Thông tin: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi nunashop, 15/9/2010.

  1. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Chí lí. Mẹ ruột hay mẹ chồng thì mẹ cháu cũng " cãi" tuốt. Nên túm lại thì vẫn chỉ có một mình mình chăm con.
     
    Đang tải...


  2. Me Sao con

    Me Sao con Yêu mẹ nhất trên đời

    Tham gia:
    7/9/2010
    Bài viết:
    3,865
    Đã được thích:
    830
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Hơ hơ, bà này...GIỎI. Tôi chỉ ở với mẹ chồng có 6m thôi, chưa xảy ra cái gì, thậm chí bà còn bênh mình chằm chặp, hay cho mìn tiền nữa chứ, hihi...Cơ bản là mình với bà có nhiều điểm giống nhau, đến nỗi chồng mình bảo là "anh ko hiểu em là con dâu hay là con đẻ?" Còn mẹ đẻ thì ko có cơ hội cãi câu nào vì bà ngoại mất khi mình mới có 7 tuổi. Hay là vì thế nên mình chả muốn cãi nhau với mc tý nào...
     
  3. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Tôi điên lắm, tính mình thì thẳng, mẹ chồng thì hiền nhưng lại mắc bệnh có gì k thích cũng k dám góp ý với con dâu. Tôi toàn mắng :" Mẹ k coi con là con gái nên nhiều chuyện con khiến mẹ bực mình nhưng k bao giờ mẹ góp ý với con. Mẹ phải nói thì con mới biết con đúng sai thế nào chứ". Nhờ vậy mà dạo này mẹ chồng cũng chịu khó góp ý với mình nhiều hơn. Và chứng tỏ là mình còn nhiều cái sai quá nên mới hay được góp ý.
    Nhìn chung là tôi k sống với bố mẹ chồng nên cũng hạn chế chuyện xích mích nhưng cái tính thẳng của mình lắm lúc cũng gây ra khối chuyện, làm điên đảo nhà cửa.
     
  4. Me Sao con

    Me Sao con Yêu mẹ nhất trên đời

    Tham gia:
    7/9/2010
    Bài viết:
    3,865
    Đã được thích:
    830
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Tôi cũng thẳng và nóng lắm bà ơi, hồi chưa chồng bố tôi góp ý luôn ấy. Lúc nào về nhà ông ngoại cũng bảo "mày nóng tính lắm, mày phải cẩn thận, đừng để ông bà nội giận..." Hồi đẻ Sáo, tôi về quê chồng ở khi con mới hơn 1 tháng, ở với bm chồng, chồng ở HN, nhiều lúc cũng có cái bực dọc, đêm khóc thầm nhưng mà tôi ko bao giờ cãi ông bà, cái gì ko hài lòng tôi cũng im, mấy hôm sau tôi mới gợi lại nói. Nếu ông bà ko đồng ý tôi im luôn nhưng cứ làm theo ý mình (cái này thì rất hiếm vì đa phần tôi và ông bà có nhiều điểm hợp nhau)...Tôi có cảm giác là tôi rất ......GIÀ bà ạ, suy nghĩ rất cổ điển, thích những cái thời xưa...he he..
     
  5. Annhi2010

    Annhi2010

    Tham gia:
    11/7/2010
    Bài viết:
    12,021
    Đã được thích:
    3,308
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Hìa hìa, mong em ngoan, em ngoan. :D
     
  6. BaBy Love.

    BaBy Love. Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/4/2011
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    hi hi ! Ai bảo ông ấy đẹp trai nên mê tít. Đúng là chỉ được cái đẹp trai lại giỏi nịnh vợ thôi. Thì có giúp là bế bé B đi rong đó. Bây giờ em mới mệt đây. hu hu. Cứ bà về là mắt B sáng rực ah. Biết là chuẩn bị được đi chơi mà.
     
  7. BaBy Love.

    BaBy Love. Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/4/2011
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Cái này giống mc em nay.MC bênh em lắm, lúc nào mà thấy Oxa với em to tiếng với nhau là bà quát cho ông ấy 1 trận luôn, nhưng mỗi tội là làm cháu hư nên e mệt lắm.
     
  8. Me Sao con

    Me Sao con Yêu mẹ nhất trên đời

    Tham gia:
    7/9/2010
    Bài viết:
    3,865
    Đã được thích:
    830
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Uh, thì các cụ cũng có cái khác mình chứ...Nhất là lại cháu đầu, đít nhôm đít sắt các cụ càng cưng như trứng ấy...Nhà mình lại may cái nữa là Ox là con út, nhà 4 anh em giai, cháu đít nhôm tính đến con mình là thằng thứ 5, ko kể 2 nàng công chúa...Thế nên các cụ cũng ko "chăm bẵm" quá...Cũng là cái mừng, nhỉ? hi hi, nếu ông bà mà chiều con mình chắc mình cũng điên...Đến thằng cháu con ông anh giai mình, đc bố mình chiều quá nên mình cũng hay xung đột lắm...Hồi nó ở với mình (bố mẹ nó đi làm xa), vớ vẩn là mình tẩn cho tơi tả, ở nhà nó sợ mỗi mình...
     
  9. Nấm yêu

    Nấm yêu Cả nhà thương nhau

    Tham gia:
    12/3/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Hic,hic cả nhà ui 88 ít ít thui,chậm chậm nữa.88 nhanh thế này mẹ Nấm theo sao kịp,mẹ PP đâu rùi có tên lửa hay tàu cao tốc gì đó cũng được.gửi chuyển phát nhanh ngay và luôn cho mẹ Nấm nhé.có thế mới mong theo kịp cả nhà
     
  10. mecucaido

    mecucaido Củ Cải Đỏ đáng ghét!

