Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hem phải, Zin chưa bao giờ u CGHL, tôi p cho nó thử xem nó có thích k đã.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) UH, để vô sthi kiếm chục cái hộp đã. Tầm này con gái cũng thích ăn món này nên mẹ có động lực để làm nhắm. Yên tâm. Mà trước bà dạy gì thế? Thôi ở nhà buôn cho khỏe. Nhà m có mỗi Sâu giờ là chịu khó dậy nhất!
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Nhà mình nhìu giáo viên nhỉ ? chắc có tôi với bà .... mất dạy thoai...Các bà ấy vẫn còn tâm huyết với nghề lắm. Tui đang kiếm việc khác để làm mà chưa biết thế nào đây.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà xem online đi. Tên phim là Cám dỗ chết người. Nhưng mà nó dịch ko hay bằng TV đâu.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chào các nàng, tui là csv đây, giò tui chuyển sang dùng nick này nhé
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Nhà bà vào đấy đã ổn định cuộc sống chưa hay vẫn ăn chơi du ngoạn cho hết đấy ? Cẩn thận ko bị cái Thương nó đầu độc nhé hhihi Bò sữa cũng đang vào đó đấy có alo cho các bà ko ?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) sao đổi nick thế bà ,nick kia bị khóa ah ?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) thì đĩa nó dịch cũng có hay đâu bà, dịch chán kinh khủng luôn nhưng máu thì vẫn cứ xem thôi ,mà đĩa còn cắt mấy đoạn chứ ,xem cũng bực mình phết
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Các bà giáo nói thế nào ý chứ, tôi thấy nghề giáo viên bây giờ là ...KIẾM TIỀN NHƯ NƯỚC ! Tôi cũng có con bạn làm giáo viên tiểu học, chả biết nó dạy học thế nào mà thay xe ,thay đt như thay áo, tiền tiêu ko phải nghĩ , ra đường chả ai bảo nó là giáo viên (đấy là từ ngày nó đi dạy nhé, chứ ko phải là nhà có điều kiện hay cặp với đại gia nào đâu )
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Vâng ạ, em xin chào mẹ bi bong. N mà nick tương tự có rùi mà.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Nếu như xin đc vào các trường trung tâm thì ổn, k phải nghĩ. Nhưng tiền đâu vào của nó thì hem đỡ đc. Mà p quan hệ thế nào cơ mới xin đc. Chưa đi HD à??
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) bà vừa ở Huế về vẫn chưa đã ah mà vẫn còn thèm Nam tiến
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Gv Tiểu học bây giờ thì cá kiếm roài bà ah. Vì có 1 cô giáo dạy tất cả các môn mà. Còn dạy bộ môn như bọn tui thì chán lắm. Dạy thêm đc thì mới có tí tiền thui. Ko thì chết đói. Mà ở tỉnh lẻ như bọn tui ở lại HN lập nghiệp thì làm sao mà xin vào đc mấy trường ngon lành chứ. Thế nên chả tha thiết với nghề.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Nick bà này ngày trc là gì thế? mà sao đổi thế
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ah, chiều nay tui lại đi thăm đứa bạn mới sinh mất roài. Khoảng từ 5h30 tôi mới có mẹt ở nhà.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Nó dậy ở trường công lập nào dưới Mai Động ý,tôi thấy nó bảo hồi nó chạy vào biên chế hết 60 củ đấy nhưng thấy bảo thu về nhanh lắm ,giờ làm chủ nhiệm như đúng rồi ý còn đi dậy ngoài luyện chữ đẹp các kiểu nữa . Mình cũng thích đi làm cô giáo ! Tôi định đi từ sáng nhưng thằng bạn nó gọi nó bảo để nó qua đưa đi nên đang ở nhà chờ nó đây hihi may thế cơ chứ , đi bằng ô tô của nó mình đỡ phải đi xe buýt xuống 1 mình