819
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    chẳng biết đói ko,mà sáng dậy cũng xơi có 50ml thui hà
     
  7. bonbonkute

    bonbonkute chó con nhõng nhẽo

    Tham gia:
    12/1/2011
    Bài viết:
    4,713
    Đã được thích:
    819
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    tại thấy để ngửa bé bị sặc chị ui
     
  8. PinPinMoom

    PinPinMoom Banned. Cẩn thận! Người này không trung thực.

    Tham gia:
    14/11/2010
    Bài viết:
    6,998
    Đã được thích:
    1,267
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Mẹ B nói thẳng với mẹ chồng đi. Nói là :"Mẹ ơi mẹ đừng tập cho B đi ra đường mới ăn sau này bé quen thì khó lắm, ko lẻ trời mưa gió bé đòi ra đường mới chịu ăn mình cũng phải cho bé ra đường sao, chưa kể là mùa lạnh nữa. Bây giờ phải tập cho bé ngồi 1 chỗ mà ăn , nếu ko tập trung thì mình dụ đồ chơi chứ ko để bé ra đường sau này đến 2, 3t cũng đi ra đường mới chịu ăn, mẹ thì bưng bê bụi bặm ko à ..." Em cứ nói thẳng đi, và giờ em ko nên cho B đi ra đường ăn nữa mấy ngày đầu em chịu khó dụ đồ chơi hay mở đĩa nhạc dụ bé ngồi yên 1 chỗ trước rồi sau đó dần dần bỏ nhạc để bé tập trung vào bữa ăn của mình. Chị mà ko chịu mẹ chồng chị cái j chị làm thẳng à. Chẳng hạn như có lần ko mang giày cho P mà để P đi dưới đất cát, chị nói sao mẹ ko mang giày đi xướt chân P hết, mẹ chồng chị bảo "Đi cho có hơi đất cho mau lớn", chị trả lời :"Lớn đâu ko thấy mà trước mắt con thấy bé bị xướt chân, té hay vấp đá thì bị sứt móng chân chưa nói thời buổi này lỡ đạp kim tiêm , hay bất cứ thứ gì sắt nhọn thì có phải nguy hiểm ko? Nhiễm trùng, hoại tử đến đó ân hận ko kịp. Ko cho bé đi giày bé sẽ quen sau này lớn có bắt mang giày cũng ko chịu. Nếu đường đất thì tốt chứ đất này toàn xi măng ko thì chẳng có tốt gì đâu mẹ ơi" Tế là từ đó bà ko dám cho P đi chân ko nữa...Hiii. Mấy lần luôn ấy còn vụ đòi cho P ăn cơm như người lớn nè , đến giờ bú chị đi khoáy sữa mà ở ngoài cho P uống cả bình nước luôn...bực mình ko?. Bắt chị cho P ăn chay , hạn chế ăn thịt cá , nếu ko ăn thì càng tốt.Hôm con ói chị thoa dầu cũng ko cho chị thoa....nói chung là mẹ chồng chị nhiều cái để nói lắm. dễ thì dễ thật nhưng mà dẽ quá nên thành vô tâm vô ý em à...3 đứa con nhưng nói tới kinh nghiệm thì ko bằng chị bây giờ vì nghe chồng chị kể thì mẹ hồi đó đi làm ko à, con toàn 1 tháng rưỡi, 2 tháng là đi trẻ rồi về nhà thì bố chồng lo hết....mẹ chồng chị nấu ăn dở tệ ...hiii. Hên là ko ở chung , chỉ lâu lâu lên mà chị còn khối chuyện phải can ngăn, nếu ở chung chắc có xích mích rồi
     
  9. bonbonkute

    bonbonkute chó con nhõng nhẽo

    Tham gia:
    12/1/2011
    Bài viết:
    4,713
    Đã được thích:
    819
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    hihi...em cũng chạy lắm chứ bộ à,mà giờ thì em phải đi ngủ luôn rùi,à...mùa nóng các mẹ nào dùng quạt máy cho con thì cho em lời khuyên nha,em thấy dùng thì bé ho nhìu,mà ko dùng thì ko ngủ nổi do nóng quá(nhà em ở hướng Tây mà)
    mẹ PP dùng máy lạnh có hao điện lắm ko mẹ PP,đang suy nghĩ xem có nên lắp ko đây nè
     
  10. bonbonkute

    bonbonkute chó con nhõng nhẽo

    Tham gia:
    12/1/2011
    Bài viết:
    4,713
    Đã được thích:
    819
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    ở chung với téế hệ trước thì ruột hay mc đều xích mích cả mà
     
  11. PinPinMoom

    PinPinMoom Banned. Cẩn thận! Người này không trung thực.

