Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Bài chia sẻ này của em thật nhiều ý nghĩa: - Thứ 1: chồng em đáng mặt đàn ông, biết yêu thương và biết bảo vệ người của mình. Biết phân biệt phải trái trắng đen - Thừ 2: đấy là dòng đỏ đỏ - chị nghĩ nếu áp dụng được như vậy trong nhiều bối cảnh, đều rất tốt
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Mình cũng ko phải ở cùng BMC, nhưng mình nghiệm ra 1 điều là sống mà biết điều thì ở đâu cũng sống được, bình thường mình cũng vui vẻ và thoáng tính lắm, nhưng lúc có việc, nói thật, mình toàn nuốt vào lòng chứ chả xù lông được như Mẹ Ku Tũn đâu. Chả biết mai sau như thế nào nhưng giờ chắc cãi nhau bằng lời ngoài đời thì chắc chắn mình thua mất.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Em thấy quá đáng nhất là anh nhà chị ấy ạ. Sao lại cư xử như thế đuợc nhỉ. Em nghĩ các mẹ chồng là thế hệ trước, cách nghĩ và nhìn nhận vấn đề khác đôi chút với chị em mình. Ít người được tâm lý và thoáng tính lắm. Dù sao nếu không quá đáng quá thì vẫn thông cảm được. Nhưng sự quan tâm và cảm thông của người chồng thì không thể thiếu ý. Thương chị ghê. Giờ tình hình thế nào rồi hả chị.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Ôi, MC- nàng dâu. Sau này em có con dâu em cũng cho chúng nó ra ở riêng. Cứ độc lập như nước ngoài đỡ mệt, đỡ phức tạp.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. NÓi về chuyện này thì lúc nào cho hết hở các chị, đôi khi cũng nóng cũng khó chịu nhưng xong việc lại thôi đấy mà vì đăng nào họ cũng nhờ mình lúc về già/...) @Chị Phương edu: Em hay xù lông xù cánh lắm chị ạ, em chẳng nuốt được vào đâu, có 1 dạo, mới về làm dâu, em cũng "nuốt" nhiều lắm nhưng sau bị bội thực, lại "nôn" hết lên người chồng em Thế là từ đó em rút kinh nghiệm: Bất kỳ ai cũng Phải chịu trách nhiệm trước lời nói của mình. nên lời nói của ai thốt ra, nếu khó chịu thì cứ đè người ấy mà giải tỏa mới...đúng lúc đúng chỗ hê hê Dạo này thì em thoải mái rồi.... Chả cảm thấy gì cả Chồng em bảo em xin lỗi bố chồng, em nhất quyết ko - thế là cũng thôi, mặc kệ sự đời ra sao thì ra luôn, vì tính em thì bướng mà tính ông nội thằng ku thì cố chấp. Không hợp - tất nhiên là rất khó để nhìn nhau - tốt nhất là ko nên nhìn cho đỡ....sặc... em giờ kệ - cứ lo cho tốt cho con mình đã, ông muốn làm gì thì làm, đừng đụng vào em là dc
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. hịhị, mẹ kutun hay thật đó , đúng là đừng động vào tôi thì tôi ko chấp ). Mờ tớ nghĩ mẹ nó chẳng việc gì phải xin lỗi, mình có lỗi đâu mờ phải xin ai. Tớ nhớ có lần có người (người đó là ai, ai cũng bít hehe) bảo tớ là "gái bãi thì ghê gớm lắm", trước nhà tớ ở khu ngoài đê mà, hehe, tớ bảo luôn "đúng rồi, gái bãi ghê gớm lắm đấy, thế nhưng gái bãi không nói xấu ai bao giờ, không