Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Bà đừng tưởng tượng tới những cảnh hành hạ trẻ con của bảo mẫu. Tui thấy em Sóc cũng không vừa đâu, đi học chắc ăn hiếp bạn luôn đó. Gửi bà trông mẹ lại nhung nhớ, xót xa. Trường Kem xây theo kiểu biệt thư nên rất thông thoáng, ánh sáng vào từng lớp học. Tôi thấy cô đon đả, vui vẻ. Bình thường 5h chiều tôi đón, hôm ấy gần 6h mới tới trường nhưng k báo trước với cô. Tôi vào trường thì thấy cô đang cho Kem bú sữa gần hết bình, lẽ ra giờ này cô chỉ trông thôi chứ hết giờ ăn uống rồi. Cô quản lý trường và cô phụ trách lớp Kem ở lại trường luôn nên việc mình kẹt chuyện đột xuất cần cô trông giúp thì cô sẳn sàng (k tính phí nếu k thường xuyên). Lớp mẫu giáo học tiếng Anh do người nước ngoài dạy. Trường mới mở hơn nửa năm nên CSVC còn mới. Khi đăng ký mình đóng 500.000 đ tiền CSVC/năm. Học phí là 1.750.000 đ/tháng từ thứ 2 -> thứ 6, gửi thêm giờ, thứ 7, CN thì thêm phí bà à. Quan trọng nhất là tìm được một trường đáng tin cậy để mình yên tâm gửi con mà đi làm. Tôi là chỉ sợ mấy nhóm trẻ gia đình hay mấy lớp trẻ tư nhân tự mọc ra thôi. Tôi kẹt quá nên mới phải gửi Kem sớm chứ lòng k muốn. Vì thế nếu thuyết phục được bà ngoại trông Sóc thêm thời gian nữa thì tỉ tê với bà nha. Bà còn thời gian tìm hiểu mà.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Nếu có trường tư thế này thì ổn quá rùi các mẹ này...
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Trường ở đâu vậy mẹ nó ơi,... cho mình xin địa chỉ với nhé
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Hix, mẹ Kem ở trong nam cơ mà mẹ Bắp ơi...
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Mình lại theo chồng về Hà nội rồi, giờ cũng phải suy nghĩ dần trường lớp cho con mà thấy mệt
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Mẹ Bắp ở Chùa Láng thì hơi xa nhỉ? Con bạn thân của mình ở chỗ trường Thủy Lợi nói có trường tư cũng dễ chịu lắm...Hay mẹ nó tìm hiểu xem.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Đúng là mẹ này " trẻ không tha già không thương". Mẹ con người ta hiền lành nhất hội mà lúc nào cũng đổ tiếng đanh đá, bắt nạt người là thế nào nhỉ?
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Hơn tuần nay MA hình như bị nóng trong người. Mặt mũi, da dẻ cứ sần sần đỏ ửng lên, không còn trắng trẻo như trước nữa. Cứ nghĩ là do chuyển sang sữa Similac bước 3 nhưng k phải. Con nổi sần từ trước đó rồi cơ. MA cũng giống Kem, thời tiết nóng quá là hay bị như vậy.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Liệu có phải do con uống ks nhiều nên giờ mọc rôm sảy ko nhỉ mẹ MA? Con nhà tớ cũng lấm tấm trên đầu rồi? Tắm Lactacys (chắc là viết sai)..có đỡ ko nhỉ?
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Đúng là đợt vừa rồi con bị ốm có uống kháng sinh. Nhưng hồi bé có bị ốm đâu, có phải dùng thuốc đâu mà người vẫn nổi mụn. Nhất là trên mặt, cổ và sau gáy, người thì k bị sao cả.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Con nhà tớ thì mọc trên đầu, dưới chân tóc thôi...Mặt mũi và trên cơ thể thì ko có gì...Sao nhỉ? Nắng ấm cũng thích...Đang định 30-4 cho con đi Thủ Lệ chơi đây...Mẹ nào có hứng thì hẹn nhau cùng đi để gặp nhau tý nào, he he...
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Em thấy da của mấy đứa trẻ kia toàn nhẵn nhụi, trơn láng. Em tắm mướp đắng, chè xanh, Lactocys, hạt kê, bia thì cũng chỉ giảm bớt lúc đó, gặp nóng lại nổi lên ngay. Em đi khám thì bac sỹ nói là rôm xảy, mặc quần áo thoáng mát cho con là được. Đúng thế thật, mặc đồ mát mẻ, thời tiết mát là da Kem k bị nổi rôm xảy. Người con cũng có máu nóng giống mẹ thì phải, cộng thêm uống Abbot nóng nên bị hoài.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Các mẹ miền Bắc hưởng ứng liền đi, cho con gặp gỡ nhau ở công viên cũng rất hay.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Chị nghĩ k phải do sữa đâu. Hồi bé MA uống Dumex mà vẫn bị đó. Cái này là do cơ địa thôi. MA từ bé lúc nào người cũng nóng hầm hập, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Cũng may nóng người chỉ thể hiện bằng mụn thôi. Còn khoản đi ị phân vẫn đẹp và ngày nào cũng đi đều k bị bón.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Các mẹ ở HN đông vui thì rủ nhau đi đi. Trong topic này có mỗi tôi ở HP nên mẹ con tôi tự tổ chức vậy.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Chiều nay nhà mình vắng vẻ quá nhỉ? Các mẹ HN đâu rồi? Hay là GẶP NHAU Ở CV THỦ LỆ HÔM 30-4 ĐÊ?
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) chắc Sáo và MA bị nóng vì thời tiết đang ấm dần lên,các con vận động nhiều ra mồ hôI ko khô kịp,nhiều khi ko đc tắm rửa thường xuyên nên bị thế. Mùa hè cho bé tắm Lactacyd trị rôm xảy tốt lắm vì thành phần sữa có acid nhẹ giống như chanh nên giúp da khô thoáng. Các mẹ cứ yên tâm mà dùng,vài lần là con hết mẩn ngay. Trời ấm,nóng nên mặc ít quần áo, quần áo thoáng mát cho con thoải mái. Vụ mẹ Sáo rủ đI Thủ Lệ dịp 30/4 thì mẹ châu xin can,đI ngày đấy cực kỳ đông và bẩn vì các tỉnh về thăm quan. ĐI các ngày nghỉ bthường cho vắng, các con đỡ mệt.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) À, tks mẹ Chip-hart...Yên tâm mua lactacyd dùng cho con rồi. Ý tớ là nhân cái dịp đó vì mình nghỉ 4 ngày, thu xếp ngày nào đó cho tiện...chứ ko nhất thiết là đúng ngày 30-4 mà...Chứ bình thường đi cả tuần, cuối tuần còn lo dọn dẹp nhà cửa, này nọ..mệt lắm..
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Kem thèm thanh long hả? đợi a nha, khi nào mẹ cho đi sg a CCD sẽ ráng khuân thanh long cho Kem ăn, ăn thanh long hàng mùa mới ngon, hàng chong điện ko ngon đâu, hè này là có hàng mùa rùi đó Kem ui.hihi
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Chị ơi vào đây chơi luôn cho vui nha. Lây rồi ko thấy hình của bé Tý, có gì chị up vài tấm xem nha chị