    Tham gia:
    3/10/2010
    Bài viết:
    4,734
    Đã được thích:
    1,223
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    cái này là khích bát tui đây mà, đợi đó nha G, c và CCD mà lù lù xuất hiện ở sg mà c nhá máy 1phát mà hok thấy e xuất hiện là bít tay c đó,Hãy đợi đấy!hi
     
  11. Me Sao con

    Me Sao con Yêu mẹ nhất trên đời

    Tham gia:
    7/9/2010
    Bài viết:
    3,865
    Đã được thích:
    830
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Hi hi, hôm kia tớ bỏ hẳn 1 buổi để kiểm tra xem 100 trang các mẹ tám những gì cơ đấy, he he. May mà đầu tuần ko có việc gì nên ngồi lần mò được...Mẹ Nấm mà gọi mẹ PP vào bán tên lửa thì chắc là mẹ P tám cho tới khi phải mua chục quả tên lửa may ra mới theo kịp xem mẹ P quảng cáo loại tên lửa gì, hihi...
     
  12. Annhi2010

    Annhi2010

    Tham gia:
    11/7/2010
    Bài viết:
    12,021
    Đã được thích:
    3,308
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    He he, suy nghĩ được như mẹ MA là tốt nè. MC em cũng hiền và em chả cãi nhau đâu, cụ cũng thế, ko thích cãi gì cả.
     
  13. mecucaido

    mecucaido Củ Cải Đỏ đáng ghét!

    Tham gia:
    3/10/2010
    Bài viết:
    4,734
    Đã được thích:
    1,223
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    chui ui, ko bít 8 từ đâu nữa, vào nhà nãy giờ mà chỉ bít ngó nghiêng thui, ko bắt dc nhịp với các mẹ.hì
    mẹ TG và mẹ Kem : hình nào cũng lãng mạn ko chịu nổi lun đó nhưng xinh lắm, đúng là chưa có con có khác.hehe
    mẹ MA, mẹ Sáo: 2 nàng 8 tốc độ wá nha, vắng các nàng 1p thui là cái nhà này thành cái chùa liền, mà có 2 nàng 1p thui là cái nhà này thành cái chợ lun.hí hí
    mà cái chợ thi đông jui hơn cái chùa...
     
  14. Me Sao con

    Me Sao con Yêu mẹ nhất trên đời

    Tham gia:
    7/9/2010
    Bài viết:
    3,865
    Đã được thích:
    830
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Chời ơi, sao mẹ CCĐ nói thế, làm mình xí hổ lắm...Vì mình làm gì có tài 88888888 như là mẹ BB, mẹ PP...Mẹ Hamilk thì còn tàm xứng danh chứ mình thì...hihi...
     
  15. mecucaido

    mecucaido Củ Cải Đỏ đáng ghét!

    Tham gia:
    3/10/2010
    Bài viết:
    4,734
    Đã được thích:
    1,223
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    nghe các mẹ bàn tán jìa chiện MC mà mẹ CCD tủi thân wá, jì mình hok có mẹ chồng để bình lựng.hic MC mình hy sinh khi pa CCD mới 1tuổi. nên hồi nãy h ngồi nghe ngóng các mẹ 8 tá lả về MC mà mẹ CCD cứ ngẩn tò te. hihi
     
  16. mecucaido

    mecucaido Củ Cải Đỏ đáng ghét!

    Tham gia:
    3/10/2010
    Bài viết:
    4,734
    Đã được thích:
    1,223
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    jị thì mẹ CCD phải đính chính lại là có thêm mẹ BB, mẹ PP cộng với mẹ MA và mẹ Sáo thì mới....hehe lần này thì chính xác ko cần chỉnh nhé mẹ Sáo.he
     
  17. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    Chị cần cảm ơn và ghi nhớ bà vì bà đã sinh ra một người con trai tốt giờ là ông xã, là cha của con trai chị.
     
  18. mecucaido

    mecucaido Củ Cải Đỏ đáng ghét!

    Tham gia:
    3/10/2010
    Bài viết:
    4,734
    Đã được thích:
    1,223
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    thấy jị chứ c có hiếu jới mc quá cố của c lắm đó e, ngày giỗ,thanh minh c đều nhớ hết đó, bà nội CCD rất hiền, ai cũng nói thía, mất lâu rùi mà linh lắm e. cả xóm c đều nói hết đó. trước ngày đám cưới tụi c í, bà về 3 đêm liền đứng trước cây xoài khóc đó e, vì lúc đó dc mà có mình pa CCD lo hết, tội lắm nên ng ta nói bà thương con trai nên về khóc(kể lại mà c còn nổi gai óc nè). c ko bít thế có hay ko? nhưng trăm người đều nói có. Pa CCD ko tin có ma nhưng ổng nói ổng tin mẹ ổng hay về thăm ổng lắm.
     
  19. BaBy Love.

    BaBy Love. Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/4/2011
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    hi hi oxa em cúng là út. có 2 cô con gái cháu ngoại nhưng ở ngoai bắc nên xa quá. ở trong nay thì có mỗi 1 đứa cháu gái nên cưng đến khổ mình. bà thích cháu gái hơn cháu trai mà. Con anh chồng còn đang đi làm chưa có lấy vợ
     
  20. BaBy Love.

    BaBy Love. Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/4/2011
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010)

    hix hix c nói làm em sợ quá ah, đọc xong nổi cả da gà. ko co mc cũng bị thiệt thòi lăm đó. MC có mỗi 1 tật là thương cháu vậy thôi, nhưng cái gì cũng chỉ cho em làm hêt. nấu ăn rất ngon nữa . hi hi
     

Chia sẻ trang này