Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ai bảo chị k diếm kĩ chút, để tụi nhỏ phát hiện nên k hù được, em là cất kĩ khỏi kiếm luôn(^_^)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Oánh dấu ,ngày mai rãnh vào ''tiếp''Sure sau nhe!có đi cà phê thì đi đừng hù hoài nha! cho em cái hẹn cụ thể luôn nè!thứ 5 .
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Úi...Tham gia LCM lâu rùi mà giờ mới phát hiện topic này vì xưa nay cứ nghĩ bên này toàn các chị ở HN nên chẳng dám hó hé...Cho em nhập hội với nha! Em ở Q11, có chị nào ở gần em ko nhỉ???
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hihi...mắc cười với comment của mẹ này!!!!! mình rãnh tạt vào nhà spam 1 câu,hay trả lời sẽ thành thói quen,nhưng thỉnh thoảng cũng bỏ bê cả 1 tuần,đã gọi là nhà thì đi xa hay đi đâu cũng nhớ mà
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mình ở q11 nè!nhưng ở P7,từ nhà mình qua lotte 5p đi bộ.Chắc cũng gần nhà mẹ xu đấy!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Lâu lâu cũng lấy ra nhìn ,ngắm,kiểm tra ..cho con coi luôn,mấy quần áo bé tí nhìn iu lắm.rồi linh tinh ,lặt vặt Kn. --chị cũng hay cất đồ xong khỏi kiếm,vì cất kĩ quá..nên giờ có cất gì ,ở đâu cũng ghi giấy..hihi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hihi...em ở P2. Thế này thì cafe gì 2 chị em mình đi chung thì okie quá còn gì!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Tại e bị sure dọa sẽ pạt kìa, hic so quá, giờ e điểm danh thêm lần nữa cho ngày mai, vì mai e đi công tác rồi không vào đc, hihihi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM em muốn lập thêm cái topic dành cho các mẹ ở TPHCM thích cho con tham gia các hoạt động offline, các hội thảo, chương trình dành cho bé 1-3t có được ko các mẹ nhỉ??
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM :axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe: trốn nè ... trốn nè ............