Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) khủ thân pác....e biết ngay thế nào bác cũng vao cmt cho bài nà của bác Việt rắm....nên e ko lên thanh minh hộ cái e túi là nó ko bám bụi như bác ấy tưởng..... Dưng cơ mà văn iem hông có hay như của pác lên e cứ để pác lên tiếng.... cứ đọc đến đâu là e lại ngồi gật đầu đến đấy....từ nãy giờ e mỏi cổ quá....bác mỏi tay dưng cũng vừa phải làm e mỏi cả cổ...hí hí
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Èo, em cấu Bác nhẹ sao Bác cắn em mạnh thế ! Em đã chấm hỏi tức là phân vân mừ ... Em chỉ e là nó bám bụi chứ có gì mà Bác quăng cả bùn đất vào em thế kia, hứt hứt ! Chắc em phải mạnh dạn oánh 1 em suede "cao cấp" như Bác nói để cải thiện quan điểm nhỉ !
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) tháng 6 này e dc 4 năm làm gà đẻ đây... em k hăm hở mà dc cái dễ dính đạn ạ
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Năm 2009 em đi cùng với 1 mớ người ở cty lên quán Cung tơ chiều này, khiếp đi buổi tối lên ngọn đồi heo hút gió, đèn vàng vọt, chuông gió kêu lanh canh ngoài khoảng sân cứ rờn rợn Nhưng đúng là nghe chị này hát thì tuyệt vời, đầy xúc cảm í....Cty em cũng có 2-3 bạn lên ôm đàn ngồi hát với chị í luôn. Nhím em đi cùng, ngồi nghe xong được chị ấy gọi vào phòng, lấy con thú nhồi bông cho Nhím nữa. Hehe bạn Nhím thích quá (vì đc cái bác "dễ sợ" cho quà) nên vẫn giữ con thú bông đến giờ, hỏi Nhím là ai cho con thì Nhím bảo là "cái bác điên điên ở ĐL" (Ăk nó nghe lời HDV nên phát biểu thế đấy) Hồi trước bác tí có bài post về ngồi cafe ở Đà Lạt ý, em thích thật thích. Thế nên nếu đi DL nữa thì em cũng vẫn đi lại quán này, để còn ngồi ún cafe và chim nghiệm như bác tí, hehe
Có em này trên Belk đẹp mà rẻ quá, còn mỗi 1 item, phân vân quá vì tớ đang cai, có mẹ nào mún oánh ko: http://www.belk.com/AST/Main/Belk_P...ssica+Simpson+Vienna+Utility+Shirt.jsp?off=79
Ðề: Re: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Thôi em cai đi, để chị oánh cho, nhá.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Lại thanh nhí đây híc híc, mượn đất CLB phát: Một em áo Kohn junior xinh xắn thuơng, hàng junior, sz L/14 khoảng từ 52kg trở xuống. Mặc vừa nhưng nhìn mình giừ quá so với áo (quên mua thêm cái cưa để cưa sừng, hix, cái tội đua đòi áo kẻ). Thanh nhí 290k nhen: Váy tậu tại Ideeli, hiệu Covet, sz XS, đợt red sale mới giá tốt thế này. Chất liệu mỏng mềm mịn. MÌnh cứ dùng dằng mãi không muốn thanh nhí vì nó đẹp quá, mỏng nhưng không hề lộ nội y nhưng mình quá nhùn. Phù hợp đi biển hoặc đi dạo. Có điều phải ai cao cao tầm trên 1m62 đến 1m70 hoặc tròn tròn có ngực hơn 1 tí mới ra dáng áo (kéo thêm bề dài hoặc bề ngang so với mình). Có 2 túi 2 bên: Cả nhà ai thích thì ới mình nhé.
Re: Ðề: Re: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Vâng, e cũng thấy tiếc nên mới vào đây réo các mẹ, hàng ngon-bổ-rẻ thi thoảng mới vợt đc thui. Chị vợt đi, còn có 1 cái thui, chạy vào nhà chị BBM cho kịp free ship.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Bác ý cưa sừng đâm lại mọc thêm răng, ngứa nướu nên cắn được ai là cắn đấy mà, có trừ ai đâu
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Em hoàn toàn nhất trí vứi pác ạ Cá nhân em rất thích dùng đồ suede, đặc biệt là giày, thích nhất cái khoản lỡ có phi cái mũi giày vào chỗ nào thì nó cũng không bị sứt mẻ như da thông thường, hehehe
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Cô bé xinh xinh tiếp đồ uống ở quán ý cứ lặng lẽ thế nào ấy nhỉ, rất phù hợp với khung cảnh của quán. Tất cả tạo nên sự kì dị hấp dẫn (nhưng mà nếu ai không thích nhạc tiền chiến thì chắc không chịu nổi). Bác Sờ ti lại còn đánh đàn ghita được nữa cơ á???
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Không mẹ nào trả lời em ạ, để em còn mạnh dạn oánh tiếp. Nhân tiện các mẹ cho em hỏi chất lượng đồ jumping bean trên Kohl thế nào ạ, em thấy có mẹ khen đồ trẻ con trên Kohl quá, mà em thì đang chán store này vì thấy đồ của nó cũng bình thường, ko chất lượng lắm (em đang nói đồ người lớn nhé) nên giờ lại nghĩ lại.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Thế à, hihi. Lớn lên mà tối nào cũng lắng nghe những bài hát buồn như thế, lại thêm thấy mẹ chua chát với đàn ông thì sẽ thế nào nhỉ? Đà Lạt lãng mạn quá, chị thích Huế trầm mặc hơn
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Em vừa mới đi Huế về đợt lễ Giỗ tổ nè, mỗi lần đi cảm xúc như nhau Cảm giác dạo bước bên khu vực hồ nước ở Lăng Minh Mạng yên tĩnh, cảnh đẹp như tranh luôn làm em thấy phấn chấn và iu đời @ Hum nai em buồn quá nên viết cái gì cũng liên quan đến cảm xúc, các mẹ đừng ném đá em nhá, hihi
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) hic chị nhím ơi, em pm hỏi giá yến mờ sao chị ko trả nhời gì cả. hay là chị ghét em, oa oa
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Bác Hạnh ơi, Bác ko vào nhà mình à? Cái status trên YM của Bác hnay thê thảm thế? Vào đây chơi với chị em cho đỡ bùn đi Bác ơi.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) các mẹ cho e hỏi mún mua hàng ở amazon thì làm ntn ạ? tiền ship về vn khoảng bn? e gà mờ mấy vụ này lắm
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Huhu chị mới PM em đó, làm xong việc + tâm trạng quá nên thấy PM em từ sáng mà giờ hết việc mới trả lời liền nè Thông cảm cho chị nha, đúng cái ngày tâm trạng xấu quá nên bị đơ em ơi. Ai dám ghét 9x nhỏ tủi nhất CLB này chớ, hihi. Chị sorry sorry nhiều nha
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Em quote lại nhờ các mẹ có cần thì rước giúp em, còn 2 vé ợ