Em xả tí cho nhẹ đầu!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi BesHoai, 28/2/2011.

  1. meinbong 123

    meinbong 123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/10/2010
    Bài viết:
    1,550
    Đã được thích:
    910
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    úi giời, đọc chuyện của mẹ behoai mà tức đien ruột, thế thì không hiểu nếu mình ở hoàn cảnh đấy thì chắc mình chiến đấu đến hơi thở cuối cùng rồi ây, chết cũng phải chiến đấu chứ em không thể để như thế được đâu.

    Cơ mà tại sao bà CD lại được mc yêu quý thế, chẳng thấy có nhân vật ông anh chồng gì cả.
    Chị bảo chuyện lằng nhằng có time thì kể, em hóng....
     
    Đang tải...


  2. bintran

    bintran Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/3/2011
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    ôi, nghe mẹ nó kể mà thương mẹ nó nhỉ. nỗi buồn chẳng biết tỏ cùng ai. thử tỉ tê cùng chồng xem. nếu có điều kiện ở riêng thì tốt không thì phải ăn bánh bơ hoài, chán lại mang củ xả lên lcm này
     
    BesHoai thích bài này.
  3. meyeupupu

    meyeupupu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    5/4/2011
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    em cũng muốn ở riêng lắm roài,chỉ tiếc là chưa có đủ tiền mua nha thôi,luc nào đủ tiền em sẽ ở riêng ngay,em thích tự do độc lập từ bé roài,giờ khuôn phép trong nhà chồng chịu hok nổi, hĩ hĩ
     
    BesHoai thích bài này.
  4. Mẹ Ku Tũn

    Mẹ Ku Tũn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    8,105
    Đã được thích:
    2,057
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    chời ơi là chời
    Đúng là ở riêng hạnh phúc thật các mẹ ạ
    Chị Bes Hoai còn đau khô hơn cả em nên em cũng khâm phục sự kiên trì và nhẫn nại của chị chứ gặp em lúc đó thì em nổi cơn tam bành rồi
    Đụng vào "đồng tiền bát gạo" của nhà em chứ ít là
    "Mày là đĩ, mày theo con tao về.."...Mẹ kiếp...Nghe câu này là em muốn vả rồi, ngày xưa bà có tử tế hơn ko mà bà dám nói?
    Theo về thì cũng là con là cháu bà, bà nói thế mà ko xấu hổ thằng con bà có phải ngu đâu mà ai theo về cũng nhân là con
    Điên nhỉ chị nhỉ
    Em cũng có bầu với chồng em trước chị ạ
    Hôm mùng 8/3 ông bố chồng em đến chơi, thế là gây sự với em chị ạ
    Nói em: Tao cưới mày về làm dâu, mày còn ko mang ơn tao mày còn mất dạy với tao à?
    Em đốp luôn
    "Đó là bố mẹ đến nhà con cưới xin đàng hoàng, con chẳng lạy lục bố mẹ đến cưới con, trước ngày cưới con còn nói là Con không cưới đâu, bố ko tin bố hỏi con bố ấy xem ai phải nói với ai câu đó..."
    Rồi lại bảo:
    Mày là con dâu bất đắc dĩ, tao ko bao giờ chấp nhận mày
    Em bảo:
    Đã là bất đắc dĩ thì con cũng nói thẳng là từ nay ai đến nhà con mà con không thích là con mời ra khỏi nhà"
    - Tao đến đây vì cháu tao chứ ko vì mày, loại mày tao ko thèm
    - Con cũng ko cần bố đến
    Goodbye luôn
    Điên tiết
    lại còn nói cả bố mẹ em nữa mới cáu chứ
     
  5. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Re: Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì kh

    Lúc bố chồng đến thì chồng mẹ nó không có nhà à? Sau chồng nghe chuyện có nói gì mẹ nó không? Công nhận mẹ nó "liều" thật, dù mình không sai nhưng hành xử vậy dễ dẫn đến lục đục vợ chồng lắm.
     
