Ðề: Sống sót thời bão giá! rồi bà ạ,lội qua topic hội chợ nhé. Bà qua mở hàng đi .http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?276078-Em-quyết-tâm-mang-dàn-xe-oto-đi-hội-chợ-he-he... Quên mất cái vụ trứng mẹ hanguyen08 bảo ko chuyển về đc,bận quá chả nhớ.Tôi định làm 1 con lợn bản đấy,có chung ko?
Ðề: Sống sót thời bão giá! tớ đang có 1 gói thuốc chữa đau dạ dày của dân tộc ông cậu cho mà lười uống,nếu thích sang tớ cho.Chỉ cần uống 12 lần thấy khác hẳn.Chỉ 1 gói thôi nhé.
Ðề: Sống sót thời bão giá! các cụ chả bảo chỉ có người mua nhầm chứ người bán chả nhầm.Trừ tính hay quên như em. Hàng mình bán rẻ hơn vì mình nhập buôn,tiền hàng đc ck,tiền ship giảm. Can cái tội hàng mỹ phẩm ảnh hưởng đến dung nhan nên họ lo lắng hàng đắt rẻ thôi ạ.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Có một cách có thể tiết kiệm được tiền chi tiêu trong thời bão giá này: Sáng dậy thật sớm tầm 5h30 đến 6h chạy ra chợ mua thức ăn (tập thể dục luôn) vừa rẻ vừa tươi về tự nấu bữa sáng mỳ, miến cháo, xôi, cơm rang cho lên bếp ga nhanh lắm vừa rẻ vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
Ðề: Sống sót thời bão giá! Thực ra nếu đã đau nặng thì gặp bác sĩ thăm khám cẩn thận rồi uống thuốc Tây là 1 giải pháp đúng đắn và khoa học mẹ nó ạ. Nghệ chỉ dùng bổ trợ sau khi dừng uống thuốc Tây thôi mẹ nó nhé. Nếu đau nặng thì đừng chỉ chữa = nghệ, và cũng đừng kết hợp uống nghệ khi đang uống thuốc tây nhé.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Đúng là đi chợ sáng rẻ được rất nhiều so với đi chợ chiều mua lại của mấy bà buôn.
Ðề: Sống sót thời bão giá! 1 goi chia làm 12 lần thui.chị đang để ở nhà,thích sang mang về uống thử,ông cậu bán gần 200n đấy.hi,hi...Mỗi lần 1 thìa ca phê bột thôi.
Ðề: Sống sót thời bão giá! CHỗ em làm cũng gần chợ sáng nên trên đường đi tạt vào mua sớm rẻ hơn cũng khá đâý chị ạ
Ðề: Sống sót thời bão giá! Chợ nơi mình vùng ngoại thành, nên đi chợ xa, mà chợ cóc gần thì tận 8h nó mới bán, nên toàn phải mua chiều hoặc Cn mua cho cả tuần thôi
Ðề: Sống sót thời bão giá! Xã nhà em vẫn đang dùng thuốc tây,chắc phải chờ 1 thời gian nữa uống hết rồi em chuyển sang cho dùng cho dùng nghệ viên vậy
Ðề: Sống sót thời bão giá! ui giời,con giai thì có biết xe nào với xe nào đâu,chỉ tại mẹ chót xa chân vào cái bọn này,ko thoát được bà ạ. Nhiều hàng đẹp cực kỳ mà ko đủ xiền nhập,giá cũng cao sợ bán khó nên không dám.Tối tôi update đầy đủ qua ủng hộ nhé.Nhưng hàng nhỏ ko to khủng đâu nhá. Dưng mà con chơi đến lớn được,thành sở thích sưu tầm xe mô hình.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Cũng tương tự hàng nhà tớ. Mình mua vải xịn mình may, mọi ng lại thắc mắc sao rẻ thế. Có chất lượng ko, nhưng sờ chất + dùng thử mới biết đc ạ. Đáng tội cứ phải mời khách đến nhà kiểm tra vải...
Ðề: Sống sót thời bão giá! Cái món ôto này của mẹ cháu là gãi đúng chỗ ngứa thằng cu nhà mình, chỉ mê oto mô hình này thui, ko thích oto nhựa.......
Ðề: Sống sót thời bão giá! Này trong số các mẫu bà post lên có hàng tôi đã mua cho con zai tôi chơi rồi. Đắt nhưng nó sắt ra miếng đấy! Ô tô đồ chơi mà chơi mấy năm vẫn còn ngon nhé!
Ðề: Sống sót thời bão giá! Nhưng bù lại thì khách đã đến với mình thì sẽ gắn bó với mình lâu dài mẹ nó ạ!
Ðề: Sống sót thời bão giá! Thanks mẹ Bingo ghé qua ủng hộ nhé! Thôi thì mình làm để cái phúc cho con cái nữa chứ nhỉ! ^^ Em đang cám cảnh quá các mẹ ạ, đi làm thì sếp mắng vì tội đầu óc ko tập trung (toàn nghĩ việc bán hàng của mình). Nghỉ làm ở nhà bán hàng thì chưa đủ nhu cầu gia đình. Ko bán hàng chỉ tập trung đi làm thì nói thật, e chán cảnh làm công còm cọm cả đời lắm. Chẳng lẽ mãi mãi mình ko có gì cho bản thân... Đi làm hết tháng cũng cạn túi stress mấy tháng nay rồi...
Ðề: Sống sót thời bão giá! Em ko biết chị sớm hơn để ủng hộ. Em mua bộ ga gối của Havico 560k, dùng đc 1 mùa thui mà thấy chán rùi.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Chị đồng nghiệp của em cũng vừa mua ô tô cho con, hình như hết 3tr2, trẻ con giờ sướng thật chị nhỉ, mới 2t đã có ô tô đi rùi, hihi