Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! ôi sao hội này toàn chuyện buồn vậy nhỉ . tớ cũng 1 thời nghĩ đến chuyện này rồi... k biết sau này có sao k nữa. đến đâu tính đến đó vậy
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! ai da! hội này hay à nha! em chưa lập gia đình nhưng mới chia tay người yêu! các chị cho tham gia với nha! off cho em theo em châm tửu cho anh chị! thanks cả nhà
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! cho em tham gia với!!!!!!!!! có " sự kiện" to nhỏ gì Pm em nhé!
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Bạn tôi đang muốn ly hôn, tôi thương mẹ con nó quá (dù bản thân tôi cũng hay lởn vởn ý định này với chồng mình). Các anh/ chị cho tôi giải pháp gì đi. Toàn thế hệ 8X và thời kỳ hạnh phúc quá ngắn ngủi, k lẽ xã hội càng phát triển thì tỷ lệ ly hôn cứ phải tăng lên?
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Carolha ngày 11-12-2009 còn đang phân vân ngã 3 đường mà bây giờ ....
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Có lẽ ai vào trang này cũng có chung một hoàn cảnh gia đình tan vỡ, nhưng tôi mong các bạn hãy cố gắng để sống tốt. Hãy nghĩ đến những người kém may mắn hơn mình để có thêm nghị lực sống. Chúc các thành viên luôn gặp may mắn và sớm tìm cho mình một cách giải thoát tốt nhất.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Hôm nay mình mới thấy toppic này, mình tham gia lamchame đã lâu nhưng gia đình trục trặc 1 thời gian rồi nên không vào thường xuyên được. Hôm nay chán quá may mà tìm được nơi chia sẻ. Cuộc hôn nhân dạy cho mình nhiều bài học quá, nhưng thật sự là mình cảm thấy căm ghét đàn ông (xin lỗi số ít đàn ông tốt còn lại) khi họ quá ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ đến các con. Chắc không bao giờ mình có thể ký vào đăng ký kết hôn lần nữa khi đã 1 lần ký vào đơn ly hôn. Lúc này đây mình có 1 mong ước duy nhất là tìm được 1 người bạn tri kỷ để tâm sự, để chia sẻ khi đau buồn, khi có niềm vui, mong ước đấy có quá lớn lao không nhỉ???
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Mình bây giờ mới ghé qua diễn đàn này, Đọc nhiều số phận thấy cuộc sống này cũng nhiều người giống mình vậy mà có những lúc cùng quẫn đến vô vọng không còn lối thoát, chắc chắn vẫn còn nhiều người đàn ông tốt chỉ có điều những người rơi vào hoàn cảnh như thế này rất khó mở lòng,Tôi lấy chồng đến nay mới được 10 tháng nhưng chúng tôi đã ly thân 3 tháng. Lúc đầu cũng cố gắng níu kéo, khóc lóc nhưng mà vô nghĩa khi người ta đã thay lòng. Bây h , thì chồng cũ tôi công khai mối quan hệ với người khác.Nhiều lúc lại thu mình và không muốn tiếp xúc. Tôi thấy mình cô đơn và lạc lõng hơn với mọi người
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Xin chào tất cả các anh chị và các bạn Rất vui (hic..) được ra nhập vào câu lạc bộ Em đang chuẩn bị thủ tục ly hôn Cần một chút, chút động viên và chia sẻ của các anh chị ah. thanks! Hương.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Hic, đúng là nhiều hoàn cảnh, nhiều mảnh đời quá các bạn nhỉ, mình vẫn hạnh phúc hơn mẹ này khi hôn nhân kéo dài được gần 5 năm, chính xác là 4 năm và 22,5 tháng. Khi ngày đầu tiên chồng mình bỏ 3 mẹ con ra đi mình đã chới với tưởng chừng như ko gượng dậy nổi, nhưng rồi nhìn 2 đứa con mình lại cố gắng gượng để chăm sóc chúng. Và có 1 hội bạn thân kéo mình ra khỏi 4 bức tường để gặp gỡ và giao lưu, giờ thì mình cảm thấy đã khá hơn nhiều.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! cho em tham gia nhà mình có đc ko ạ. Em thì chưa 1 ngày biết đến từ đám cưới nên cũng ko dám nói ly hôn. Em và bạn trai chia tay khi bé nhà em 3 tháng. Đến nay bé được 6t mà em vẫn có 1 mình. Thôi thì coi như em cũng được tính là ly hôn đi ạ ^^
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Chao moi nguoi!!! Cho minh gia nhap clb voi nha. Minh vua li hon voi nguoi minh da tung yeu hon ca ban than minh duoc 2 thang sau khi da li than duoc 8 thang. Minh da vuot qua duoc cu soc nhung thinh thoang van thay nhoi dau...
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Cái hội cũng hay, nhiều chuyện buồn "vui" quá. Nhưng theo mình nghỉ thì chúng ta nên ộp ẹp gì đó, mục tiêu cuối cùng là nhờ những người bạn trong hội này nhìn nhận thật sự về bản thân mình xem sau?. Tất nhiên nhìn thật về mình để xây dựng tương lai tốt hơn sống tốt hơn nuôi dạy con tôt hơn khi có một mình. Hê hê nói thế thôi chứ mình đang buồn gần chết nè, quen nhau 8 năm cưới nhau 10 năm trời vậy mà "chỉ" đưa đơn ra tòa 5 lần. Hi hi hi hết chịu nổi lần thứ 6 mình làm chuyện đó. "Vui thấy ghê". nguyên nhân đừng ai hỏi tại sau. Là đàn ông nhưng mình nhiều chuyện lắm, ai thích 8 thì alo, chỉ 8 cho qua ngày đoạn tháng thôi nha. các chuyện khác đang tính. nick chat "changtrai_codon9366"
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Mong ước ấy ko quá lớn lao..........................Ấy có thể thử làm bạn tri kĩ của bên này 1 thời gian xem sao..he he! Ay ở nơi nào nhở ! HCM thì hay quá ! YH: xmen_dknyt
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Hi...............vọng ấy sẽ kiếm đc 1 mảnh khác để ghép vào ?
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Ấy nào muốn làm tri ân,tri kĩ...gì thì PM của Yaf hú của mình nhé ! Mình ở HCM á ! Ca fe trà đá cuối tuần cũng vui nhở : YH: xmen_dknyt DKNYT: Đang kiếm người yêu tớ
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Dù không muốn làm thành viên của hội nhưng lại là người cùng hội cùng thuyền, không muốn ly hôn nhưng không thể không ly hôn được. Sống với người bạc tình bạc nghĩa lại ích kỷ, lỗ mãng thì chỉ khổ mình và ảnh hưởng đến sự phát triển của con, thà một mình nuôi con để con nên người và sống trong sự bình yên còn hơn là...