  6. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Hic. Mơ ước lớn nhất đời chị là đc ở riêng............
    MC chị chửi động chạm đến BM chị ko thì chị cũng chẳng thèm nói lại nữa câu đâu. Nhưng đằng này lại dám mở mồm ra chửi chị là con nhà vô học mất day. Mà mình có làm gì sai đâu chỉ vì mỗi lý do chị chăm con, cho con ăn con ngủ đúng giờ, mỗi lần chị cho con ngủ là vào giằng nó lôi dậy, đến bữa ăn của cháu thì tha nó di chơi rồi mua bim bim cho nó, con bé nó ngang dạ rồi ăn làm sao đc nữa, mình góp ý thế là chửi. Trong khi bố mẹ anh chị em họ hàng hang hốc nội ngoại nhà chị đều tốt nghiệp ĐH, hầu như đều là giáo viên hết. Còn nhà chồng chị bên ngoại lẫn nội học hành chỉ đến CĐ là cao mà 1 bàn tay đếm vẫn còn thừa mấy ngón, nội thì độc đinh rồi, còn ngoại chỉ là dân buôn bán. Thế mà dám chửi mình là con nhà mất dạy...........
    Chửi BM chị chị nói lại còn dọa chị: mẹ láo tao gọi anh em nhà tao đến đánh bỏ mẹ bây giờ ...
    Mịa chứ nghĩ cũng ức, nhiều lúc cũng định bỏ mịe cho xong nhưng nghĩ đến con lại thương con. Nếu cuộc sống chỉ có 2 vợ chồng chắc vợ chồng chẳng bao giờ nói nhau nữa câu nặng lời..........
    Lúc MC chị bảo mày chỉ là con cặp với thằng Đ, là con bồ theo nó về đây ở, chị nghĩ trong đầu định nói thẳng luôn là " hóa ra nhà mẹ vô phúc toàn rước đĩ về nhà à????" , Mẹ mang trầu cau vào tận HT ăn hỏi và xin cưới cơ mà.... Nhưng cắn răng lại nhịn, nếu hôm í chồng mà bênh MC chị là chị chửi ngay rùi ...........
    Đấy, đây là ăn hỏi cưới xin đàng hoàng, và cũng ko có em bé trước .... mà MC chị còn như thế, theo ko về nữa thì ko bít sẽ như thế nào.

    Thấy MC chị tởm lợm rồi, Bố chồng em cũng tởm kinh nhưng dù sao em ko ở chung, hạnh phúc hơn chị rồi.
     
  7. mesoc_va_bi

    mesoc_va_bi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/8/2010
    Bài viết:
    1,233
    Đã được thích:
    355
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Đọc topic mới nhớ. Dạo mình mang bầu, mình sai ông xã đi giặt quần áo (cho vào máy xong đi phơi thôi ạ). MC mình bảo Lần sau con đừng bảo chồng con giặt quần áo nữa nhé. không hàng xóm người ta cười cho. Mình ấm ức lắm nhưng mới về làm dâu mình cũng chả thèm cãi. Nhưng mà mình kệ, vẫn sai ông ấy giặt đều đều. Thậm chị còn bảo: Mẹ bảo em nếu mệt thì nhờ anh giúp việc nhà cho. :)). Ông ý tin sái cố, cứ thế làm thôi.
    Giờ á có nói thế tớ táng luôn: Vợ bầu bí anh ấy giúp vợ có mà hàng xóm khen con có phúc, lấy đc chồng tử tế, biết thương vợ con. Mà con chửa đẻ đc2 lần chứ mấy.Con còn chăm chồng cả đời cơ mà. (Mình cãi nhưng không bao giờ cãi láo, MC tức lộn ruột nhưng chả làm đc gì-he he)
    Nghĩ lại hồi trc mình ngốc thật. MC tớ thì cũng tốt, thương con cháu, chỉ tội thương con trai qua, không bắt làm gì. Tớ sai triệt để: đổ rác, giặt quần áo, lau nhà (lau và hút bụi phòng tớ thoai). Mình có ông anh chồng nhưng chưa lấy vợ. Không biết chị dâu m sẽ thế nào đây. Nhưng chắc sẽ biết điều thôi vì nhà tớ cũng kén chọn lắm.
    Dù đc ông bà giúp đỡ nhiều nhưng mình vẫn muốn ra ở riêng các mẹ ạ.
     
