Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Hè hè, em đến quán cafe ấy rồi, em thích chị chủ quán. Không nhớ tên nên phải lục lại blog xem tên quán : Kỉ niệm đáng nhớ ở Đà Lạt là buổi tối ở quán Cung tơ chiều. Lần đầu tiên mình nghe bài hát Kỉ vật cho em qua giọng hát của chị Giang (chủ quán), sao mà hay đến thế, như nghe được những tang tóc đau thương của chiến tranh Ky Vat Cho Em - Khanh Ly Chị ấy còn recommend mình nghe một bài hát của Phạm Duy mà theo chị là hay hơn cả, những cái trí nhớ hỡi ôi của mình đã bỏ quên tên bài hát ở quán mất rồi. Tìm một lúc thì ra bài đó là "Tưởng như còn người yêu" Tuong Nhu Con Nguoi Yeu (Hat Cho Nguoi o lai 1977) - Khanh Ly
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) http://vouchers.com.vn/?home úi úi sorry đúng là có lẽ tớ già thật roài huhu, đúng là cái vouchers.com nài đấy, tại tớ đang hóng cái tí gẻ giúp con mụ 3K đó muh
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) ờ cứ đợi đó, bữa lào rảnh rỗi và lên cơn ngứa răng tớ sẽ thu cái bài ấy lại rùi ụp lên đây cho mà điếc tai.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) hứt hứt còn cái záy của e làm lào bắt đền pác huhuhu
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) CÁi tui tí ghẻ bác đưa link điệp quá pác oai. Theo pác em có nên vợt đú theo chị chùn chùn kim hông pác oai. Hứt hứt.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) mua đi, mua đi, e cũng muốn mua....Mua về cả nhà mềnh làm đông phục đê................!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) ấy thì chỉ cả thèm chóng chán, lại bưng em nó đi thanh nhí tội nghiệp nó
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Hã hã, thía em mới cần nời khuyn chưn thành từ pác mà, hik hik. Tự dưng nhìn em túi đóa mê quá, oa oa oa.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Em cũng thích kiểu dáng em Tí ghẻ Bác mua, nhưng nó bằng da lộn chắc dễ bám bụi Bác nhỉ ?
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) pác ơi em ngu lâu pác chỉ cho em luôn là sài cái vouchers thế nào pác?1 cai 50$ thế là dùng cho 1 ngày 1 đêm đó hả pác ?nó chẳng ghi chi tiết j hết em chả hiểu
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) hic... nghe nàng nói vậy làm t run nhá. 4 năm nay t đẻ suốt. chắc cũng sắp ròi. thôi nhà order mà k có chi nhánh HCM thì t xin 1 chân vậy.... còn hông đang ngâm cứu bán đồ sơ sinh đây... k biết sao t nó nhạy thế k biết. thả 1 lân là dính đạn rồi. súng ông này ghê thật....
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) ui, nghe bàn đi Đà Lạt mà t cũng muốn đi. tính đợ kỉ niệm cưới 4ys đi Đà Nẵng. rồi nghỉ sinh mà giờ đi hông dc. bể kế hoạch rồi. tháng 3 mới đi xong... hức hức... buồn....
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) ha ha,,,vãi chưởng...ke ke,,,,,thế pác xem xây lun sân chơi rồi làm nhà trông trẻ đê,,hí hí.... Hay e quay ra nhận order nhể??? gì chứ nguyên bộ sậu CLB nhà mình e cũng đã đủ để lên trang roài....Lại có offer tốt (service 5%) chắc cũng ko phải thất nghiệp nhở??? cưới 4 năm mà 3 đứa....bác nhanh đấy....cố gắng 20 năm sau có 1 tá thôi là đủ roài pác nhá.....!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) xong rồi nhá, đã đòi lại được quyền lợi cho bác và iem
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) bởi thế t mới lo đây. nàng làm t mắc cỡ chết đc.... trốn thôi... 1 tá thì hông dám nhưng 3 con thì đã rồi... hã hã hã
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) ấy vào trang web, a nhô cho Mr Luân, số dt ở ngay trang 1 đó. Những voucher nó để đó là đề mô thoai, ấy cứ gọi trực tiếp, nói yêu cầu của mình, đi đâu tầm bao xiền, nó sẽ hướng dẫn cho ấy.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Ui em mua vouchers nhommua thì còn phải tự mình liên hệ KS đặt phòng, chứ mua của các em này thì chỉ cần đưa option là các em ấy sẽ tìm và đặt phòng cho mình luôn (nhận được booking rồi thì ck thanh toán giống như oder mua hàng vậy đó).
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) chưa kỉ niệm 4 năm mà đã 3 nhóc hả? nhà này hăm hở quá ha ...
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) tớ thấy các mẹ cứ bị một nỗi ám ảnh là dùng đồ suede bị bám bụi nên hay rẻ rúng cái dòng nài. Cá nhân tớ thì nhận thấy thế này: 1. Nếu đồ suede cả giày và túi, làm chất lượng (tí nẻ là đồ chất) thì dùng trôgn sang, đẹp, giả dụ có bị bám, chải đi, sẽ như mới. 2. Giờ là mấy giờ roài, trong số các mẹ có ai hay đi lội ruộng à, mà cứ sợ ló bám bùn bám đất. 3. Có ai trong các mẹ dùng 1 cái túi liên tục ngày nào cũng dùng, quá hai năm thì giơ tay phát coi? Vì phải dùng như thía thì một cái túi da suede loại tốt ló mới đủ để xuống mã. 4. Buồn ngủ và mỏi tay nên chả nói nữa.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) em gd cho nó rùi pác ,nó bảo cái blue có giá 50$ 1 ngày 1 đêm ,thế cũng được chứ pác nhỉ?