Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Thông báo là mai có vụ ọp "tệ nạn" nhé Bà nào mấu thì order ngay nào 1h30 chiều mai nhá. Địa điểm thì đang chờ các mụ đề xuất đây. 1. Quán cafe ( tôi hay ngồi ở Hàng Hành, còn các mụ có chỗ nào hay thì báo nhé ) 2. Nhà mụ nào gần và thoải mái thì ngồi luôn rùi đi cafe ăn uống sau nhé Các mụ vote đê.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Nếu ở nhà bà nào đấy (hoặc ko ngại xa thì nhà tui) cũng đc thì tôi tham gia với. Nhưng mừ ở quán thì tôi ko dám ngồi đâu vì tui sợ chẳng may gặp anh trinh sát nào bạn xã nhà tui thì chít. Tui dính 1 lần giờ tởn tới già roài.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) haaaaaaaaaaaaaa đọc comment của mụ này buồn cười quá, chồng là trinh sát.........vợ..........cờ bạc,,,,,,,,,,ahahhaha đúng đấy chơi gì thì chơi phải giữ cái thể diện cho chồng, vì chồng làm nghề đấy mà hihihi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) hihihi tui ko bài bạc gì nên ko tham gia được
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) thử chưa mà biết rau siêu sạch ahhahahahaha.........hay ăn chơi nhiều nên nhiều kinh nghiệm???????????????
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) ừ đúng rùi dạo này cũng nhiều mem sài gòn, cử lấy 1 mụ làm nhóm trưởng ở sài gòn rồi bù khú, chơi bời, hay đấy hihi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hahhahaha, tôi cũng chít cười với cái cm này của bà =))))))))))))))))))))))))) Bị dính 1 phốt roài ah
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ngồi làm chân chầu rìa chờ xem đứa nào thắng thì đi ăn Lo giề , ko thiếu việc đâu
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) chuẩn luôn hahahha, vào huế trai nó biết có chồng vẫn gọi mời mọc quán xá hahaha bố mẹ tôi ngồi cạnh cừoi, chết vì yêu mấy thằng ngu con tao có chồng rùi, chồng nó giỏi thế nó còn chê lên chê xuống mấy đứa bây còn lâu nó ngó đến hahaha rùi bố mẹ cứ đi ra đi vào bảo nè thằng nào rủ rê cũng đừng đi nghe con ahahaha, bó tay với các cụ
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) xã tôi thì ko làm công an cảnh sát, nhưng ra ngoài quán cũng ngại ngại, tụ tập nhà bà nào thôi nhé. Nhà tôi mai có mẹ tôi, nên hơi ngại, chứ bthuong thì vô tư, các bà chơi thoải mái
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) tôi ko điên ngồi canh me để ăn, mệt lắm, thà ở nhà nằm ưỡng cho nó lành ihihi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tôi đây, vừa về đến cửa hàng là bà chủ nhà đã sang bảo tôi luôn rồi, bà ý bảo nếu tôi ko đồng ý thì bà ý sẽ bảo bà kia dọn ngay nhưng tôi bảo thôi nếu bà kia ngồi lùi lại để ko ảnh hưởng gì đến c.h của tôi thì bà ý cứ ngồi vô tư vì thực ra vỉa hè đó rất rộng, ngồi lùi xuống thì chả ảnh hưởng đến ai cả. Mà bà giò chả kia thấy tôi về cũng ra nói chuyện rất nhẹ nhàng nên tôi cũng rất nhẹ nhàng Các bà kia 888 kinh quá ,tôi lội gần nửa tiếng đồng hồ mới ngoi lên đc
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) thôi bà đi đi cho vui, ko chơi thì bà đi làm BẾP TRƯỞNG cũng đc mà ,hihi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) tôi ko ngại xa đâu hihi Đến nhà bà chơi thì sẽ thoải mái hơn là cafe, lăn lê bò toài còn đc với lại còn có Bếp Trưởng CÚN hậu cần phục vụ ăn uống cho chị em thì còn gì = nhỉ Cún nhỉ ; Bà Suzin, mẹ Hoàng Anh với Sữa tươi đồng ý ko hử ?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hihi, thế là đã giải quyết xong rùi hử Thế mai vưỡn chơi chứ bà ĐỊnh chơi ở đâu đây. Nhà mí bà kia tít trên Trần Cung xa tít mù tôi ko lên đc đâu
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Có đứa nào làm xế cho tui thì tui đi Hí hí ( 1 phần là mù đg , 1 phần là lười nữa )
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Các bà thích thì qua nhà tui cũng OK Mỗi tội con nhóc con nó hay phá thôi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) bà giống tôi thế, hồi c3 cũng thích lấy chồng phải hơn tầm 6t trở lên nhưng số mình hình như ko có duyên với các anh già hay sao ế , quen chơi với toàn giai trẻ thôi nên tôi chốt hạ anh 84 làm chồng hihi @ Cún : tôi ko dại như bà, " cứ yêu đi đừng có tiếc đời làm gì, yêu ...yêu...yêu " hahaha đến lúc chán yêu rồi thì cưới thôi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) uh nhà bà cũng đc đấy nhỉ ,nhà bà thì gần hơn nhà bà Bongcon Nhóc con nó phá thì bà bắt bố nó trông hihi