    BesHoai thích bài này.
  8. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Gặp MC mình có mà mình nói chưa hết nữa câu bà đã nhảy vào mồm mình ngồi roài.
    Có mỗi việc này : con nhóc con ông anh chồng nói điều với MC mình là mình đi chơi í nó là mẹ nó phải nấu cơm còn mình đi chơi. Mình gọi nó ra nói :thế hôm qua cô ở nhà cả ngày vừa bế em vừa nấu cơm cháu và chú ở nhà vậy tại sao cháu lại bảo với bà cô đi chơi? thế là MC tớ nhảy sồn sồn lên làm 1 tràng như súng liên thanh ko trừ chổ hở nào cho tớ nói nữa, ầm ầm cả khu ...
     
  9. mesoc_va_bi

    mesoc_va_bi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/8/2010
    Bài viết:
    1,233
    Đã được thích:
    355
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Mẹ chồng bạn đúng là không biết điều. Sau này về già mình có muốn thương, muốn chăm lo phụng dưỡng cũng khó. Thôi mẹ nó cố lên. Lúc nào có 2 vc thì tỉ tê tâm sự xem. Nhất nhất là phải lôi kéo chồng về phía mình. Nói thế thôi đàn ông họ biết hết đấy. MC bạn ghê gớm như vậy chắc chắn chồng bạn cũng biết.
    MC tớ thì cũng ghê gớm, nhưng vì g đ tớ toàn là GV, lại sống trong khu tập thể GV nên mc tớ cư xử cũng đúng mực hơn. Mình thì làm dâu cũng ko nỗi vất vả, nhưng mà giá ở riêng có lẽ quan hệ của mình với MC chắc sẽ rất tốt đẹp. Vì ngoài những chuyện mâu thuẫn vụn vặt ra thì mối qh của mình với nhà chồng khá tốt. Bà cũng thương con cháu, mình cũng chăm sóc bà: mua nấm linh chi, máy matxa đầu, quần áo, túi, mỹ phẩm... cho bà. Lúc bà ốm đau mình cũng chăm sóc tận tình. Túm lại ở cùng chỉ tổ gây mâu thuẫn thôi.
     
    BesHoai thích bài này.
  10. meinbong 123

    meinbong 123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/10/2010
    Bài viết:
    1,550
    Đã được thích:
    910
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Các bà mẹ chồng đúng là chẳng hiểu gì cả, bây giờ cứ đối xử tệ bạc với con dâu sau này về già ốm đau bình thường thì không sao chứ liệt giường, ỉa di đái dầm ra đấy thì ai chăm các bà ấy, bảo các bà ấy gọi con trai vào mà chăm.
    Lại như ông hàng xóm nhà em bảo: Thời buổi này có như ngày xưa đâu, các ông các bà muốn sau này sướng thì "hiếu thảo" với con dâu, con rể từ bây giờ.
    Chuyện cười nhưng ngẫm ra thấy đúng phải không các mẹ
     
    BesHoai thích bài này.
  11. Mẹ Ku Tũn

    Mẹ Ku Tũn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    8,105
    Đã được thích:
    2,057
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Hô hô...Lúc em với bố chồng em cãi nhau, chồng em ko có nhà, đúng hôm mùng 8/3, ông tức giận bỏ về, em cũng bỏ đi, em gọi DT cho chồng:
    -"Về làm giấy li dị ngay cho vừa lòng bố anh"
    Bố chồng em gọi cho chồng em:
    - "Nó mà gọi, mày mặc nó, mày sang chỗ bố, bố hỏi chuyện"
    Nhưng chồng em ko qua mà đi tìm em
    Sau gọi cho bố bảo:
    - "Con sợ vợ con nông cạn, làm liều"
    -"Nó làm sao mà nông cạn được, cãi còn phăng phăng thế kia mà"
    --> Giờ, chồng em để mọi chuyện lắng dịu, rồi nhủ em xin lỗi cụ 1 câu trước vì cụ mỗi lần muốn chơi với cháu toàn chồng em bế con em ra ngoài đường cho chơi chứ cấm ko bao giờ bước chân vào nhà em.
    Muốn em xin lỗi để được thăm cháu
    em nói thẳng:
    - Khi nào bố anh giải thích cho em câu:" mày là đứa con gái lăng loàn" được thì em sẽ xin lỗi, tiện thể hỏi luôn là bố nhìn thấy vợ con lăng loàn với ai chưa hay chỉ lăng loàn với con của bố để bố có thằng cháu mà bế, mà nựng chứ ko thì cả nhà đó chả có cháu mà bế đâu, tịt hết cả rồi..."
    Đấy...hiện tại em vẫn chưa xin lỗi...
    Em ko thèm
    ức chế lắm
     
    Chút chítBesHoai thích.
  12. Anna Duong

    Anna Duong Call me: 0914 787 173

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    12,172
    Đã được thích:
    10,649
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.


    Mẹ này máu nghê cơ!!! em thì chẳng giám "đốp" lại BMC chồng như vậy, nhưng khi có chuyện gì không đúng thì em nói lại và cho Ông bà biết là em không chấp nhậ được khi ông bà đối xử với em như thế ( tất nhiên em có chồng bênh) thế là BMC cũng không giám chử bao giờ. lạy chú chắc BMC em cũng "Hiền" dễ chịu chút.
    Chỉ tức anh chị dâu Chồng thôi nhưng mặc kệ....
     
    BesHoai thích bài này.
  13. Anna Duong

    Anna Duong Call me: 0914 787 173

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    12,172
    Đã được thích:
    10,649
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Đúng là MC nhà chị này không còn gì để nói!
     
    BesHoai thích bài này.
  14. hoangvu911

    hoangvu911 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/5/2009
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Mình cũng có đứa bạn, chồng nó cũng vì gia đình (bố mẹ anh chị em) nhiều lắm. Đợt đầu, 2vc cũng ở chung với đại gia đình, nảy sinh nhiều vấn đề, chụng chạ mà, bao nhiêu chi phí cũng đổ hết lên đầu nhà nó. Hệt mẹ nó luôn. Nghe nó kể mình cũng bức xúc lây.

    Giờ, vc nó ra ở riêng rồi. Cái quan trọng là, sau 1t, chồng nó cũng sáng mắt ra rồi, không còn bên gia đình nữa, biết thương vợ rồi.

    Hy vọng là chồng mẹ nó sớm tỉnh ngộ, thương vợ thương con. Mà phải đợi lâu phết mẹ nó ạ...
     
  15. hoangvu911

    hoangvu911 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/5/2009
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    @Mẹ hoài siêu thật, cnàg đọc càng thấy mẹ này chịu đựng giỏi. Đại gia đình nhà chồng thế, khiếp vía!? Mà điên nhất là chồng không biết thương vợ bênh vợ cơ.

    @mẹ ku Tũn: Mẹ nó cũng siêu thật. Chắc mẹ nó nhanh mồm nhanh miệng và cũng đanh đá lăm snhỉ? Mới làm khiếp vía ông bố chồng thế chứ!? Mẹ nó mà hiền hiền như mẹ bé Hoài lại bị bắt nạt thôi...
     
    BesHoai thích bài này.
  16. me be suri

    me be suri hồng sâm baby gold kids

    Tham gia:
    6/4/2010
    Bài viết:
    1,273
    Đã được thích:
    190
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    MC con bạn em cũng ghê gớm kinh khủng, con dâu đẻ bà lên thăm cho được 1 con cá thu 2 lạng nói là quý lắm (hic...gái vừa đẻ bà ý cho ăn cá):(
    Mẹ đẻ nó thì bảo : chồng nó có suất mua chung cư của đơn vị, bên ngoại cho 1 phần, bên nội cho 1 phần, 1 phần thì vợ chồng nó tự lo. MC nó giãy nảy lên nói ''tôi làm gì có tiền, nhà bà có nhiều đất cứ cắt cho chúng nó 1 suất, chúng nó bán lấy tiền mua:(

