Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Vậy mình mail cho Mod đề nghị sát nhập 2 topic nhé.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Các ss cho em tham gia với ạ! Con gái em sinh 11-3-2011, tên Khánh Vy ạ. Hiện bé nặng 12kg (hơi thừa cân), cao gần 80cm. Bà nội đang ở nhà trông cháu giúp vợ chồng em. Nhưng ít hôm nữa bà nội về quê, em phải cho con đi nhà trẻ thôi. Vào đây hóng hớt các mẹ kinh nghiệm lần đầu cho con đi trẻ. Nhà ta sắp tới có of oẹp gì kg ạ? Mẹ con em xin ra mắt cả nhà.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) bạn có post nhầm ko??11/3/2011 tới giờ mới 1 tháng tuỏi mà nặng 12kg sao được
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Ôi, em type nhầm ạ. Bé sinh 11-3-2010 (Canh Dần) ạ.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) cái này hơi giống em nà,nhưng em cãi nhau với mẹ ruột thui,vì bà thích con trai nên đối xử với con cái hơi lạnh lùng,từ nhỏ đến lớn ko đứa nào được khóc trước mặt bà chứ đừng nói nhõng nhẽo,giờ tới BB cũng được bà khuôn phép thế luôn,quần áo con trai,giày dép,rồi các hoạt động mà bé trai thường chơi,em ko thích nên mua đầm cho bé mặc,bà giận bảo em cố tình chọc tức,thế là cãi,ngày nào cũng có chuyện tay chị đẹp hok mà hâm dọa thế,hôm nào 2 chị em mình lên tp rùi gọi điện cho 2 bà kia,ai hok ra là lại tận nhà bắt khao chị hen uh,,,giờ em mới để ý tới nè,mẹ MA nhạy cảm quá,em chỉ dòm tới cái bụng thui hà,mà bà TG kia,chụp hình mà ôm cái gì kì thế hở
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) welcome mc cọp Bắp gia nhập nhé! sao mẹ Bắp ko để avatar con gái lên cho cả nhà nghía? mẹ Bắp up hình gd lên để nhà cọp làm wen đi.hi các mẹ ngoài bắc ọp đi cho mẹ Bắp ra mắt kìa!hihi
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Mẹ tý vào đây rồi ah. Mẹ tý làm cái đề nghị sát nhập 2 nhà đi cho tiện theo dõi
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) tay chị đẹp hok mà hâm dọa thế,hôm nào 2 chị em mình lên tp rùi gọi điện cho 2 bà kia,ai hok ra là lại tận nhà bắt khao chị hen ý kiến của e dc đó, bữa nào chị em mình hú hí bồng bế CCD và BB lên sì gòn mà jô tận nhà cho 2 nàng đó ngẩn tò te lun hen. chị em mình phải lập kế hoạch thật chi tiết nge, có jì chúng ta alo nha H?hehe
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) đúng rùi đó mẹ Tý, 2nhà sát nhập lại càng đông càng jui.hì
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Thích nhỉ. Mẹ chăm con kiểu gì mà khéo thể. Con gái vừa có da có thịt, vừa được cả chiều cao đáng nể nữa. 12kg là bình thường, k thừa cân đâu mẹ nó ơi.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Không phải cãi nhau mà là hay tranh luận. Bà nội một tính, mình một tính nên lắm lúc hay k hiểu nhau. Mà đã không hiểu nhau thì mẹ MA hay phải làm cho ra lẽ, cho bằng hiểu thì thôi. Như mẹ Pu thì đúng là nàng dâu tốt rồi.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Sao lại lôi tên tôi vào mấy vụ siêu 88888 này? Tôi cũng chỉ là thành phần lót dép ngồi hóng các bà từ xa thôi mà.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Hihi, bé nhà mẹ nó sinh trước Pu nhà mình 6 ngày. Cân nặng thế là ok lắm rồi, thừa thế nào mà thừa, hihi. Pu mong được 11kg mà hem được nè. Pu đi trẻ hôm nay, chiều đón thấy mắt sưng vù, chắc cũng khóc ác. Hic. Các cô bảo ngủ khóc, thức dậy ko thấy bố mẹ cũng khóc và chiều các bạn về cũng khóc.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Tiếc nhỉ. Bà mà có mẹ chồng thì bà sẽ biết cảm giác "mẹ chồng nàng dâu " như thế nào ngay cho mà xem. Lúc đấy tôi sợ bà không thể tủi thân được nữa ấy chứ. Ơ, mà sao tôi cứ hay nghĩ xấu cho các bà mẹ chồng thế nhỉ.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) hi hi c mới sợ chứ e nghe thui mà, hồi dc về đêm nào đi tè c cũng kiu pa CCD dậy dắt đi chứ ko dám đi 1mình. hì nói ra thì hơi phản khoa học nhưng ai cũng nói jị đó e, trước đám giỗ mấy ngày là bà về hà, mà người ngoài thấy chứ pa CCD chưa thấy lần nào, có điều mỗi lần ổng bịnh ổng hay gọi mẹ lắm(già rùi mà như con nít í). nói thật chứ bi h có MC thíc thật, đâu phải như hồi xưa đâu đúng ko e? hì
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Đọc ngược đến đây mới thấy mình lỡ mồm, trêu gẹo k đúng chỗ. Bà của Nam Anh ơi, cháu trêu con dâu bác đấy, cháu k có ý gì đâu. Cháu tin là bác còn sống thì bác và mẹ NA sẽ rất hòa thuận đấy. P/S: Comment ở trên tôi trêu đấy nhé.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Lại thêm một nàng dâu thật tuyệt vời. Bà nói bà nóng tính mà sao cư xử ôn hòa thế nhỉ, thế thì chưa phải là người nóng tính rồi. Như tôi thì toàn thiệt thân về tội nóng tính quá, khiến không khí mẹ chồng nàng dâu lắm lúc căng thẳng. Biết là sai mà tôi chưa sửa được đây này.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) tui thấy mấy bà MC bi h đa phần là thương con thương dâu thui, cũng có một số ít còn khắc khe, nhưng tui thấy mấy bà dâu cọp nhà mình nè, sướng wá chời(trong đó có bà). Tương lai tui cũng là MC mà nên bi h đang thử lắng nghe các bà dâu nói về MC nè.hì
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Trang ơi, chị Thủy với Hiếu đang khiêu khích mình kìa, ok con gà đen, 2 mẹ hãy đợi đấy, chờ ngày tụ họp ở SGon, chị sẽ cho 2 mẹ đó biết tay
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) bà có trêu jì wá đáng đâu mà sợ, với lại MC tui hiền lắm, hiền mà thương con cháu lắm ko giận ai bao h đâu. bà mà nghe chuyện MC tui bà sẽ thấy ớn liền, mà ban đêm ngồi 1 mình tui hok dám kể đâu, sợ lắm.