đâm sau lưng ai bao giờ, mờ ai nói xấu sau lưng không nghe thấy thì không thèm chấp coi như chó sủa ngang đường, còn để gái bãi nghe thấy thì có mà tát cho bằng răng". hehe, có người sầm mặt xuống nhưng dek nói lại được gì, nói lại hóa ra "lạy ông tôi ở bụi này àh". Lại có lần cô con dâu nhà hàng xóm bị cả nhà chồng quây vào chửi, lại người đó (hehe) bảo là "nó cũng láo nên đáng bị thế", mình bảo luôn "con bé này ngu, chửi mình còn khó có thể chấp nhận được, chứ lôi cả bố mẹ ông bà mình ra chửi thì mình tát cho vỡ mặt, nhất là bét luôn", thế là lại có người sầm mặt xuống. Tịt ngòi.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. he he, chiêu của mẹ nó hay đấy, đúng là ko ai động vào mình thì thôi, nếu động vào thì hãy coi chừng
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. thường thường em cứ thấy bên nhà chồng ấy, tự cho mình cái "quyền hành" là : dc quyền nói, được quyền hỏi, được quyền lấn lướt nàng dâu...mặc kệ là nàng dâu là chị cả hay em út, là trưởng nữ hay trưởng nam... Miễn cứ: Lấy con trai nhà này thì phải "ưu tiên" nhà này.... Đấy...Nhà em, con em chồng em định lên mặt, hồi em với chồng em yêu nhau, nó cũng mặt sưng mày sỉa, đến lúc anh nó định cưới, nó còn nhắn tin bảo: Anh mà lấy chị ấy, tính chị ấy bướng, về nhà rách việc - Chồng em bảo: Tính nết sai thì sửa dc. Nó bảo: - Ăn vào máu thì sao mà sửa được.. Giờ em về làm dâu đấy, em chứng minh luôn cho nó thấy là:"Tính em deck sửa được đấy - mày định làm gì bà hả????? Hôm nọ còn nói với em: Nhà em định đưa ku tũn ( con em) về ở với ông bà nội, ông bà cũng nhất trí, chị thu xếp đưa cháu về Em bảo: _ Con chị, chị còn chưa nói gì, bố mẹ hỏi ý kiến anh chị chưa mà đã quyết định? - Bố mẹ nói là anh Dũng phải nghe - thế em hỏi thằng Tũn xem nó có đồng ý không nhé, với lại con chị, chị mà không đồng ý thì anh Dũng hay bất kỳ ai đưa đi xa chị là không bao giờ được. Em cứ nói với bố mẹ ở nhà là chị ko đồng ý đưa Tũn về, còn thu xếp thế nào thì anh chị sẽ quyết, chưa đến lượt em lên tiếng Chả biết nó có về tô tô với mẹ chồng em hay bố chồng em hay ko mà chả thấy đề cập đưa cháu về nữa
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Mình vote cho mẹ Ku Tũn luôn, mấy vụ nhà chồng mình cũng nóng hết cả mặt. Giải tán cho đỡ đau đầu.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Hie' hie' chị cứ nói thế ...làm e sướng hihi thanks chị nhiu nha Dạ e cũng đang cố gắng thực hiện đây chị ơi... nói chung phải cứng rắn ngay từ đầu như cái chị Cinbaby ji đó thì đỡ bị " tỉa đạn " hơn, mà nếu đã chấp nhận thì chỉ có khổ tâm, khổ lòng, xì khói... lại tìm chồng " bán than" thì tội Chồng lắm.. Cho nên tốt nhất là " cứng và triệt để " luôn để khỏi lăn tăn hi hi E cứ thích cái tính của chị Cinbaby thật... ước ji e " cứng" đc như chị ý nhỉ..
