Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) hồi sv tôi ở KTX, có bạn hỏi phòng tôi là cuối tuần các bạn làm gì, bọn tôi bảo " đan quạt kiếm tiền". bạn ý bảo là " chịu khó thế, học cả tuần, mấy ngày nghỉ lại làm thêm kiếm tiền, mà đan quạt giấy à", kakaka chết cười với mấy bạn ngây thơ con cầy tơ
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) hahahaha suy nghĩ này 10 điểm kakakaka y chan suy nghĩ của mình ahhahaah tư tưởng lớn gặp nhau
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) hihih đó là do bà dạy con chứ, liên quan gì thói quen của mẹ tui toàn mất ngủ ko ngủ được 1-2h sáng đi ngủ mà con đẻ ra tui luyện cho ăn ngủ đúng giờ như quân đội ý ahahah
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) tui ề hà nội rùi đây,,,,,,,,,,,,,,,,,nhìn nhà cửa chán quá tui bỏ vào huế tiếp vậy hihihi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ặc, topi của bà bị khoá rùi còn đâu, up thế nào được. Nhưng mừ tôi nghèo nên ứ bon chen được gì đâu huhuhu
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Mai sau tui tới nhà Ỉn và Cún học cách dạy con, thật quân phiệt để nó ăn ngủ đúng giờ
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Về rùi ah, buzzz trên yahoo không thấy nói gì
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) ơ, thế mà mọi người toàn bảo tại tôi, bj nó ngủ muộn cũng theo tôi, tôi ở nhà có làm j đâu, 2 mẹ con toàn ngủ tới 10h30 hoặc 11h, hay tôi gửi nó tới bà huấn luyện cho, khi nào đi vào kỷ luật tôi đón về, hehe
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) ơ, thế mà mọi người toàn bảo tại tôi, bj nó ngủ muộn cũng theo tôi, tôi ở nhà có làm j đâu, 2 mẹ con toàn ngủ tới 10h30 hoặc 11h, hay tôi gửi nó tới bà huấn luyện cho, khi nào đi vào kỷ luật tôi đón về,
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) ah thế bà vào top cũ rồi, tôi làm lại top mới rùi cơ, bà bầu tháng thứ mấy rồi, bé zai hay gái vậy, trong nhà mình nghe chừng âm thịnh dương suy, chúc bà sinh được quý tử ^^
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà đã ra đến ngoài này rồi cơ ah. Tui giờ mới bình minh. He. Đêm qua xã đi trực. Tôi đánh tá lả cả đêm. Nên giờ mới mở mắt ra đc. hihhi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà ngủ tới lúc đó mới dậy thì tối nó thức khuya là đúng rồi. Bà luyện cho nó vào khuôn khổ đi. Ăn ngủ đúng giờ giấc nó mới khỏe.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) mụ nài, mụ chưa có em bé ah, tui vừa gọi cho mụ suzin, có bánh roài, tối nay có cái để chén roài, hà hà
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) He. Bao giờ cho đến ngày xưa bà nhỉ. Thời SV ăn chơi thả phanh. Giờ có gia đình roài làm gì cũng ko đc thoải mái nữa. Lại ngồi ước...aha..
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chiều mụ định qua lấy ba lô lúc mấy giờ? Sau 4g thì tốt, vì 2 mẹ con tôi tranh thủ đi ngủ! Nhà tôi toàn đóng cửa, nên nhớ bấm chuông nhá!
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tui vưỡn chưa có gì. Đang lo lắm đây. Tui đang uống thuốc bắc. Fai kiêng khem đủ thứ nên tui mới ngại đú đởn với các bà. Tui uống xong đợt thuốc này thì tha hồ chơi bời... hhehe... Bà ăn mảnh thế ? Bánh gì đới chia cho tui 1 ít nào........
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) uh phải đấy, phải đấy ! hẹn các bà thứ 5 nhá, mai tôi đi HD rồi nên thứ 5 tụi mình chiến nhé hihiiii
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) hi chị ơi em cũng phải lòng vòng chán chê đấy ạ, mọi khi vào khu đó tôi toàn đi đg Lê Trọng Tấn vào thì vào chỗ nhà bà đơn giản,nhưng hôm đó chồng tôi lại đi đg Giải Phóng vào thế là....ớ ! Bò lạc ! chồng tôi quay ra cáu bẩn chứ, may có mình thông minh nên tìm ra ngay hihihii
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà giỏi quân phiệt thật đấy chứ tôi thì chịu, mình cứ nghiêm khắc với nó 1 tý là lại thấy thương thương nên lại thôi. Có 1 lần con ko chịu ăn mà nhè cháo ra,tôi điên quá tát cho 1 cái mà cứ ăn năn đến tận bây giờ,hix
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Kinh, bà máu thế ,chơi cả đêm cơ ah .Bà ngồi giỏi nhỉ, tôi hay bị mỏi lưng,đau lưng lắm nên chả ngồi lâu thế đc