Tội nghiệp bé bapluoc quá, mình cũng sợ bé bị sốt phát ban lắm vì sốt rất cao, có thể lên đến 40 độ, phải chịu khó lau mát cho bé thôi chứ thuốc hạ sốt thường không hiệu quả lắm, phải tránh gió nhe mẹ bapluoc, nhưng cũng đừng trùm bé quá kín, vì nếu bé hạ sốt đổ mồ hôi sẽ ngứa ngáy khó chịu lắm. Chúc con mau hết bịnh nha.
Alo, alo! Ola ola! Cả nhà nghe thấy trả lời, cả nhà nghe thấy trả lời! artymanartymanartymanartymanartyman:Mẹ Bun có tin vui, mẹ Bun có tin vui. Thể theo quy định mỗi tháng ọp 1 lần, mẹ Bun yêu cầu phát động ọp cho tháng 3 này nhanh nhanh lên cho mẹ Bun báo cáo tin vui. Mọi người hưởng ứng nhé! :-({|=:-({|=:-({|= Em dự định ọp vào ngày 22/03/2009 này, cả nhà mình thấy thế nào? Cho em xin ý kiến nhé! :drinkers::drinkers::drinkers: Hội Trưởng ơi, Hội Trưởng à! Hôm đó đừng bận chuyện gì đấy nhé!
Ui, thương bapluoc của cô Rada quá! Nhanh hết bệnh để còn đi ọp nhé con gái! Mẹ Bapluoc đừng cho bé ra gió nhé!
cả nhà chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng của hội 10/10 nè :wave:Cuoi(u)(nếu me Bun sinh em bé vào ngày này thì tuyệt cú mèo ), hèn chi dạo này k thấy mẹ Bun vào 88888888 , chắc là ốm nghén ...=D>=D>=D> chúc mừng mẹ Bun nhé ... chị có thèm gì k? thèm ngọt hay chua vậy chị ???
ok chị , tối t7 tuần này nhé chị , các mẹ khác có mẹ nào đii dc k lên tiếng luôn nhé , Rada ơi em phải đi đấy nhé , hình như em biết nhà mẹ Bun mà phải k?? chà chà mua gì cho me Bun đây .. mua sữa mama nhé
cảm ơn Phượng và hội trưởng nhé. thôi, không làm phiền mọi người đâu. Rất cảm ơn mọi người. Mình cũng nghén nhưng không đến nỗi nào đâu. Mọi người đều đi làm, về nhà còn tranh thủ thời gian dành cho chồng con nữa chứ. hôm họp tới này hẹn gặp mặt mọi người luôn cũng được mà. Một lần nữa rất cảm ơn mọi người đã quan tâm tới mình. Mình không có người thân trong sg, tình cờ gia nhập hội cảm thấy mình như đang ở nhà ý. Phải cảm ơn hội trưởng nhiều nhất vì đã sáng lập ra gia đình này.:finga:. Chị mới được hơn 2 tháng thôi, cũng nghén lắm, ngủ không được, sợ ăn, sợ uống (khác hẳn hồi có thai Bun). Dự kiến 20.9 sinh. Chưa biết trai hay gái đây.
Bà Phượng của tôi ơi, cảm ơn bà lắm. Bà còn bận 2 đứa con làm gì có thời gian mà đi đâu chứ. Hẹn gặp nhau lần ọp tới đi, như thế đỡ làm phiền mọi người. Lần ọp này tôi sẽ cố gắng đi để gặp bà. Từ năm ngoái tới năm nay mà chưa gặp được nhau. Hic hic. Hôm trước tôi và Lan 888 với nhau có nhắc đến bà, tôi nghe Lan tả mà tôi hình dung ra bà hơn cả hoa hậu đấy. Bà có 2 con mà vẫn xinh tươi, trẻ trung... ngưỡng mộ bà quá cơ.
Hic hic hic. Thứ 7 này là 07/03/2009, em phải lo cho cuộc thi đổ Rau Câu ở Chi Đoàn Khu Phố rùi, vì em nằm trong BCH mà. Hic, hic, hic
Ui Rada nhà ta giỏi quá. Chị HT ui, em muốn đi lắm nhưng con bé nhà em nó chả chịu ai giữ cả. hichic... Khi nào nhà mình ọp thì em sẽ cố gắng tham gia ạ, tình hình là em cũng ham vui lắm ạ.
trùi ... có gì phiền hà đâu chị.... bỏ ra 2 tiếng đi thăm nhau có thua thiệt gì đâu chị ... chỉ e làm phiền chị thôi ... vì từ tháng thứ 9 đến tháng thứ 18 bị hành lắm lắm ... choáng váng hết mặt , nhức đầu, toát hết mồ hôi, k ăn dc, ói ra mật xanh mật vàng chứ chẳng chơi ...mệt lắm (em nhớ đời vụ ốm nghén tới giờ luôn) thôi thì để chị nghỉ ngơi cho khỏe thì mới có tinh thần....tháng này chị mệt k đi họp dc cũng k sao đâu chị .... hạn chế đi lại xe cộ thôi ... sang tháng thứ 5 khỏe hơn rồi đi cũng ok mà chị mà mẹ Bun này , theo kinh nghiệm của em và mấy đứa bạn em thì con trai hành cực kỳ mệt và khó chịu ....theo như chị tả lại khác với lúc mang thai Bun thì em đoán là con trai , chị có thấy đg đen ở bụng dưới k hả chị ??? thẳng hay cong vậy chi??? cố lên chị nhé....sang thang thứ 5 là CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP SAO ngay ấy mà
Khen Rada thì khen hết lời, khen đến tết cũng chưa hết công của Rada đấy , Rada nhỉ ..hehehhee... nhìn hana_octieu dí dỏm kia , và mẹ trẻ là biết mẹ của hana_ốctieu ham vui lắm lắm
Cảm ơn e nhiều nhé. khi nào ọp cố gắng gặp nhau 888. con cái là do trời cho thôi, trời cho gì hưởng vậy em ạ.
có khách sáo gì đâu, thấy mọi người quan tâm tới mình là tôi thấy vui lắm lắm. Tôi cũng chẳng dám chắc có sinh được con trai không đây, xác định tư tưởng trước thôi thì làm hết cách, được hay không là do ý trời nên tâm lý tôi cũng nhẹ nhàng, cũng không có áp lực gì cả. Tôi đang uống sữa anfa mama vị socola thấy uống cũng được nên ráng uống. Ăn thì chán lắm, người cứ vật vờ như người đi mượn ý bà ạ. Mệt khủng khiếp, lưng thì đau. chỉ mong sau cho nhanh nhanh hết ngày tháng.
Hông phải. Hồi trước em có thấy 1 anh ở bên du lịch giống giống ax nhà chị. Ấn tượng vì thấy "vĩ đại" quá thôi, chứ hổng có quen biết gì. :finga: