Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) chả có luật gì tham gia chơi bời, đú đởn thui ahahah, đi chơi ăn uống thì cứ campuchia
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chả có luật lệ ji sất bà ah Chỉ cần các bà là Ất sửu là OK roài Hihi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chả ai hư như bà , phải vào chia sẻ việc dạy chồng nuôi con nữa chứ =))))))))))))) hihihi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) khiếp .......bà con ơi dậy mà nghe gái đảm suzin nói chuyện nè ahahahahah
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) hhiih con gì cũng được miễn có con , nó ngoan là ok rùi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) nghe giang hồ đồn thổi mầy bà lại chuẩn bị tụ tập ăn nhậu đó hử.mình lại được ngồi ngắm từ xa rồi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) ờ bạn tui mấy đứa cũng chữa thuốc tây, ko đc, về sau chuyển sang Đông y , uống thuốc bắc mấy tháng dính luôn đấy, bà cứ cố gắng cho tâm lý thoải mái nhé, Bà lấy chồng hơn nhiều tuổi chắc được chiều lắm hả, tôi lấy bằng tuổi, như trẻ con.nhiều lúc điên lắm
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) đừng xúi dại tôi nhé, cứ từ từ đã, các bà nói chuyện thì tôi hóng cũng đc, chẳng cần phải bon chen đâu. he he, rau sạch hôm bữa đồng ý là cưối ngay ấy mà, rau siêu sạch đới
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tốc độ tám khiến mình bựn mý hôm thoai mà chả theo kịp mý mụ ấy
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) nghé ơi, bọn nó bù khú thì trong này mình bù khú, sợ gì, sài gòn giờ cũng nhiều mem mà bà lo gì.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Xã tui thì chiều vợ lắm. Nhưng mà cái gì cũng có 2 mặt của nó bà ah. Đc cái lọ thì mất cái chai. Xã tui nhiều tuổi roài nên chả thích chơi bời. Mình thì cứ vui đâu chầu đấy nên nhiều lúc cũng cãi cọ...Già rồi nên khó tính, bảo thủ và lúc nào cũng nghĩ vợ là trẻ con nên cần chăm sóc và bảo vệ...hic...Nhiều lúc mệt lắm bà ah.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà Cún này suy nghĩ chín chắn nhỉ, hồi tôi cấp 3 là thích về sau lấy chồng hơn 6 tuổi trở lên, thế mà về sau duyên số nó vồ lấy nhau, lấy ngay 1 anh 85 lại còn kém tháng nữa chứ. Bà hồi đó là ko yêu để đấy cho zai nó thèm hả, bj lại thấy tiếc. hehe
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Nhờ bà này nhắc mới nhớ ra vụ ọp hội tá lả thứ 5 thế nào đơi, hihi. " khỉ óc chó" của bà là hàng kịch độc đấy, ơ thế trong hội chắc mỗi bà chưa chồng à ? định ở vậy nuôi thân béo mầm à, bà ơi, hehe
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) @ MeU : bà đi HD giải quyết bà bán giò chả đến đâu ruài
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) mụ nài máu thía, heheh, chắc bà là thợ săn, nên háo hức thịt tụi tui hả, chẹp chẹp
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) ô sờ kê. Tôi vẫn 2 xuất như đã đăng kí nhá.Không khéo hôm đó có mình chồng tôi con trai quá.=))
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Mấy mụ buôn vừa thôi. Tôi theo hụt hết cả hơi rồi.(
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) ôi zoi, toàn gà mới máu chơi bà ạ, chứ được làm thợ săn thì đã mừng, tôi toàn ở nhà,chán nên muốn tụ tập, ngkia mẹ tôi về quê ruài ko đi được đâu cả
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) ah mà bà xem xong Sự quyến rũ của người vợ chưa? cho tui với Cún mượn xem với nào
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Uh ,bà nhắc tôi mới nhớ. Mai bà me&u lên là chúng mình tiến hành thôi Hihi. Chiều mai 1h30 nhé. Các mụ lên cafe hay là ra nhà bà nào đây.