Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) cún ơi, ko nủ à, sao giờ này vẫn onnine? tôi vừa về hôm qua, chút tôi cho bà xem ảnh 1 đứa dạt nhà nhé, he he
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) đi mô mà đi ghê rứa, bó tay với bà, lượn hơn tàu bay ý ihihihihi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Cho e tham gia với, Cũng Con trâu khổ ải đây ah.Mong mọi người chỉ giáo
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) trâu vui tươi, trâu nhí nhảnh chúw, saolaf trâu khổ ải được, hehe
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Mấy mụ này chỉ ăn thui, làm người khác thèm quá hic hic
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ảnh avatar cưới của bà này mình nhìn thấy ở đâu rùi í, bà chụp ở đâu thế
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Khổ lắm ah, Mỗi lần em than là chồng em lại bảo "Ai bảo em có cái số 'Trâu' nên đừng than nhé'. Hi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hix,em mới chụp hồi tháng 02 đấy,.chụp ở nhà thờ Đức Bà ấy. Nhưng em mạn phép thay cái avatar khác ,CHồng em bảo thích cái hít nhau kia hơn
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) bà này bằng tuổi mà cú em em , ahaha ngoan thế tụi nó đè đầu cửi cổ đấy, toàn trâu rừng ko à ahahah
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) bà jun, bầu bì thèm cứ ăn, ai cấm ai cảng mà ko chịu ăn cứ bảo thèm ahhaa
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Sợ thật đấy. Mới mấy tiếng tôi ko vào nhà đã thấy các bà 8888888888888 đến tận đâu ý chứ... Jun ơi! Ăn được, ngủ được chứ???
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hi.Em mới cưới được 1 tháng nên còn lãng mạn lắm. Cưới xong nhẹ cả người. Em ở HCM nhưng chỉ là học tập và lấy chồng lập nghiệp ở đây thôi chứ cả nhà em gôc Bắc hết đấy ah. Sát Hà Nội Luôn.Nên nam hay bắc gì em biết kha khá. Chị ở đâu thế?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Đang trong giờ làm mà, với lại các mụ toàn bàn những món các mụ làm thui, thế nên mới thèm Ăn được, ngủ được bà ah. Tăng 6-7kg rùi đó, đang sợ tăng nhiều nè
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hiiiii, mày - tao, tôi - bà cho thoải mái bà ah. Sat HN là ở đâu thế
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tại em quen miệng rồi, Trước giờ cũng hay buôn ban online tí nhều khi các chị gọi mua hàng cứ chị chị , em em miết nên mới vậy. Vậy thì thôi giờ kêu tớ - bà luôn nhé, Nhà tớ ở Hà Nam, Lên HN khoảng 60 km. Mới hôm trước tết ra ngoài ấy làm đám hỏi rét cong..........luôn. chả là tớ vào SG từ năm 2004 cơ học xong trung học cái trốn vào nam tới giờ lượm chồng ở đây luôn 1 năm về có 1,2 lần thôi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) tui cũng muốn tảo hôn giồng bà mà ko dc đây. Giờ Cún nhà bà lớn rồi làm xong tập 2 nữa là tha hồ tung tẩy. Tui thì chả biết đến bao giờ mói hoàn thành nghĩa vụ. Hye. Nói đến lại thèm đc như bà.....(Nịnh tý sang tuần đc đi măm măm...he)
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tui cũng vừa măm bánh canh với chả cua xong. No hem chịu đc...Chẹp chẹp...