    MC lên chăm cháu chẳng bao giờ giặt hộ cho cháu được 1 bộ quần áo, tắm xong bà chỉ giặt bộ của bà còn mặc m chúng bay;)

    Tối bà đi ngủ sớm, đêm cháu có quấy khóc cũng mặc vc mình tự lo liệu

    Chẳng biết bà lên chăm cháu, chăm con hay còn phải hầu thêm bà (nấu ăn cũng còn lâu mà mới nấu nhé)
     
    BesHoai thích bài này.
  17. Mẹ Ku Tũn

    Mẹ Ku Tũn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    8,105
    Đã được thích:
    2,057
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Đúng là em thì ai cũng bảo là nhanh mồm nhanh miệng, lại được cái vui tính nữa ( đi họp họ các mẹ trên diễn đàn cũng nói thế)
    Nhưng bạn bè em nhận xét:
    "Mày đanh đá thấy ghê luôn...Khốn khổ cho thằng nào vớ phải mày"
    ---> Em cũng hiền lắm, nhưng đừng đụng vào em thì em chả sao, ai đời lại lôi cả bố mẹ em ra mắng chứ
    Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, anh em, bố mẹ em còn ko mắng em kiểu đó
    ông ý nuôi em ngày nào mà dám nói em vậy chứ?
    Cả nhà ấy, nhờ em còn ko hết, chứ bộ tưởng em nhờ vả dc à mà em phải lụy?
    Từ xin việc cho 2 đứa em, xin học ko mất tiền ( vào thẳng trường cao đẳng đàng hoàng mà thi có 9 điểm) cho đứa cháu, rồi kêu gọi tài trợ cho gia đình, rồi gửi tiền về thăm ông bà, mồ mả...nói chung các khoản từ cấy má em cũng gửi về chứ em chả thèm nói là: con có về đâu mà con đóng..
    Em chả lăn tăn chuyện tiền bạc
    Nhưng phải...tử tế
    chứ còn "dở chứng" tỏ vẻ là nhà chồng được quyền này, quyền kia thì đừng mơ em chịu
    Ngay cả con em chồng, lấy chồng rồi, về nhà còn bảo: CHị nấu cơm đi cho em với anh Hiếu ăn ( tức chồng nó)
    Em bảo: Giờ cô làm dâu nhà người ta, cô còn ko biết thế nào là lễ nghĩa trên dưới, về còn bảo chị nấu là sao? Sau mà nói thế, Tũn nó lớn ( tức con em) là nó mời ra khỏi nhà đấy...
    Thế là nó bảo: CHị Yến vợ anh ghê gớm, chưa gì đã muốn đuổi em
    Em đuổi thật đấy, giờ em là vợ của anh cả nhà nó, em có quyền tống tiễn nó bất kỳ lúc nào, nó mà nói láo với em là liệu thần hồn...
    Còn dám nói với chồng em là em thế này, thế kia à...
    hừ...cứ đụng vào vấn đề này là máu nóng của em lại bốc lên ngùn ngụt
     
    BesHoai thích bài này.
  18. thenin

    thenin Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/1/2009
    Bài viết:
    2,919
    Đã được thích:
    524
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Đúng là máu nóng hùn hụt. tớ thì chưa giám cãi nhau với bố mẹ chồng bao giờ ( hay tại ở xa nhỉ), chỉ thỉnh thoảng bố chồng hay tự đắc quá thì làm vài câu.
     
    BesHoai thích bài này.
  19. thenin

    thenin Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/1/2009
    Bài viết:
    2,919
    Đã được thích:
    524
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Mẹ Kem add blog nhà bạn Nghé rùi nha. nick là kay's family đó. Vui mừng làm quen với nhà bạn Nghé nhé.
     
