Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) hxhx, tui cũng thía đấy, cứ như đi nộp tiền ý, nên mọi nguwoif toàn thik rủ tui chơi, hhaizzzzzzzzz, tui là con gà cho mọi ng vặt lông hay sao ấy, mà chơi mãi cũng chả lên tay, hehe, tại tui ngại nghĩ lâu, nhỡ thắng được vài chục khìn mà lại phải mua thuốc bổ não thì chít, heheh
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) tôi định chiều nay qua chỗ bà, mà phải đưa nghé nhà tui đi có việc, vừa về lại phóng thẳng sang nhà mụ suzin lấy bánh ( lấy ngay k sợ mụ ý ăn hết, hehe), sang đúng lúc mụ ý cũng chuẩn bị ăn thế là tui ké được mấy cái bánh + thăn thủ ít nước chấm màng z về, kà kà, mai tui qua bà, chắc chắn đây ^^
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) hỏi câu hay nhỉ??????????? nhờ tui mau bánh lộc thì tui mua bánh lộc, chứ nhỡ mua ko đúng lời nhờ vả của bà, thì tui ôm tui ăn hết hả ahahahhaha
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) su zin dau sao mọi ngày 888 ác lắm mà hôm nay ko thấy bà đâu thế?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Đây đây, đang ngồi mò mẫm cái google để tìm mũ cho 2 con nhóc con Hihi. Mà bà ko nhớ mua bánh thì có, tôi nhớ ko nhầm thì tôi bảo có loại ji mua đc thì mua hết mà Ah bánh lọc nhà tôi hết 1 nửa roài nhé . Còn 100c CHiều nay ngồi ăn no bánh tối ko ăn nổi cơm =)) Mà bánh này cay thật , ăn xong uống bao nhiu nc :x
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Mai tui nấu chè sen cho xã tui ăn. Mà bà dạy tui nấu món bánh canh với chả cua đi. tôi chả biết nấu thế nào. Để mai tôi nấu luôn
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) mai tui cũng nấu bữa sáng, mà nhà tui hem có chả cua, keke
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ôi nhiều sữa quá, uống bao giờ mới hết đây . Mí bà ủng hộ tôi nào tlý cho nhanh nào. Uống sữa thay cơm mất Huhuhuhu
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ko có chả cua thì mua cua về lọc nc mà nấu . Ah mà bà nấu ăn sáng ah. Mai mình phải dậy sớm đi ăn sáng mới đc =)))))))))))))))))))))))
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bon này chăm thế. Tôi chả dại gì mà học cả. Cứ để các bà trổ tài, tôi chỉ việc thưởng thức. Chả tội gì. ha ha ha.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà này cứ nghe thấy ăn là nhanh tay nhanh chân ghê nhỉ ????????
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà mua làm gì mà nhiều thế hả ? Tui chưa có em bé nên hem ủng hộ bà đc roài.........
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) dễ lắm 1. luộc bột bánh canh 5-7 phut, rùi đổ vào cái rá xã qua nước lạnh 2. nấu nước dùng: tôm , cua hay sườn rui nêm gia vị vừa ăn, nước lăn tăn sôi cho chả cua vào, nước sôi lại thì thả bột vào sôi 5 phút cho ra bát, có thêm ít hành lá để ăn thế là có bữa sáng bánh canh chả cua hahha
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) mỗi thấy bà nhanh nhảu cái miệng chứ đến bao gờ bà được hưởng, có tham gia đú đớn chơi bời cùng đâu mà hưởng ahah
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Uki bà. Mai tui nấu luôn. Đang máu ăn...hi.....
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) bà này lại nhắc đến món này làm tôi thèm rỏ rãi rồi đây này.dạo này buôn bán đựoc ko hả bà
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hoàn cảnh xô đẩy thôi, ai bảo các bà chơi ác, toàn hôm tui p đi dậy. Trong khi free time của tôi limit Hôm qua vừa đi ọp vìa đới. CN này tôi nhất định đi. Dưng mà ..