    Tham gia:
    14/11/2010
    Bài viết:
    6,998
    Đã được thích:
    1,267
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Bé nào cũng đi được chị à. từ 1 - 5t thì phải, ma 2pha3i vào đăng ký trong trang web của Enfa nữa ấy, Em ko đăng ký mà đi luôn...hiii
     
  12. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Kem còn nhây nhưa bình sữa đồng thời thấy cái bài em vừa post dài loằng ngoằng chị tò mò k cưỡng nỗi. Chu choa, bữa nay còn nói xấu mc nữa cơ à. Em lý luận thế bà nào mà nói lại nhỉ. Thẳng thắn trao đổi với mc là tốt nhất, chị cũng làm thế. Nhưng có lẽ chỉ áp dụng với các bà tân tiến thì có tác dụng ngay, chứ mấy bà cổ hủ thì hơi khó à nha.
     
  13. PinPinMoom

    PinPinMoom Banned. Cẩn thận! Người này không trung thực.

    Tham gia:
    14/11/2010
    Bài viết:
    6,998
    Đã được thích:
    1,267
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Em đúng là bà mẹ số 1 . Em chăm con đúng rồi đó, lúc đầu bé ko chịu sẽ ăn ít nhưng bú bù cũng ko sao. Con nít hay lắm bé ăn bú sao cho đủ nhu cầu à, em cho ăn ít hơn bé cũng sẽ đòi bổ sung cho đủ ấy...hiiii
     
  14. PinPinMoom

    PinPinMoom Banned. Cẩn thận! Người này không trung thực.

    Tham gia:
    14/11/2010
    Bài viết:
    6,998
    Đã được thích:
    1,267
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Em BB hư quá, học anh P đi nè. Từ nhỏ giờ anh ngủ dậy ko có khóc đâu có người hay ko anh cũng ko có khóc mà toàn toe toét cười đấy. Lúc còn ngủ đến bây giờ cũng vậy, ngủ dậy là anh nằm im 1 chỗ ôm cái gối ôm rồi ư e nói chuyện 1 mình, ko thì nhìn đèn nhìn quạt nói chuyện, chơi như thế khoảng 30p luôn ấy anh mới lò mò ngồi dậy bò lên mấy cái đồ chơi mẹ để đầu giường ấy. Lâu lâu mẹ vào thăm mà thấy anh P dậy mẹ mới biết chứ mẹ ko lên thăm mẹ cũng chẳng biết anh P dậy đâu...hiii. Giờ lớn rồi anh cũng như vậy, nhưng khác 1 cái là anh quăng đồ chơi mà trèo xuống giường bật tivi xong thì anh lại leo lên giường nằm ôm gối và xem tivi , có khi tối mẹ xem phim HBO rồi tắt sáng ra anh mở thì lên đài HBO anh cũng xem mà mẹ lên thấy anh xem, mẹ ko biết anh có hiểu gì ko nữa...hiii. Giờ anh sành điệu lắm mẹ mở tivi thì anh tắt, mẹ tắt thì anh mở giờ anh biết bấm nút mở quạt chỗ baba ngồi chơi game nữa ấy...hiii. Ba anh nói bó tay.com anh luôn rồi
     
  15. PinPinMoom

    PinPinMoom Banned. Cẩn thận! Người này không trung thực.

    Tham gia:
    14/11/2010
    Bài viết:
    6,998
    Đã được thích:
    1,267
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Đúng rồi đó chị, hên là mc em đi làm ko nên cũng tân tiến và dễ tính lắm. Thích thì làm, em nói thì thôi chứ ko cự cãi hay bắt ép. Vì mẹ quan niệm con của em thì em nuôi theo ý em miễn sao bé khoả mạnh, lanh lợi là ok rồi...hiii. Hôm bữa còn so bì là em mới có 1 đứa con mà bận rộn lu bu quá, còn mấy người đi làm thì sao. ý bảo là em chăm con mà việc nhà đùn hết cho chồng ấy. Tức mình em mới nói (cái này lý lẻ của em sorry các mẹ đi làm nhé) :"Mẹ con thấy mấy người đi làm còn sướng và nhàn hơn mấy người 24/24 chăm con như con đó. Tại người ta đi làm thì 1 gởi bé nhà trẻ, 2 thuê người giúp việc cả ngày đâu có chăm con, đâu có cho con bú, đâu có theo dọn cái đống lộn xộn con bài cả nhà. Đâu có dỗ con ngủ, đâu có ai ở nhà bày cái nhà từa lưa, cũng ko phải cơm nước cho chồng buổi trưa chỉ có buổi tối à...Đến chiều về với con thì chăm chừng 4,5 tiếng con đã khò khò rồi. Mà chồng giữ con nên buổi tối đó mới dọn dẹp nhà cửa được, mà có khi cũng chẳng cần dọn dẹp hàng ngày vì có ai bày đâu. mấy chị đó ở nhà t7, cn giữ con có 2 ngày mà phê lên phê xuống rồi nói chi con 24/24 , cơm nước , dọn dẹp suốt ngày....Con thà đi làm còn sướng hơn" Em nói vậy xong mẹ chồng em nói 1 câu cuối cùng :"Ờ đúng rồi, mẹ thà làm việc gì chứ đừng bắt mẹ chăm con nít mệt lắm , mẹ chăm ko nổi đâu". Haiz thằng cháu con anh chồng em nè, 3t rồi nó đi học mẫu giáo rồi nhưng hôm bữa mẹ nó đi công tác Cần Thơ phải gởi em đó, lúc đó nó đang bệnh mà mẹ nó nghe nói nó sốt mà vẫn chở nó đi học, nó ăn xong ho ói vậy mà cả ngày ko cho ăn lại, ko cho uống sữa vì bà nội nói khó tiêu, lạnh bụng, ăn xong 2 tiếng sau hỏi uống thuốc chưa bảo là bố và bà nội chưa ai cho uống hết...bó tay.com. Thế là ốm 2 ngày mà mất 1kg. Bà chị dâu điện nhờ em chăm giùm, mẹ chồng em cũng kêu chồng em xuống rước nó vì mẹ chăm nó mệt quá. Lên ở với em, em cho ăn cơm được 1 tô (ở nhà mỗi ngày ăn chỉ 1 chén à), uống thuốc ko cần bỏ đường luôn (thằng bé này mẹ chiều quá nên hư, uống thuốc phải bỏ đường đấy). Đúng giờ đúng giấc nên sau 2 ngày em chăm hết bệnh, mà tăng lại 500gr...Hiii, thế là từ đó làm anh hùng với chị dâu...
     