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Hị hị, chắc em phải đổi tiêu đề thành nhật ký làm dâu mới đúng................ Hôm qua giờ chán và bực mình chỉ vào đọc cm của các mẹ chứ ko viết cm, bi giờ đỡ đỡ hơn rùi kể tiếp chuyện mới toanh hôm qua cho cả nhà nghe ạ. Sáng qua, thằng em chồng ở rể nhà người iu cả tuần mới về thăm BM (hic chưa cưới đâu mà ở hẳn nhà người ta rồi thỉnh thoảng tuần 1 lần đá về nhà thay quần áo rùi lại đi) -MC: Bờm chào chú chưa? (con bé nhà em đang ở dưới buồng với em) -Chồng em: Bờm chào chú đi con (nó vẫn ko nói gì) . Xuống dắt nó lên nhà bảo thêm 2 -3 lượt nữa nhưng nó vẫn im . Thế là phệt cho nó mấy phát vào đít. Nó khóc ầm lên nhưng vẫn nhất quyết ko nói. (Cũng đúng thôi dù nó 30 tháng nhưng nó cũng đã phân biệt đc ai yêu mình ai quý mình. Chú nó về nhưng có khi nào hỏi hay chơi với nó đâu, đi chơi, đi công viên, đi xem xiếc cũng chỉ cho 2 đứa con ông anh đi còn nó khóc đòi đi nhưng vẫn ko cho nó đi_nhìn cảnh đấy thương con chảy nước mắt mà mình thì mới sinh nên ko cho nó đi đc, Nếu là mình thì mình cũng thế thôi MC em thấy bố nó đánh thì chạy lại ôm con bé, bố nó bảo bà đừng có bênh cháu như thế, còn em mặc kệ để tự mẹ con bà cháu nhà nó giải quyết với nhau, mình ở dưới này coi như ko nghe thấy. Lúc sau MC em đi qua buồng em và lằn nhằn: -MC: Phải dạy nó từ bé, dạy ngay từ bây giờ ko sau này lớn ko dạy đc, rồi người ta chửi cho con nhà ko ai dạy,........ blo bla cái gì nữa í.... Điên quá em chẳng nói gì cả đi lên nhà bắt con bé khoanh tay lại chào, dưng mà nó nhất định ko chào, sẵn cái quạt em vụt cho mấy phát, MC lại lao vào ôm nó, em bảo bà cứ kệ cháu đi.... em dắt nó xuống buồng bảo nó chaqof chú lần nữa nhưng nó vẫn ko chào mà gào to hơn, bế nó lại ngồi bô đi tè nó tưởng em chuẩn bị đánh nó nó khóc toáng lên, - MC : "lấy hết sức ném cái bát xuống cửa phòng vợ chồng em vỡ tan tành bắn cả vào chổ con bé con nắm rồi chửi :mịe tổ sư bố chúng mày, chúng mày dạy con như thế à.... mịe .... mịe....chúng mày rước voi về dày xéo bà àaaaaa... " rồi chạy xuống lôi con bé khỏi cái bô và ôm nó lên nhà ngồi chửi...... - Em ức quá nhưng vẫn ko thèm nói nữa câu, đã thế em đi lên lôi con bé khỏi tay bà í "đi ra mẹ rửa mặt !" rồi lôi nó xuống buồng luôn MC đi xuống nơi bà chị dâu chồng đang làm đầu cho khách chửi lầm bầm : Cái loại dã man......... Em tức từ hôm qua tới giờ, chồng em vẫn ngồi yên ko động tĩnh thế là em lầm rầm cho chồng em nghe... bảo người ta dạy con đến lúc dạy nó thì nhảy sồn sồn vào chửi rủa.... cả bà cả chú cả bố mà ko nói đc đứa trẻ con lại còn xuống lôi họ hàng tông tích nhà thông gia ra chửi.... dạy con dạy cháu cái tốt ko dạy lại toàn đi dạy nói điêu nói tục........