    BesHoai thích bài này.
  20. My Anh

    My Anh Guest

    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Hix e đọc bài của chủ top e cũng bực dùm cho chị nữa... bực quá mà e tạo luôn cái nick để vô chia sẻ với chị đây

    Tình hình hoàn cảnh e cung gần gần giống chị chút, MC e thì cực kỳ cưng và quý mến cd như con mình luôn vì bà cd thi đc cái gia đình bên nhà cd khá giả ,có tiền của, bà cd cũng xinh xắn... còn e thì ben gia dinh ko dc khá giả e cung ko xinh như cd.. Cho nen cũng có thể vì thế mà BMC coi trọng cd hơn e chăng.
    Chồng e la con thứ 2 trong gia đình ,anh ay học hành tử tế hoc cao học nói chung về bằng cấp trình độ ô anh của chồng " xách dép chạy con thua xa" nên BMc cực kỳ chiều chuộng và nghe Chồng e, Đb là BC .
    Nhưng đối với e thì khác ,MC luôn phân biệt rõ ràng giữa e và cd nha, nói chung cái ji trong nhà nếu có mặt 2 ng con dâu ở đó chắc chắn Mc sẽ sai e rồi, cd thì MC ko dám sai đâu. Chồng e cũng bắt gặp nhiều lần.
    e may mắn hơn chủ top là ko pải sống chung voi BMC va ô anh va cd của chồng, lại đc Chồng hết sức tâm lý và bênh vợ lắm, nên đỡ tủi thân và iu chồng nhìu hơn.
    Có vài lần đc Chồng bênh trước mặt BMC va a chị ra mặt , có 1 trường hợp kể cho mấy chị nghe như sau bảo chồng e ko tức mà bung he lại.
    Hôm đó cả gia dinh BMC va a chi ve quê chơi , cd với MC và cháu đầu của chị ngồi phía trước sau bác tài xe, còn Bc ngoi tren cung voi tài xe, riêng e và chồng và anh chồng ngồi sau cùng của xe 7 chỗ ngồi ấy. Nói chung e voi chồng e thì vô tư ngồi đâu cung được, 2vc sức khỏe tốt. rồi ve que chơi sau khi ăn uống no sa quay trở lại thành phố, nói chung cả ngay đi nhiều mệt lại ngồi sau nên cả chồng và anh chồng cũng mệt , tất nhiên e cũng mệt nhưng ko than vãn đâu, về đến nhà anh chồng chạy lên nằm vật vả than ngoi sau mệt đau hông vì chật chội... e thì đc MC giao nhiem vụ vách đồ lên nhà... nói chung e vẫn vui ve bt ko co ji đb( mặc dù e thực sự mệt và khá đau hông ). Nhưng đến đoạn lên lầu MC nói 1 câu xanh rờn " Anh ( tên của em) qua siêu thị cạnh nhà mua trứng gà và bánh mì về đổ ốp la cho chị dâu và a chồng ăn vì đi về mệt .... " ôi mệ ơi e chả kiệp thốt lên từ nào....( vì vẫn còn mệt ) Cái chồng e nói trả lại với chính MC " Mẹ ơi giờ ai cũng mệt, Anh ( tên em) cũng mệt, đi cả ngày chưa về nhà bên kia ( lúc đó bọn e chưa đám hỏi , con` cỡ 1 tháng nữa đám hỏi), giờ nhà mình ai đói thì tự động ra ngoài mua đồ về ăn " rồi Chồng e bảo e lấy đồ về . e cũng nhanh chân lũi về lẹ. hihi
    CŨng may có chồng ứng phó kịp thời ko thôi ...gặp tình cảnh đó ấm ức muốn bật lại cũng khó...
    CÒn nhìu trường hợp khác nữa....nói chung chính bản thân chồng e cũng khó chịu cách đối xử phân biệt của BMc với e, nên chồng e rat thương e, đi công tác xa nhà chồng cũng lo e qua bên đó chơi sẽ bị áp bức....
    hihi nhưng chả nhẽ ko qua cả đời...nên tự rút kn là mackeno, tôi ko nghe , toi ko thay, thích thì lam ko thi thôi. giờ thì dần dần cũng pai " khôn" ra chút mới sống đc BMC phân biệt đối xử nhu vậy
     
    Last edited by a moderator: 20/4/2011
    BesHoai thích bài này.

Chia sẻ trang này