  16. PinPinMoom

    PinPinMoom Banned. Cẩn thận! Người này không trung thực.

    Tham gia:
    14/11/2010
    Bài viết:
    6,998
    Đã được thích:
    1,267
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Thằng cu lớn đi rước bạn ở sân bay rồi nhậu nhẹt đến 9h về đến nhà ngủ khò rồi . Ông này được cái đi nhậu ko có la cà, về sớm mà về luôn mua đồ ăn cho vợ. Thằng cu nhỏ thì hôm nay mẹ cho đi nhà sách mua được 10 quyển truyện nhỏ (đến hơn 50 cuốn ấy mà 7k/cuốn em chỉ rinh thử 10 cuốn trước à vì mấy cuốn kia hơi khó hiểu với P), và cho đi ST đang giảm giá quần áo nhưng vì có em P nên chưa mua được cái nào. Mai tranh thủ đi 1 mình. Về nhà đọc cho P nghe quyển "BuBu đi chơi", đọc đến đoạn bà hỏi :"Bubu(em tự sửa là PinPin) hôm nay đi chơi với ông bà nhé" , Pin Pin trả lời :"dạ , hoan hô hoan hô" thế là tự nhiên P vỗ tay. trước giờ em ít nói từ hoan hô, em toàn kêu "PP vỗ tay đi con" ko à, thế mà hca3 hiểu sao bé nghe từ hoan hô vậy mà tự động vỗ tay. Em đọc cái tựa "PP đi chơi" bé PP nói "đi d\chơi đi chơi" ...hiiii, Rồi đến khi đi ngủ em đọc cho bé nghe quyển "Bubu đi ngủ"...Đang dần tập cho con thói quen đọc sách nè
     
  17. PinPinMoom

    PinPinMoom Banned. Cẩn thận! Người này không trung thực.

    Tham gia:
    14/11/2010
    Bài viết:
    6,998
    Đã được thích:
    1,267
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Mưa từ nãy giờ nè chị. Đang hóng hót chút rồi em ngủ...hiii
     
  18. PinPinMoom

    PinPinMoom Banned. Cẩn thận! Người này không trung thực.

    Tham gia:
    14/11/2010
    Bài viết:
    6,998
    Đã được thích:
    1,267
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    P có bao giờ sặc đâu em, phải kê cái chai xéo lên chứ đừng dốc thằng vào mũi bé
     
  19. PinPinMoom

    PinPinMoom Banned. Cẩn thận! Người này không trung thực.

    Tham gia:
    14/11/2010
    Bài viết:
    6,998
    Đã được thích:
    1,267
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Nhà hci5 cũng hướng Tây nè, cái phòng ngay mặt tiền luôn...hiii. P thì chơi máy lạnh từ mới đẻ, quạt máy thì cứ xỉa thẳng anh ta mới ngủ nhưng giờ lớn rồi ko cần xỉa thằng. Mà chả thấy húng hắn ho hay sổ mũi hay gì cả chỉ thấy anh ấy ngủ ngon hơn là ko để à. Chị xài máy lạnh để tầm 25-28 độ là mát ma 2ko hao điện. Chị vừa xài máy lạnh, máy nước nóng , máy bơm , tủ lạnh...nói chung là xài nhiều có khi mở quạt trong phòng, mở quạt phòng khách luôn để P đi ra đi vào chứ hơi đâu mà tắt mở liên tục. luôn sx thì 1 tháng trung bình chị xài có 600-800K tiền điện đó em
     
  20. PinPinMoom

    PinPinMoom Banned. Cẩn thận! Người này không trung thực.

    Tham gia:
    14/11/2010
    Bài viết:
    6,998
    Đã được thích:
    1,267
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Ngủ hết rồi em cũng đi ngủ đây, dẹp cái laptop rồi nên giờ nhảy lên máy chồng bởi vậy ko úp hình PP cho mọi người xem, hẹn mai nhé cả nhà
     

Chia sẻ trang này