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Chính xác là chồng chị hứng hết, toàn phải tránh mặt rùi xả với chồng chị cho tự xử, ko lại bảo mình láo
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Hic, đọc chuyện của em mà buồn quá, lúc khác, em nhờ chồng em nói nhỏ với chú, là chú về, chú chào cháu nó 1 tiếng, gọi là làm gương, như nhà chị, toàn phải bấm nhau chào bé trước, như một lời nhắc nhở với bé luôn em à. chứ cứ để tình cảnh này xảy ra, khổ thân trẻ con thôi, em đánh con như thế cũng là do em nóng nảy, chứ ko chịu giải thích cho con. giá như lúc đó, em thủ thỉ vào tai con, con chào chú đi, mẹ biết là con ko thích chú lắm, nhưng vì là bậc bề trên, mà con ngoan thì mẹ mới yêu, còn làm gương cho em nữa. Hoặc như bây giờ, xong chuyện rồi, em hãy ngồi và nói chuyện lại với con như thế, vì con ko chào, tự nhiên con bị bố, mẹ đánh ......... vì mẹ nóng tính thôi, rồi bà nội lại còn chửi um lên, mẹ đau đầu và buồn lắm, con có thương mẹ ko.... vân vân như vậy, chị tin, trẻ con nó biết hết nhưng nó có thể thể hiện bằng hành động lì lợm ko chào chứ nó ko hiểu tại sao vì nó ghét nó ko chào lại bảo nó hư rùi đánh nó rùi um chí tỏi lên như thế.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Em cũng nghĩ là chị đừng nên đánh cháu chị ạ! Em ko đánh con em trc mặt ông bà hoặc là lúc bảo chào ai mà nó ko chào em cũng toàn tránh và nói là các cô các chú chào trc để cháu nó học, chứ bé nó biết gì mà đánh nó Em cưng con em lắm, nên em ko dũng cảm để đánh nó đâu Nhưng mà ai mà cứ đụng vào nó, kể cả bố nó là em nhảy xổ lên rồi ấy
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. em mà tức là em cũng xả luôn đấy.Để trong người ức chế lắm.Nhà họ hàng nhà em ở quê cũng thế.Nhà có 2 chị em dâu,vc người anh đầu thì lương cao nhưng cưới xong được bmc tích góp mua nhà mua xe cho.Nhưng người em trai thì 2 vc lương thấp,bấp bênh...mà chẳng được gì.Mà tiền mua nhà mua xe cũng có phần đóng góp của người em nhiều,lúc đấy chưa lấy vợ.Bà chị dâu thì chỉ biết bòn rút thôi.Lúc con chị dâu sinh thì chú em trai mua bao nhiêu đồ,hết sữa nọ sữa kia,xe này xe kia,quần áo,đồ chơi thế nhưng khi con của người em chồng sinh thì chẳng được lấy 1 tí gì.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Em cũng nghĩ là chị đừng nên đánh cháu chị ạ! Em ko đánh con em trc mặt ông bà hoặc là lúc bảo chào ai mà nó ko chào em cũng toàn tránh và nói là các cô các chú chào trc để cháu nó học, chứ bé nó biết gì mà đánh nó Em cưng con em lắm, nên em ko dũng cảm để đánh nó đâu Nhưng mà ai mà cứ đụng vào nó, kể cả bố nó là em nhảy xổ lên rồi ấy
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Chị làm em buồn cười Thực ra là em em giận cá em chém thớt, vì cứ tháy cháu khóc cái là chửi mẹ cha chúng mày, với lại MC em xuống chửi trước mặt em trong khi bố nó ở trên nhà thì ko nói. Em cũng nịnh nó rồi nhưng nhất định nó ko nói chị à, bị đánh rồi cũng vẫn ko là ko, cái quạt nan đánh đâu có đau nhưng nó biết bà bênh nên nó gào to.............. Mà em đánh cũng để lần sau bà đừng can thiệp vào việc nuôi dạy con của em chị ạ. và nó cũng nhận biết đc sai là mẹ xử ko có ai bênh đc. Chứ như 2 đứa cháu chồng em đấy, các chú nói là nó lấy bà ra dọa các chú bảo về mách bà chú mắng cháu chửi cháu, mẹ nó mắng nó nó cũng chạy lên mách bà xong bà chẳng biết đúng sai cứ thế là chửi con nọ con kia, chúng mày thế lọ thế chai.....
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Chị Hoài ạ, vụ Họ quả này chị em mềnh mà gặp nhau chắc buồn về chuyện này hết ngày lun quá Vừa chán vừa mệt chị nhẩy Mỗi lần em nghe thấy gia đình nhà chồng em gọi DT là tâm trạng em cứ khó chịu sao á Chả hỉu nổi
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Uh. chị cũng giống em đấy. Thấy ghét kinh khủng mặc dù bi giờ trc mặt chị chẳng thể hiện ra. Nhưng những từ thốt ra từ miệng mc chị thì chẳng bao giờ chị quên đc............
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. e vừa nghĩ được kế nịnh MC hay lém ạ, hehe,các chị cứ nịnh MC nhìu vào là sẽ tốt thoai, e thử roài, hiệu quả lém,