Ðề: Sống sót thời bão giá! Nhà em buổi sáng hay ăn món bún lá (0.5kg: 5K), 3 thanh đậu nhỡ (4.5K), thêm 2k rau sống nữa. Tính ra là 12k mà 2 vc và 1 thằng nhỏ ăn ngon lành. Hoặc mua 0.5kg bún rối, mua 1.5 lạng thịt, thêm quả cà chua và tý hành lá cũng được bữa sáng ngon mà lại rẻ. Hoặc buổi tối cắm nhiều cơm, sáng ra rang cơm với trứng gà và thêm lạp xưởng vào cũng ngon lắm. Chứ ra hàng 2 bát bún ít nhất đã mất 40k rồi các mẹ ah. Từ hồi bão giá cứ mua về nấu vừa ngon, bổ lại rẻ nữa.
Ðề: Sống sót thời bão giá! chổ mình hay mua gần trường cấp 1 ở Cổ nhuể chẳng thấy nó tăng nhưng hình như ruốc ít hơn tí, vẫn 5k ăn ngon, mà suốt ngày ăn xôi nóng quá
Ðề: Sống sót thời bão giá! em cũng hay ăn sáng với xôi và bánh mỳ. Xôi thì 5k, bánh mì 3k, thỉnh thoảng chén mì pate 8k, mới hôm qua mua gần cty, bánh mì pate cực chán, 13k. Nhưng đc cái, 2 món này e thay đổi nhau, cũng chưa thấy chán
Ðề: Sống sót thời bão giá! EM thì gủi mẹ chồng ở trên quê đi làm mì thì làm thêm gủi cho, cái loại mì bún, mì tự nàh đi làm nên ăn ngon hơn hẳn các Mẹ ạ, laỉẻ. Sang ra nâú mí it thịt mí quả cà chua là ok ạ, nhưng ăn mãi cũng chán em hum trước mua dưa về muôí để rang cơm, chứ mua rau dưa ở ngoài 5k/bát con bé tí
Ðề: Sống sót thời bão giá! Đúng là, cũng khoản lương như vậy, năm ngoái ăn uống thoải mái, sang năm nay thấy chật vật, ăn rau nhiều hơn lại sợ ko đủ chất tốn tiền mua thuốc bác ah, nắng lên cũng mệt mỏi lắm; tháng 6, mùa nóng mà tăng tiền nữa tì sao nhỉ!
Ðề: Sống sót thời bão giá! Em thâý tiền rau ăn 1 bữa giờ cũng ngang ngửa tiền thịt. Hum em em đi chợ mua rau ăn lâủ mừ về tưởng mất tiền
Ðề: Sống sót thời bão giá! Lại nói đến phở, sáng nay hai vợ chồng ra hàng phở quen gần nhà ăn sáng, hai phở + đĩa quẩy lúc thanh toán 55k, bằng giờ năm ngoái chỉ hết 1/2 số tiền đó thui !
Ðề: Sống sót thời bão giá! Hic hic sao xôi chỗ các chị đắt thế ạ. Xôi xéo không em mua ở xôi Yến có 15k/ hộp, còn ở đầu ngõ cấm chỉ thì 10k/ hộp (hộp của nó chắc bằng 1 bát). Thêm miếng giò chắc cũng chỉ 5k thôi Ở gần nhà em có cô bán phở sáng vừa ngon vừa rẻ, 1 bát chân to ú ụ mà 10k, 1 bát phở bn thịt mà cũng có 15k ^^
Ðề: Sống sót thời bão giá! Bà này lại tranh thủ lên đây buôn rồi. Thưa các mẹ quán xôi này đúng là ở ngay đầu Vương Thừa Vũ HN đấy ạ. Hôm qua em còn bị chặt đẹp cái bánh mỳ. 2 đứa lon ton ra mua bánh mỳ cho tiết kiệm, sợ pate làm ko sạch nên ăn bánh mỳ xúc xích. Lúc đi ra thanh toán, ngẩn ngơ luôn vì giá 18k/c. 2 chiếc 36k... huhu biết thế ăn phở cho lành. Mà bánh mỳ thì ko thể gặm nổi, dai nhách ra. Gần đến giờ trưa đói đến muốn tụt cả huyết áp ạ....
Ðề: Sống sót thời bão giá! Đúng là vẫn có những hàng vừa ngon vừa rẻ mẹ nó nhỉ! Sáng nay 2 mẹ con em ăn sáng ở cổng trường con trai em, 2 mẹ con ăn 2 bát bún riêu, ngon tuyệt vời mà cũng chỉ 12k/bát.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Ui Ui thế này thì chắc phải hỏi giá trước rồi mới mua mới được.giá cả linh tinh quá đi,huhu
Ðề: Sống sót thời bão giá! Còn em thì có kinh nghiệm thương đau thế này: Em đi Hàn Quốc, mua thử 1 bịch mặt nạ Dermal, em mua tại Hàn Quốc là 5000W/10 cái, tại thời điểm đó tính ra tiền Việt là hơn 11k/cái. Về dùng thích quá em mới đi tìm loại mặt nạ này để dùng. Em tham khảo thấy có rất nhiều mức giá đưa ra, rẻ nhất là 8,5k/chiếc; đứt nhất tầm 16k/chiếc, và em quyết định mua của người bán đắt nhất vì em nghĩ mua tại Hàn Quốc đã là 11k rồi, ở VN mà mua dưới 11k chắc chắn là hàng tàu. Hichic... Em mua giá đắt 1 thời gian dài rồi 1 hôm mới ngồi ngẫm nghĩ, và nhấc máy gọi điện cho 1 người ra o bán giá rẻ nhất, nghe người ta giải thích rồi em thử đặt mua 10 cái. Về dùng thử thấy chất lượng y chang, mẫu mã y chang... Nói chung là cùng 1 sản phẩm, có cùng nguồn gốc nhưng giá bán chênh lệch chừng gần 2 lần... Khác nhau ở chỗ người bán rẻ vì người ta lấy được giá gốc của nhà máy về bán và chấp nhận lợi nhuận ít hơn. Nhưng bù lại giờ mua bán em cũng bắt đầu biết tìm tòi so sánh rồi mới quyết định!
Ðề: Sống sót thời bão giá! Có mẹ nào cho con tham gia bán hàng hội chợ thì đăng ký tại đây nhé. http://www.lamchame.com/forum/showt...tại-khu-vực-quot-Bé-Tập-Kinh-Doanh-quot/page2
Ðề: Sống sót thời bão giá! Cũng đắt nhưng không đến nỗi vì xúc xích nó bán riêng là 10 tới 12k/1 cái roài Hôm nào cũng để dư ít thị và rau mai nấu mì nhưng toàn dậy là chạy để kịp đi làm thôi, chẳng nấu được, cái tội đi làm xa lại lười quá
Ðề: Sống sót thời bão giá! Chị em nói nếu mua mỹ phẩm bên Hàn (mình ít mua hay chỉ mua lẻ) thì về so với giá VN còn bị đắt hơn đấy chị ạ. Hi....em về nịnh chồng em mãi về vụ mua nghệ uống nhưng ông ý lười nói ko uống. Mà mỗi lần đau mua thuốc tây đắt quá chị ạ
Ðề: Sống sót thời bão giá! Ngoài ra họ nhập hàng được lúc sale giá ấm ầm thì nó cũng rẽ nữa, như son đưỡng labelo của tôi đấy, tôi bán rẽ hơn nhiều người sợ hàng VN,hic