Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) ko được đâu bà ơi, làm gì laicx nhiều đến mức độ trả hàng trong tuần, , phải gom oder 5kg trở lên mới lấy, chứ lấy thế chết tiền cước , đi buôn lỗ vốn à ahahahaha
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà ơi, Giáo tiểu học mới kiếm, dù mới vào hay dạy lâu năm đều kiếm hết, lại đi dạy thêm, chạy chọt vào trường.... tôi dạy ĐH chả la liếm được gì ngoài lương và tiền coi thi, chắc trụ lâu thì cũng có , nhưng tôi ko có tính kiên trì, lại ko yêu nghề, bạn tôi rủ đi dạy trung tâm tôi cũng ko đi ( lười lắm) , tôi thích làm cty 8 tiếng xong, về nhà hết nghĩa vụ, đây về nhà vẫn soạn, chbi bài vở để lên lớp. thời gian đâu mà chơi nữa hehe
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) tôi cũng chơ bé nhà tôi cứng cáp rồi đi làm đây, đương nhiên ko phải giáo viên nữa, Đầu tiên nhìn avata tôi tưởng là con bà, nghĩ ( nói nhỏ nhé ) nghĩ bà cũng tảo hôn như bà Cún, hehe
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Đúng là giờ GV Tiểu học là ngon lành nhứt. Trc tôi dạy Trung Cấp cũng thế. Chán quá nên tui mới bỏ. Lương ko đủ sống mà lúc nào cũng phải làm. Chá đc nghỉ ngơi bao giờ. Tui cũng đang kiếm việc công sở đây mà chưa thấy chỗ nào ổn cả. Giờ lại ở nhà làm vợ đảm. Oải lắm. Bon chen ở đất HN này mệt thật. Trót theo chồng nên phải chịu thui.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Mạng nhà tôi lởm lắm bà ơi, vào mấy trang web còn vật vã nữa là xem phim, đợi bà Hoanganh vậy
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) He. Tui lấy chồng 16 tháng roài mà vưỡn im thin thít. Cả nhà tôi đang lo cuống quýt lên đây. Cái Avata đấy là đứa em tui. Nó mới đc 3 tuổi thoai mà lớn thế đấy. Vẫn chưa tảo hôn đc như bà Cún đâu, con bà ý 5t roài mà. ( May mà bà ý sang nhà MC roài ko thì tui với bà chít...hihi)
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) 20k/kg thì bà tăng tiền bán lên.Chứ cái đó tôi nghĩ bà bán ổn đó
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Dạy ĐH tưởng thoáng cơ mà, vẫn phải soạn bài à? Chán nhể??
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ko bà nào ủng hộ tôi thùng sữa ah Hxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Các bạn ở đây buôn bán kinh nhỉ. Mình cũng có đứa em sinh năm 85 mà chưa chồng, nên không bít hội này nhỉ. Khi nào làm mẹ chắc chắn cũng sẽ tham gia. Nhìn trang 1 nhà 85 chưa có ai cung cấp sản phẩm của mình, nên mình mạn phép ngồi hóng gió. Nếu mẹ nào có nhu cầu dùng Chảo 2 mặt, chảo sâu lòng. Mình chỉ chuyên 2 loại này thôi thì ghé qua topic của mình chơi nhé.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) tui bắt quả tang nghe.........................bà chít với tui tui mà gặp bà tui ôm hôn con bà cho nó lây cái tảo hôn của tui ahhaha
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) may quá đi chợ thấy quả dứa, mua về nấu món cá ngừ kho dứa( cá mang từ huế ra), nên về lên mạng thấy chúng ló nói mình, đang nghỉ bụng qua tuần làm bửa món huế mời chúng nó tụ tập ........thôi vậy ahhahahaah
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) hihi để tui suy nghĩ đã, ahaha, định bán các loại bột nấu bánh canh
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) vưỡn soạn, chỉnh ngay lại thái độ với thượng đế nhé , " nhắn tin, gọi điện ko thèm bán ", bán hàng thế mới máu chứ, thế mà thượng đế này vẫn chịu thua, vào up cho đới, hehe, ( tại mình hiền wa đó muh )
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) kaka bà xinh nên nhiều a để ý >>>> tảo hôn , chỉ sợ con tui lớn lên ko xinh bằng bà để mà tảo hôn ấy chứ ^^ @BONGCON 2011 nịnh điiiii , sang tuần còn được ăn món Huế , kaka
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) tôi 3,4 tháng mà MC tôi còn sốt hết cả lên cơ mà, thế bà đi khám xem sao, cũng lo đấy bà ạ
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) tui hả, xã tui là mối tình đầu của tôi đấy, đi học mấy thằng ngựa non hấu đá nó tán đếch quan tâm, vì lúc đấy nghĩ mình nhỏ mà suy nhgix thì già. xác định yêu là cưới chứ ko yêu vớ vẩn huhuhu nhưng bây giờ lấy chồng rùi lại thấy tiếc ước gì xưa kia mình yêu nhiều ahahahah
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Em cũng Ngất Sửu, heee. Em muốn xin gia nhập vào hội ạ. Mong các mẹ đi trước chỉ giáo ạ
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) đón chào thành viên mới, cho mọi người ít thông tin của bà nhé, tên, mấy cháu rùi, địa chỉ sdt...............
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) we'o còm... vào 8888 nhiều nhiều bạn nhé. làm ly chúc mừng nào artyman: dzoooooooooooooo artyman: