Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Xìpam quả ảnh này trong lúc ngồi hóng hớt xem các mẹ 88888 gì Có 1 ngày không vào mà nhìn thấy oải quá
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Mẹ HK ơi, bé bị hẹp bap quy đầu thì hàng ngày tắm rửa cho con chị cứ nhẹ nhàng tuốt ngược cái đầu con chim ý, kiên trì rồi tự nó sẽ nong rộng ra, mà lại sạch nữa. Còn nếu ko thì cho bé đi nong càng sớm càng đỡ bị đau, thủ thuật rất đơn giản chị ah.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Nhà này lãng mạn số một nha….Mình chả bao giờ dám mơ cái cảnh lãng mạn nào…Vì chồng em tuy là dân kiến trúc vẽ vời nhưng lại k bít mấy cái lãng mạn dư lày… Có quà mẹ Nấm ạ, nhưng mà ko lẽ chụp ảnh lên? He he..Mẹ Nấm ốm thế nào thế? Cảm ơn mẹ nó…Mình cho con về quê nhưng mà có việc bận nên cũng ko chơi đc mấy, mà máy ảnh lại bị hết pin, cú ko chịu đc…Được cái về ông nội nhà rộng nên con thích lắm, chơi tha thẩn khắp sân, đi lại, cười nói rất chi là khoái chí. Anh ta thích đá bóng, gọi chó tặc tặc suốt, còn dám đi xe lắc mới ghê chứ, mình chỉ sợ con ngã nên cứ phải đi sau luôn ý…Mà ai con cũng theo, ko lạ lẫm gì, mà về quê con lại đỡ bệnh sổ mũi với ho…thế mới thích chứ…Giá mà có thể thì về quê ở luôn, hi hi… Ấy ấy, CCĐ bị lẹo mắt hở? Cái tetracylin này ko bôi cho con nít đâu…Cái bà dược sỹ mình quen bà ấy bảo bôi nhiều cho bọn này (hồi nọ con tớ bị dị ứng nước mắm, nhiều ng mách bôi cái này, khi tớ hỏi mua thì bà ấy bảo ko bôi), vì sẽ bị ảnh hưởng cái gì ấy…nói chung là đến thần kinh hay răng gì đó? Tệ quá, mình ko nhớ đc nữa..
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) hi hi mỗi bé mỗi tính ah. B nhà em mọc 2 cái rang, đang nhu tiep 3 cai rang hàm trên nữa.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Em khoái lảng mạn lắm, nhưng vợ chồng em hình ảnh nào cũng nhí nhố nhí nhăng không à, các mẹ ngắm nghía nhé Đây là hình khi đi trăng mật ở Đà Lạt Hình ảnh trước cổng Đền Hùng, trước khi mang bầu Kem
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) hix hix. Mc em thì cũng là dạng tân tiến lắm, ăn chơi lắm. đầm ngắn đầm dài, quần sooc áo 2 dây tung tăng lắm. có mỗi tội là đi làm về thấy cháu là bế đi chơi luôn, nên bây giờ B quen chân, cứ thấy bà về là bám như sam ấy, em bực bội lắm. ở chung nên nhiều cái khó nói chị ah, với lại em chưa đi làm, em bị ác cảm ghê lắm. Như là mình ăn bám ấy nên toàn nhịn thôi. hu hu
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Hi hi, trẻ trung nhỉ? Mà đi khắp nơi thế này thì sướng quá rồi còn gì...Mình ko có trăng mật trăng mỡ gì hết. Thứ 6 cưới, ở quê chồng đến CN về HN, thứ 2 đi làm luôn cho đến tận bây giờ, chả biết đi nghỉ bao giờ...
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Chào chị. em là mẹ bé bông. Nhìn chị và anh lãng mạn qua ah. ước gì được như chị.. hi hi
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) ặc ặc, thế thì phải lăn thôi chứ ko đi được đâu mẹ BB ơi
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Em ở chung chị ah. Em dụ B đủ kiểu luôn , đưa cho cầm bát với thìa rồi bât Xuân Mai cho nghe nhưnng ko ăn thua. được 1 chút là đòi ra rồi. Em bực quá. có mỗi mình em khổ ko ah. cả tuần nay rồi làm em bi sut 3kg luôn. hix hix
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Nếu dùng quạt thì em chỉ để quạt xa xa thôi, quạt thân người con thôi chứ đừng để quạt lên đầu kẻo con nghẹt mũi. Còn dùng máy lạnh tuy có tốn điện nhưng nóng quá thì vẫn phải dùng thôi, chứ để con nóng quá ko ngủ được tội nghiệp lắm. Với lại mình có xài 24/24 đâu mà sợ tốn điện em.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Phải kiên nhẫn thôi em ạ...Mình may mắn là ở riêng, và cũng may mắn hơn là thời gian ở chung, ông bà nội rất ủng hộ cách cho cháu ngồi 1 chỗ ăn chứ ko đi rong của mình...Mẹ Bông cố lên nhé...
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) hix chẳng thấy số 1 ở đâu. Có 1 tuần suy nghĩ về chuyên này ma em sút mất 3kg rồi chắc là bi suy nhựoc cơ thể rồi. Tính em toàn vậy cứ toàn nhịn cuối cùng là hại mình không. Ngày trước B ăn ngoan lắm đó chứ. Được mấy hôm bà đi làm về sơm, 2 bà cháu cứ tung tăng ngoài đường để ăn nên hư thân
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Ken ơi. Nhìn ba mẹ chị xi tin quá ah. hi hi .
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Vâng chắc phải cố gắng thôi. hu hu lúc nào con mới hết làm mẹ buồn đây. hi hi. cảm ơn c đã đông viên em.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Cho em hỏi 1 câu hơi lạc đề ti. có chị nao TL ghế ăn nhựa cho bé ko. em đang cần. nhà e có ghế gỗ nhưng loai cao hơi bất tiện ah
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Cái này mẹ P nói đúng nè. Ở nhà chăm con và làm việc nhà mệt hơn đi làm nhiều đó. Bữa nào mà bà ngoại về quê là chị mệt kinh khủng với S lun đó. Nhưng mà em được ở nhà với con thì sướng rồi (PP sướng đó).
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Hi hi, cũng có cái đúng, có cái sai...Nhưng tựu chung là mỗi ng một hoàn cảnh, cố gắng và chấp nhận thôi các mẹ ơi...
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Loãng mạn ko chịu nổi, nhìn giống hình cưới quá chị ơi