Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) chuyện lah chuyện lạ à nhe, ma ngủ nướng lại dậy sơm nấu bữa sáng ahahhha, bữa sáng của bà là 10h sáng à ahahahhaha
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) chúc bà nấu thành công nhé..................
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Nấu roài làm chuột bạch đi, mai báo cáo kết quả. Ngon thì lấn sau làm đầu bếp cho bọn tui ăn. K thì thôi. ka ka.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tôi đoán bà Suzin mua nhiều sữa là để đổi lấy cái vali kéo ruài, tham quá, uống ko hết. @ SUzin Bà làm caramen đi, htruoc show hàng trông ngon thíe
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà hỏi em bà chưa? mai mang cho tôi trước 4h được ko, để tui gửi về quê
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Thế thì thông báo với bà luôn là ko thành công nhé...hehe.....(*_*) (......lần sau đỡ phải vào bếp.......)
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) ihihhi he nhô sì gòn, ko có cái avata của nghé à show lên phát, gọi điện thoại mụ thương kể mấy bà ăn chơi máu lắm mà sao ko show hình lên cho thiên hạ thèm rùi nam tiến
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Con mụ này, giai bé giai nhớn ở nhà ngoan k?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) cô giáo có khác nói chuyện nghe thương cảm quá hihihih
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Này, mua hàng gì mà chả chịu vào topic phọt cái, up bài cho ngta. Lần sau nt gọi điện tôi k bán đâu. Caramen năm ngoái tôi làm ngon nhắm. Năm nay vứt hoppj đâu hết rồi, chưa thử lại.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) cấc bà cứ đợi đấy rồi mai tôi và con thương show ảnh lên cho mà phát thèm luôn.bọn tôi vừa về lúc 7h tối xong nên còn phải dữong sức sau vụ ăn chơi đã
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà này cũng cô giáo ah. Tui cũng từng làm cô giáo đây. Nhưng giờ tui mất dạy roài....Ôi cái nghề cao quý. Nghĩ đến là tui chán hết cả người. Mà bà dạy môn gì đới ?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Khỉ í. Đi dậy đã nghèo thì chớ, bỏ dậy để tôi lê lết à? Khổ quá cơ. Đang lo ví lép cuối tuần đi ăn lẩu cá sông sao đây. Hu hu.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hihi, tại mụ này làm trời nổi bão =)) Tự nhiên nấu bữa sáng . Hehehhehe. tôi đang ko hỉu là ăn kèm bữa trưa luôn ko
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Cái này phải hiểu như thế nào hả bà ?????????????????????
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hỏi roài nàng ợ. Thôi bà hy sinh 2 cái hôm trước đi, hôm sau tôi đưa bà cái khác. Cái BH13 đấy nó kêu k tìm thấy. Hị hị.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hem. Tui Tiếng Anh...May mà TA còn chuyển sang làm việc khác đc chứ ko tui chít mứt với cái nghề vinh quang và cao quý này...hihi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Trời ơi, đi chơi những đâu đấy. Thèm quá đi mất. Sâu hàng đi bà.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Thía à? Chán nhể? Chả có ai là k kêu chán đâu í, sao mà khổ thế hem bít. Tôi tưởng bà dạy Văn chuyển qua làm Báo. Hóa ra TA. Thế thfi cũng dễ sống rồi. Cộng thêm nghề buôn táo nữa. Hi hi.