Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức... Tớ báo cáo lại với các mẹ là tớ thôi vụ dịch của đài KTS rồi vì dịch xương xẩu quá các bạn ạ. Dịch phim lại còn tốn thời gian xem phim để kiểm chứng xem họ rải băng có sót ko, và xem mới hiểu ngữ cảnh...Tớ thấy tốn thời gian chơi với Huy quá mà họ cần phát liên tục nên ngày nào cũng làm liên miên..Tớ thôi rồi...
Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức... em nghĩ với 2 CV ở NGO và thêm chuyện buôn bán nữa thì tạm thời cũng ổn chị ạ. Chung quy lại mình làm cũng chỉ vì con, nếu ham làm quá mà bỏ bê con thì là mình đi sai mục đích của mình rồi. Em tin với kiến thức và khả năng của chị thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cố lên chị ạ.
Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức... Chị giận em đấy à ? hic...hic... có lẽ em dùng từ không phù hợp để diễn đạt tâm trạng của mình nên làm chị giận rùi! Hui mà xin lỗi mà, bao nhiêu là việc đang chờ chị kia kìa, giận em làm gì cho mệt thân rùi ảnh hưởng sức khỏe rùi các mẹ khác oánh hội đồng em chit queo lun làm sao ??? Thôi từ nay xin chừa cái tội tào lao, em tự đét vào mông em này ...hu...hu...đừng giận nhé? Chúc chị hoàn thành tốt tất cả nhiệm vụ mà gia đình và xã hội "giao phó" hì....hì...
Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức... Các mẹ cứ nhớ một điều là không có j là mãi mãi cả, đau khổ đến tột cùng cũng sẽ tìm được hạnh phúc ở cuối con đường, còn nếu hạnh phúc tràn trề mà không nâng niu thì cũng không bao giờ là vĩnh viễn cả!
Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức... Hic, chia sẻ với em, chị vô tâm quá em ơi
Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức... Cùng chung ý kiến với bạn này. E cũng thấy vui vui vì có cảm giác c đang dần tìm lại niềm vui của chính bản thân mình.
Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức... Đánh dấu topic này................bây giờ mình mới biết.
Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức... Thôi chị ạ, với khả năng của chị, việc gì ngon thì làm thôi, xương thế thì bỏ cũng được chị ạ. Làm nhiều quá rồi lại stress thêm. Lại chả có thời gian vào đây với bọn em nữa.
Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức... ôi ko biết là ko có tội mà chị hehe ... thực ra em vào đây thấy nhiều mẹ còn hoàn cảnh như em, ngày ngày đối diện với ông chồng như thế ... thà rằng em chịu tiếng người đời 1 tí nhưng tinh thần nó thoải mái. Tính em ko đc dịu dàng (xí hổ) nên em mà bị áp bức kiểu kia chắc bn đau khổ con em với người xung quanh hưởng hết
Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức... ơ các chị đi đâu hết rồi, nhà cửa bụi quá ... em vào đây cho có không khí vào nhà nào ^^
Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức... Cho em hỏi trường hợp này với: - Nếu ly hôn mà ng chồng ko đống ý ký tên thì có cách nào giải quyết đc ko ? - Và ng mẹ chưa có việc làm ổn định thì % đc nuôi con là bao nhiêu ? Có chị nào biết thì trả lời hộ em với nhé.
Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức... t hy vọng bà chưa nghĩ đến giải pháp này. Nhưng t cũng search hộ bà đây 1. trường hợp ly hôn một phía (đơn phương) thì đây được xem là tranh chấp, do đó tiêu đề của đơn là đơn xin ly hôn. - vụ án HNGĐ. theo thông tin bạn cung cấp thì thời gian giải quyết vụ án dân sự là từ 2- 4 tháng, có thể ngắn hơn hoặc được gia hạn thêm. thủ tục như việc dân sự, nhưng không có phiên họp, tòa án sẽ mở phiên tòa xét xử nếu sau khi hòa giải các bên không thỏa thuận được việc ly hôn. (chú ý, trong trường hợp này tòa án có thể bác đơncủa nguyên đơn và nguyên đơn có thể kháng cáo, và sau 1 năm người đó mới có quyền nộp đơn xin ly hôn lại nếu kháng cáo không được chấp nhận). Trong trường hợp chị đơn phương xin ly hôn thì các giấy tờ gồm: - Đơn xin ly hôn, có xác nhận của chính quyền địa phương xác nhận về hộ khẩu và chữ kỹ của chị, trong đơn thường bao gồm các vấn đề sau: + Về kết hôn: Ở đâu? Thời gian? Hợp pháp ko? Mâu thuẫn xẩy ra khi nào? Mâu thuẫn chính? Có sống ly thân không? Từ thời gian nào tới thời gian nào? +Về con chung: Cháu tên gi? ngày tháng năm sinh? Nay xin ly hôn chị có yêu cầu gì về giải quyết con chung? + Về tài sản chung: Có những tài sản gì chung? có giấy tờ kèm theo( nếu có) Nếu ly hôn chị muốn giài quyết tài sản chung như thế nào? + Về nợ chung: Có nợ ai không? có ai nợ vợ chồng ko? Tên, địa chỉ và số nợ của tùng người? Chị muốn giải quyết như thế nào? - Giấy khai sinh của cháu ( bản sao) - Giấy CMND, sổ hộ khẩu của chị ( Nếu có thêm của anh càng tốt, nhưng không bắt buộc) (Có công chứng ) - Giấy đăng ký kết hôn bản gốc ( Nếu chị cấm hoặc có thể lấy được từ anh, hoặc có nơi mỗi người có một bản) Nếu không có do mất, hoặc không lấy được thì chị phải xin xác nhận của nơi đăng ký kết hôn 2. Theo tôi biết thì con dứoi 3t thì kiểu gì cũng giao cho mẹ nuôi
Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức... uh, như chị có những lúc cũng muốn gục xuống, nhưng Chou bám ba, rồi mọi chuyện cũng qua, lại cố gắng em ạ
Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức... Chị cũng vì Huy cũng yêu bố nó, mọi người ạ, nhiều cái trong cuộc sống nó uẩn khúc lắm, mọi chuyện nhiều khi không giải quyết theo đường thẳng được...Có topic này để những ai như chị em mình, đang lúc ko thể giải quyết nổi thì xả ra cùng chia sẻ an ủi nhau cho đỡ khổ.
Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức... Khổ thân Linh, Linh ơi, quan trọng nhất là mẹ phải có việc ổn định Linh ạ, Không thể để con mình vào tay người khác. Bạn chồng chị cũng mới bỏ vợ, cô vợ không nhà cửa nên phải bỏ đi tay không, nhớ con quá nhịn nhục tam phen tứ phen xin làm lành nhưng gã kia, nhất định không. Bạn ấy bây giờ định bỏ vào Nam rồi. Đứa con mãi cũng quen cảnh không có mẹ em ạ...Mặc dù mẹ nó ngày nào cũng vật lộn về với nó, đi làm giúp việc kiếm tiền trả tiền mẫu giáo cho nó....Thật kinh khủng. Hôm chị gọi điện làm trung gian hòa giải, em có biết anh ta bảo gì với chị không? Mẹ, về nhà chồng thì phải theo luật nhà chồng chứ, thế bây giờ sang Mỹ sống mà ko theo luật của nó thì chết chứ làm sao mà sống được...Chị nín lặng và sau đó gọi cho em kia bảo thôi, quên đi em ạ...
Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức... Em biết nếu em mà viết đơn LH thì chồng em sẽ ko ký đâu. Còn nữa , theo như em biết , con t dù mẹ có việc làm hay ko thì con vẫn mẹ nuôi. Nhưng giờ cu nhà em 2,5t rồi. Em còn học thêm 1,5 năm nữa. Có lẽ......vẫn phải tiếp tục chị nhỉ ?
Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức... thế nên giờ em e ngại chuyện đi bước nữa lắm chị ơi. EM còn trẻ, cũng chẳng làm sao mà cứ sống mãi như vậy từ giờ đến già đc. Nhưng em cứ nghĩ cảnh kết hôn rồi lại tội nghiệp con mình. Rồi tử tế ko sao, nếu lỡ vớ phải người chồng ko tử tế mà cứ chịu áp bức về tinh thần như thế này thì thành ra khổ cả mẹ lẫn con. Em cứ nghĩ vậy mà chẳng dám đến với ai
Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức... Đọc 1 lèo hết 12 trang...thấy buồn...Thèm một công việc như mẹ Emily...Ước gì mình mạnh mẽ và đủ can đảm như mẹ chimcutbeo, mẹ Hà Liên...
Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức... Các mẹ biết không, nếu đã li hôn thì đừng nên đi bước nữa. Mình bị ám ảnh bởi 1 lần vào trại trẻ mồ côi ở ngay Lạc Trung đi vào, hồi đó mình quyên ít sách cho trại. Hôm ấy mình chú ý đến 1 em bé nhìn rất xinh xắn, cao ráo, sạch sẽ, phải nói ko có vẻ mồ côi tý nào, nhìn nó ngoan vô cùng và cứ nhẫn nhịn làm sao ấy. Mình vuốt má bé và hỏi cô nuôi sao con phải vào đây, cô nuôi bảo hình như bố nó đi tù hay mất rồi, còn mẹ nó đi bước nữa lấy chồng ở Yên Bái, nhà chẳng ai nuôi nên đành cho vào trại trẻ mồ côi. Mình nghe mà xót xa, thế mới biết, đường đi của con trẻ vào trại mồ côi nhiều khi nhanh và dễ đến không ngờ. Còn mình thì đi đâu cũng phải quắp con theo. Nói thật, lấy chồng 1 lần đủ cạch đến già, nếu bỏ đám này thì chịu, không bao giờ có can đảm lập gia đình lần nữa đâu. Cứ vì con mà sống thôi. Hiện mình vẫn đang cố sống với hoàn cảnh này, nếu sau này đến 1 lúc chịu không thể nổi nữa thì kiểu gì cũng phải sống cùng con.
Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức... Sao phụ nữ khổ thế nhỉ, thích con gái đẻ được con gái thì mừng hơn bắt được vàng. Bg mới thấy ân hận vì đẻ con gái. Mai kia biết đâu nó sướng khổ thế nào?